Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Lý Thiên Tiếu: Dịch bệnh và lựa chọn sinh tử của ông Tập Cận Bình – Vision Times

Tuesday, March 24, 2020 // ,
Lý Thiên Tiếu: Dịch bệnh và lựa chọn sinh tử của ông Tập Cận Bình – Vision Times

  • 24/03/2020
Trong khi “virus Trung Cộng” (virus corona mới) đang hoành hành trên khắp thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại tiếp tục thông tin sai lạc về số ca nhiễm mới và các vấn đề liên quan ở nước này, thậm chí vu khống cho quân đội Mỹ đưa virus vào Trung Quốc. Nhưng hiện đã có những tiếng nói ở Trung Quốc lên án ông Tập Cận Bình liên quan đến đại dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Điều này có nghĩa gì với ông Tập? Sau đây là bài bình luận của ông Lý Thiên Tiếu (Li Tianxiao) – Tiến sĩ Chính trị học Đại học Columbia (Mỹ).

Lý Thiên Tiếu (Li Tianxiao) – Tiến sĩ Chính trị học Đại học Columbia (Mỹ)

Trước hết, điều này có nghĩa là ông Tập Cận Bình đang đứng trước lựa chọn sinh tử giữa giữ và bỏ ĐCSTQ, trong điều kiện không còn nhiều cơ hội và thời gian.

Các động thái gần đây của ông Tập như yêu cầu nối lại công việc và đi kiểm tra Vũ Hán đều xuất phát từ nhu cầu củng cố quyền lực của ĐCSTQ và xây dựng lại cái gọi là hình ảnh cá nhân, nhằm bảo vệ đảng và uy quyền cá nhân. Điều này liên quan đến một vấn đề cơ bản chí mạng: nếu ông Tập tiếp tục bảo vệ Đảng để gia cố quyền lực cá nhân, có nghĩa là ông ta đang thừa hưởng tất cả những tội lỗi lớn nhỏ do ĐCSTQ tích lũy trong thời gian ‘nhiếp chính’, vì ông Tập đang thực thi quyền lực tà ác của nhà lãnh đạo ĐCSTQ. Khi ĐCSTQ tan rã, nhà lãnh đạo đảng đương nhiệm phải chịu trách nhiệm về toàn bộ tội ác của nó. Trước thảm họa hàng ngàn người thiệt mạng vì đại dịch, thiệt hại kinh tế  khắp thế giới lên đến hàng ngàn tỷ đô la, món nợ máu khổng lồ đối với hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công do ông Giang Trạch Dân gây ra (gồm cả mổ cướp nội tạng)…, ông Tập phải gánh hết.
Lý do chính là các biện pháp hoặc hành động của ông dựa trên tinh thần của đảng phái tà ác chứ không phải xuất phát từ người dân hay đất nước, vì vậy ông phải chịu trách nhiệm về việc này. Số phận của cố lãnh tụ cộng sản Ceausescu tại Romania và của Saddam tại Iraq là lời cảnh báo. Những kẻ ngoan cố bảo vệ đảng phái tà ác sẽ bị kết án. Đây là điều không thể nghi ngờ.
Đường sống không phải là không có, nhưng phải xem ông Tập Cận Bình có đủ can đảm để đi hay không. Theo tôi, để tránh bị tước quyền lực và đưa ra xét xử, tốt hơn hết là chủ động bắt giữ ông Giang Trạch Dân và ông Tăng Khánh Hồng để trả lại công bằng cho những oan hồn, sau đó giải thể ĐCSTQ, chỉ có như vậy mới bảo toàn được sinh mạng và tránh rơi vào thảm kịch. Mặc dù vậy, thời gian dành cho ông Tập đã không còn nhiều.
Ngày 21/3, Tổng thống Donald Trump đã công khai bày tỏ quan điểm thất vọng và không hài lòng đối với ĐCSTQ liên quan đến việc che giấu virus khiến dịch bệnh lây lan khắp nơi, sau đó lại vu khống cho quân đội Mỹ. Điều này ám chỉ về lời khen ngợi ông Tập Cận Bình hồi tháng Một liên quan đến tính minh bạch trong việc xử lý dịch bệnh tại Trung Quốc là do Trump đã cả tin. Không rõ ông Tập có nhận thức được sự thay đổi này trong thái độ của ông Trump hay không. Đây là câu hỏi bỏ ngỏ dành cho ông Tập Cận Bình.

Thứ hai, điều này hàm nghĩa có thể ông Tập phải đứng trước truy cứu của công pháp quốc tế.

Bệnh dịch đã tấn công 196 quốc gia trên toàn thế giới. Các nước có thể sử dụng Quy định Y tế Quốc tế (2005) (The World Health Organization’s 2005) để kiện ĐCSTQ. Báo cáo nghiên cứu cho thấy, nếu chính quyền ĐCSTQ hành động sớm hơn ba tuần thì trường hợp nhiễm virus trên toàn cầu có thể giảm được 95%. Nhưng vì ĐCSTQ che giấu dịch bệnh đã khiến thế giới mất 2-3 tháng thời gian ứng phó, gây ra những tổn thất lớn không thể cứu vãn. Ông Tập Cận Bình là nguyên thủ quốc gia nên phải chịu trách nhiệm chính. Hơn nữa, Điều 1 của Công ước Liên hợp quốc về Cấm Vũ khí Sinh học (The Biological Weapons Convention) quy định rằng trong mọi trường hợp, một quốc gia không được mua và tàng trữ vũ khí sinh học. ĐCSTQ đã không thông báo kịp thời và xác thực về tình hình dịch bệnh, cũng không xác định được nguồn gốc của virus, thuộc vào tội tàng trữ virus. Trong tư cách là nguyên thủ quốc gia, ông Tập Cận Bình phải bị truy tội.

Thứ ba, điều này cũng có nghĩa là ông Tập, với tư cách là người lãnh đạo ĐCSTQ, vẫn bảo vệ đảng trong khi đang sụp đổ, thực thi quyền lực lãnh đạo ĐCSTQ, cho nên sẽ phải gánh chịu tội của thế lực ông Giang Trạch Dân trong hơn 20 năm đàn áp Pháp Luân Công (gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng).

Vì trong giai đoạn ông Tập cầm quyền, cỗ máy bức hại này vẫn đang hoạt động, thủ phạm bức hại vẫn ung dung tự tại, hành vi bức hại vẫn tồn tại.

Cuối cùng, dịch bệnh như có mắt, virus sẽ không bỏ qua cho kẻ phạm tội ở cao tầng ĐCSTQ.

Bệnh dịch rõ ràng đã nhắm vào ĐCSTQ cùng các nước, tổ chức và những người thân cận ĐCSTQ. Có thể thấy rõ là các nước bị virus tàn phá nghiêm trọng nhất là các nước thân cận nhất với ĐCSTQ: Ý, Iran, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Hàn Quốc (Hàn Quốc không chỉ thân ĐCSTQ mà còn nhiều lần từ chối biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun). Các nước thân cận ĐCSTQ còn vậy, huống gì bộ máy hạt nhân của ĐCSTQ gồm các quan chức cấp cao và lãnh đạo của Đảng. Cách đây không lâu đã có hai ca ghép phổi trong giới chóp bu ĐCSTQ, nghĩa là có thể trong quan chức cấp cao ĐCSTQ (bao gồm ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ban Thường vụ Bộ Chính trị đã giải nhiệm hoặc đương chức) đã có người bị nhiễm virus, hoặc có người nghĩ rằng cần thu hoạch nội tạng sống để bảo vệ bản thân trong thời gian dịch bệnh (?) Đây là một tội ác cực kỳ tàn bạo đã thực hiện trong thời gian dài nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, cả hung thủ giết người và kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.
Tóm lại, sau Đại hội 19 ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình đã lún vào sai lầm khi theo con đường bảo vệ Đảng để bảo vệ quyền lực cá nhân, dung túng cho thế lực ông Giang Trạch Dân, rơi vào con đường tội ác như ngày nay khiến nhân dân căm phẫn. Trong bước cuối cùng của màn kịch này, ông Tập Cận Bình không còn cách nào khác ngoài bắt Giang Trạch Dân và giải thể ĐCSTQ mới có thể thoát vòng hiểm nguy, đây cũng là cách bỏ Đảng để giữ thân, không có lựa chọn khác. Cuối cùng xin kết lại, rời bỏ hay ở lại ĐCSTQ cũng là lựa chọn quan trọng của mỗi cá nhân. Hy vọng mỗi người có lựa chọn khôn ngoan cho bản thân trước ngày tàn của ĐCSTQ.
Lý Thiên Tiếu (Theo Vision Times tiếng Trung)

Phong trào ra ban công cảm tạ nhân viên y tế tuyến đầu ở phương Tây

  • 24/03/2020
Tại nhiều nước phương Tây, ban công đóng một vai trò quan trọng trong giải tỏa nỗi lòng, trở thành nơi gặp gỡ sinh hoạt cộng đồng. Vào thời kỳ dịch bệnh do “virus Trung Cộng” (virus corona mới, SARS-nCoV-2), phong trào ra ban công để cổ vũ và cảm tạ các nhân viên y tế tuyến đầu đã xuất hiện tại nhiều nơi.

Người dân Ý ca hát ngoài ban công trong thời gian dịch bệnh. (Ảnh: chụp màn hình video)
Theo truyền thông Canada, thời gian gần đây ở phía tây thành phố Vancouver đã diễn ra cảnh đẹp lòng khi khoảng 7 giờ tối mỗi ngày lại có một số người dân ra ban công vỗ tay cổ vũ, tiếng vỗ tay vang vọng giữa các tòa nhà. Mọi người làm như vậy để cảm ơn các nhân viên y tế tuyến đầu đã mạo hiểm sinh mạng chiến đấu với dịch bệnh COVID-19.

Người dân Vancouver tại Canada ra ban công nhà họ vỗ tay để cảm ơn các nhân viên y tế đã chiến đấu ở tiền tuyến trong thời gian dịch bệnh bùng phát (Ảnh chụp màn hình video CTV).
Không chỉ Vancouver, nhiều nơi khác cũng diễn ra cảnh tương tự thể hiện tinh thần này. Từ nhiều nguồn tin có thể thấy cảnh người dân phương Tây ở các thành phố lớn khác như Paris (Pháp), Madrid (Tây Ban Nha), Athens (Hy Lạp)… cũng đã ra ban công vỗ tay cổ vũ và cảm tạ các nhân viên y tế. Một video ở Ý thì cho thấy cảnh người Ý ra ban công nhà họ ca hát trong thời gian phải ở nhà vì dịch bệnh.
Video người dân Ý ra ban công chơi nhạc trong thời gian phong tỏa vì dịch bệnh:
Video người Ý vỗ tay cảm ơn các nhân viên y tế và khích lệ tinh thần lẫn nhau trong thời dịch bệnh:
Người dân Madrid (Tây Ban Nha) cũng vỗ tay cảm ơn các nhân viên chăm sóc sức khỏe:
Video người Tây Ban Nha chơi nhạc ở ban công:
Người dân Pháp tán thưởng các nhân viên y tế:
Tại Anh, giới xã hội dân sự cũng đã phát động chiến dịch vỗ tay cổ vũ và cảm tạ các nhân viên y tế. Tối 26/3, người dân Anh đã đồng loạt ra cửa nhà và ban công để vỗ tay cổ vũ, phong trào đã được chia sẻ nóng trên mạng internet tại Anh với hy vọng sưởi ấm lòng người trong những ngày tháng gian khổ vì dịch bệnh.
Cách đây không lâu, có thông tin trên internet rằng một y tá người Anh vừa kết thúc ca làm việc mệt mỏi kéo dài 48 giờ, chợt nghĩ về siêu thị để mua trái cây và rau quả thực phẩm cần thiết trong hai ngày, nhưng nhìn các kệ hàng hoàn toàn trống rỗng khiến cô bật khóc. Cô cho biết không mua được thực phẩm không biết phải làm sao để giữ sức khỏe. Nhiều y tá cũng rơi vào cảnh như thế, hầu hết thời gian phải làm việc chiến đấu với dịch bệnh, chỉ có thể vội vàng đến siêu thị để mua thực phẩm trong giờ nghỉ.
Giới xã hội dân sự Anh phát động phong trào vỗ tay động viên các y bác sĩ (Clap for our cares) để gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác sĩ, y tá, dược sĩ và tất cả những người đang chiến đấu với dịch bệnh ở tuyến đầu.

Thông báo về chương trình vỗ tay động viên các y bác sĩ “Clap for our cares” ở Anh
Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan cũng đã phát động phong trào này. Phong trào do một người dân thường mang quốc tịch Hà Lan khởi xướng, ông bày tỏ hy vọng chiến dịch có thể được hưởng ứng trên các quốc gia khác như một cách để công chúng dành những lời khen sâu sắc nhất cho mỗi nhân viên y tế của hệ thống y tế công NHS của Anh.
Tin Tổng hợp

Japan Forward: Đừng để cỗ máy tuyên truyền của TQ lừa bịp trong đại dịch

Japan Forward: Đừng để cỗ máy tuyên truyền của TQ lừa bịp trong đại dịch

  • 23/03/2020
Ngày 19/3 vừa qua, tờ Japan Forward đăng tải bài viết có tựa đề “Nhật Bản không được phép để bị lừa bởi chiến dịch tuyên truyền ồ ạt của Bắc Kinh” (Japan Mustn’t Be Fooled by Beijing’s Propaganda Blitz), đưa ra nhận định rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đang muốn tuyên truyền “đổi trắng thay đen” trong bối cảnh đại dịch corona từ Vũ Hán đã lan ra toàn cầu.
Dưới đây là bản dịch toàn văn bài viết. Bản gốc xem tại đây.
“Thẳng thắn mà nói, cuộc chiến này không thể thắng nếu chỉ dựa vào sức mạnh của chính quyền. Toàn bộ từng người dân cần phải hợp tác trong cuộc chiến.”
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Trong một bài phát biểu gửi tới toàn quốc vào ngày 29/2, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi người dân Nhật Bản cùng hỗ trợ nhằm thực thi các biện pháp quyết liệt để kìm chế sự lan truyền của virus corona mới COVID-19, nhấn mạnh rằng một đến hai tuần tới là thời điểm rất quan trọng.
Mặc dù phản ứng của chính quyền đối với đại dịch bị chỉ trích là không tương xứng, bây giờ là thời điểm người Nhật cần đoàn kết cùng các cơ quan chính quyền cấp quốc gia và cấp địa phương, nhằm chiến thắng hiểm họa virus.
Tuy nhiên, nếu chúng ta thắng trong trận chiến này, Nhật Bản phải thức tỉnh trước bản chất của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này lộ rõ trong sự lan tràn của virus Vũ Hán, ở việc chế độ có xu hướng làm méo mó sự thật và đưa ra những lời dối trá.
Điểm quan trọng nhất trong việc hiểu về virus Vũ Hán là biết rằng thông tin do chính quyền Trung Quốc đưa ra về cơ bản là mập mờ.
Bắc Kinh tuyên bố rằng virus Vũ Hán đã được kiểm soát, ngay cả khi số lượng các ca lây nhiễm tại Nam Hàn và các quốc gia phương Tây tiếp tục bùng nổ. Thực tế, từ 25/2, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn Dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã cảnh báo về hiểm họa của một đại dịch trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại mong muốn chúng ta chấp nhận ý niệm mơ hồ rằng, mặc dù chỉ có một hệ thống y tế sơ đẳng, họ vẫn có thể dập tắt hiểm họa của virus corona mới.

Giả mạo chiều hướng của dịch corona

Kể từ 17/2, đường cong số liệu của dịch corona tại Trung Quốc, bên ngoài tỉnh Hồ Bắc nơi có thành phố Vũ Hán, đã cho thấy một xu hướng đi xuống “đẹp đẽ”. Mạc dù tỉnh Quảng Đông đã có số người nhiễm virus lớn nhất ngoài Hồ Bắc, nhưng đến 18/2, không có người bị nhiễm mới tại thành phố Thâm Quyền, tương tự đối với thành phố Thượng Hải.
Tỉnh Quảng Đông, nơi có thành phố Thâm Quyền, có dân số xấp xỉ 110 triệu người. Mặc dù virus có thể đã được kiểm soát tại đây, kể từ giữa tháng 2, chính quyền Trung Quốc đã cho phép các lao động nhập cư từ nông thôn được miễn phí vé tàu để trở lại các nhà máy ở các tỉnh ven biển, nhằm khởi động nền công nghiệp sản xuất của Trung Quốc. Trong tình huống đó, các ca lây nhiễm chéo đáng lẽ phải tăng mạnh. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc lại tuyên bố không có ca lây nhiễm mới nào.
Bắc Kinh quá háo hức muốn công nhân quay trở lại các thành phố, bất chấp nguy cơ lây nhiễm tràn lan, bởi vì chính quyền đang liều lĩnh muốn phục hồi toàn bộ việc sản xuất. Vô số các doanh nghiệp nhỏ đang đứng trên bờ vực phá sản, kéo theo số lượng người thất nghiệp gia tăng.
Theo Cục thống kê Trung Quốc, chỉ số quản lý tiêu dùng tháng 2 năm 2020 đã sụt giảm xuống 35,7, tụt 14,3% so với tháng trước đó. Nói cách khác, nền kinh tế Trung Quốc đang ở tình trạng tồi tệ nhất kể từ suy thoái kinh tế năm 2008.

Phân tích rủi ro của Trung Quốc

Sự sụt giảm kinh tế nghiêm trọng sẽ đe dọa tới chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tập Cận Bình đứng đầu. Trên hết, một nền kinh tế tốt là cần thiết để chống đỡ chế độ. Tập Cận Bình và cấp dưới của ông ta đang đánh đổi việc virus lây lan để bảo đảm vấn đề quan trọng nhất đối với Đảng.
Theo Akio Yaita, phó tổng biên tập về các vấn đề ngoại quốc thuộc tờ Sankei Shimbun, một nhà quan sát Trung Quốc lâu năm có kinh nghiệm trong việc hiểu các giá trị quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhấn mạnh, Tập Cận Bình đã quyết định hy sinh người Trung Quốc để đổi lấy ổn định kinh tế.
Như vậy, 5 đến 10 triệu người nhập cư sẽ sớm phải làm việc cận kề với nguy cơ virus Vũ Hán lây lan. Tỷ lệ tử vong của virus corona mới này ít nhất là 2%. Như vậy nếu những công nhân này bị lây nhiễm, sẽ có khoảng 100.000 đến 200.000 người chết.
Tuy nhiên chính quyền Trung Quốc chắc chắn sẽ không xét nghiệm hay sàng lọc những người này. Vì thế ngay cả khi họ qua đời, cái chết của họ sẽ không có liên hệ gì với virus Vũ Hán.
Hơn thế nữa, bởi vì truyền thông nước ngoài không được phép điều tra độc lập tại Trung Quốc, cái chết của các công nhân nhập cư này có thể bị che dấu. Thực tế, đó chính là cách hoạt động cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phân tích của bà Yaita có thể sẽ trở thành sự thực.

Chính quyền Trung Quốc đổi trắng thay đen

Chính quyền Trung Quốc đang rao giảng về “thành công” rực rỡ trong việc kiểm soát virus. Tuy nhiên đây chẳng qua chỉ là một kỹ thuật dối trá đổi trắng thay đen. Thực tế, chính quyền này còn đang muốn bóp méo sự thật, để Nhật Bản trở thành quốc gia gặp khủng hoảng chứ không phải là Trung Quốc.
Ngày 25/2, chính quyền thành phố Uy Hải, Sơn Đông, đã yêu cầu những người tới từ Nhật Bản và Nam Hàn phải cách ly 14 ngày. Sau đó, trong chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 28/2, Đảng viên Cộng sản Yang Jiechi đã tuyên bố, “Trong cuộc chiến chống lại virus, chính quyền Trung Quốc đã sẵn sàng để hỗ trợ chính quyền Nhật Bản”.
Hơn nữa, trang chủ của đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, đã khoác lác về việc Trung Quốc cung cấp khẩu trang và trợ giúp cho Nhật Bản. Nói cách khác, Bắc Kinh đang dùng mưu mẹo để chuyển kịch bản “Nhật Bản giúp Trung Quốc” thành “Trung Quốc giúp Nhật Bản”.

Phản ứng ấp úng của Nhật Bản

Phản ứng của Nhật Bản đối với chiến dịch tuyên truyền ồ ạt – được thiết kế bởi lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bóng tối – thật ấp úng. Một ví dụ là sự thực rằng Nhật Bản vẫn tiếp tục tiếp nhận mà không cách ly các du khách tới từ Trung Quốc, ngoại trừ người về từ hai tỉnh Hồ Bắc và Chiết Giang. Mặc dù Bộ Ngoại giao đã giải thích rằng không cần thiết phải kiểm soát toàn bộ người tới từ Trung Quốc, nhưng điều này là không thực tế trong tình hình hiện nay.
Trong khi đó lời chứng của quan chức nhập cư vào ngày 27/2 trước Bộ Tư pháp cho biết, số lượng du khách Trung Quốc tới Nhật Bản đã giảm xuống nhưng vẫn còn 1.000 lượt/ngày. Tuy nhiên, trong khi Trung Quốc đã có các biện pháp sàng lọc và cách ly người Nhật Bản tới Trung Quốc, thì Nhật Bản lại tiếp tục đối xử nhẹ tay với du khách Trung Quốc. Điều này hoàn toàn phi logic từ quan điểm y tế và vệ sinh.
Thủ tướng Abe đã kêu gọi toàn bộ nước Nhật hợp tác nhằm chế ngự virus Vũ Hán. Nhưng để có được sự đồng cảm và chấp nhận của công chúng Nhật Bản, dù muộn, cần phải cấm nhập cảnh người tới từ bất cứ nơi nào ở Trung Quốc.
Hơn nữa, để phản ứng lại việc chính quyền Trung Quốc tạo ấn tượng rằng Nhật Bản là ổ dịch nguy hiểm của virus Vũ Hán, Nhật Bản cần phải làm rõ ràng vấn đề này. Giữ quan hệ hữu nghị với một quốc gia láng giềng và bình tĩnh đối diện với sự ngụy tạo bôi nhọ, đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Dịch bệnh và sự hình thành các triều đại Trung Hoa

Sự bùng phát của virus Vũ Hán là điều vượt qua mối quan hệ song phương Nhật-Trung. Thực tế, nó có thể quyết định số phận của đất nước Trung Quốc. Cả triều nhà Minh, thành lập thế kỷ 14, và triều Thanh, triều đại mở rộng lãnh thổ Trung Nguyên đến cực điểm, đều bị sụp đổ phần nào do đại dịch đậu mùa và dịch hạch.
Có bằng chứng nào cho thấy lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình có thể sống sót trong cuộc đấu tranh quyền lực chắc chắn sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới?
Tập Cận Bình đang đứng trong thế đối lập với Mỹ. Mặc dù đúng là Mỹ cũng có các vấn đề của họ, quốc gia này vẫn là một siêu cường quốc. Như giáo sư Tadae Takubo thuộc đại học Kyorin đã nhấn mạnh, Mỹ có lợi thế rõ ràng về cấu trúc dân số và nguồn tài nguyên năng lượng. Kinh tế Trung Quốc đã gần chạm đáy.
Bắc Kinh cũng đang phải đối mặt với việc xã hội bị già hóa, với số lượng trẻ sơ sinh tụt giảm. Và mặc dù Trung Quốc còn lâu mới có thể tự cung tự cấp năng lượng, Mỹ có nguồn lực tự nhiên dồi dào trong lĩnh vực này.
Là quốc gia láng giềng khổng lồ, và là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, Trung Quốc rõ ràng có một vai trò quan trọng không thể xem nhẹ. Chúng ta không thể xem nhẹ sức mạnh của Trung Quốc. Tuy vậy, Nhật Bản phải đứng về phía Mỹ.
Chính quyền ông Abe không được phép cho Bắc Kinh kẽ hở để làm gián cách Tokyo và Washington. Thay vào đó, Nhật Bản cần cho thấy chỗ đứng rõ ràng, cho thấy chúng ta có chung các giá trị căn bản với Mỹ, và cho thấy chúng ta không tiếp nhận các giá trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Để Nhật Bản có thể chọn con đường đó, Thủ tướng cần cải cách lại bộ máy của mình.
Theo Yoshiko Sakurai -TrithucVN

Powered by Blogger.