Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

TỞM!

Monday, December 14, 2020 // ,

 

Tác giả Kate NguyenNguồnThe Saigon PostNgày đăng: 2020-12-13
Tởm là từ chỉ được dùng trong những trường hợp kiểu như: "Con chuột chết, trông tởm quá.". Thế nhưng nay, cứ hễ chẳng may lướt qua mấy tờ tin truyền thông dòng chính, thì một cảm giác ghê tởm xuất hiện, ghê tởm và kinh hãi vì sự dối trá không có ngôn từ nào mô tả hết.
Nhóm "Proud Boys" tuyệt đẹp, được hợp nên bởi các chàng trai yêu tự do, công lý, luôn sẵn sàng có mặt để bảo vệ những người biểu tình ủng hộ TT Trump khỏi bọn khủng bố quấy rối Antifa.
Hình ảnh đập phá cướp bóc của Antifa và BLM người ta có thể tìm thấy bất cứ nơi đâu, trên cả những dòng tin chính thống cánh tả, nhưng tuyệt nhiên, không bao giờ người ta tìm thấy sự phá rối cướp bóc của các chàng trai nhóm PROUD BOYS -Các chàng trai kiêu hãnh. Riêng việc này thôi, cũng đủ để thấy sự khác biệt về bản chất của đám BLM và Antifa. Nhưng cũng lại tuyệt nhiên, không bao giờ người ta nghe thấy hay nhìn thấy một dòng nào nói đến hai từ KHỦNG BỐ hay TÂN PHÁT XÍT trên truyền thông cánh tả dành cho đám BLM hay đám Antifa; ngược lại, bọn nhà báo bẩn thỉu này lại dành từ 3 Tân-phát-xít cho nhóm PROUD BOYS. Thế có đáng khinh bỉ và kinh tởm chúng nó hay không?
Suốt một ngày hôm qua, hàng chục nghìn người biểu tình tại Thủ đô Washington rất ôn hòa, nhóm Proud Boys cũng được tập hợp rất đông, để hộ tống những người biểu tình. Người ta không tìm thấy một hình ảnh gây rối nào của nhóm Proud Boys dù ở rất nhiều góc quay khác nhau. Tuy nhiên, cũng như cuộc biểu tình lần trước, nhóm Antifa là loài giòi bọ bẩn thỉu, nấp trong bóng tối, đợi khi chiều muộn, những dòng người biểu tình tản ra về đơn lẻ, thì chúng ra tay cắn trộm và gây rối những người biểu tình ôn hòa. Dĩ nhiên lúc này, nhóm Proud Boys xuất hiện và phải xử lý bọn giòi bọ này, phải chửi chúng nó chứ, chẳng lẽ để chúng nó đánh đập vô cớ những người biểu tình yêu nước như lần trước hay sao? Xung đột diễn ra là điều không thể tránh khỏi. Cảnh sát đã phải đến dẹp loạn, xịt hơi cay xử lý xung đột giữa hai nhóm.
Chuyện là như thế, nhưng bọn ăn bẩn thối tha báo chí cũng giống y hệt như bọn Antifa giòi bọ, chỉ chực chờ lúc trời khuya, chụp ảnh quay phim, rồi dựng chuyện và dùng ngòi bút nhầy nhụa rác rưởi của mình để viết lên những dòng chữ của loài quỷ, mất hết tính người. Thế mới gọi là tởm, thật kinh tởm!


Ảnh 1: Tút của ông Lê Trung Khoa, một loài nhai lại bợ đỡ theo chủ, hót theo truyền thông châu Âu, có mắt đấy, nhưng không chịu mở ra để xem các videos mà người công chính livestream trực tiếp về cuộc biểu tình ngày hôm qua trên Facebook.


Ảnh 2: Cắt từ video livestream nhóm Proud Boys, hàng trăm người đi hiên ngang, đàng hoàng đầy kiêu hãnh bên cạnh đoàn người biểu tình, để bảo vệ công lý.




Proud Boys and Antifa clash as Trump supporters protest election result in Washington
Kate Nguyen
----------

Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng thông tin

 

Tác giả Hoàng TuấnNguồnNTD VietenamNgày đăng: 2020-12-14


Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng thông tin. (Tổng hợp)
Tổng thống Thomas Jefferson trong lịch sử đã từng viết: “Nếu để cho tôi ra quyết định: có chính phủ mà không có báo chí, hoặc ngược lại, chỉ báo chí chứ chẳng cần chính phủ, tôi sẽ không do dự chọn lựa phương án thứ hai.
Thật không may, nếu đem so với những gì mà Jefferson đã từng nói, nước Mỹ ngày nay chỉ có vế trước mà thiếu đi vế sau, tức là rất nhiều chính phủ, trong khi hầu như không có nổi một phương tiện truyền thông tin tức nào thật sự đáng giá cả (tất nhiên vẫn có những kênh truyền thông đưa tin trung thực, nhưng so với một số lượng khổng lồ các kênh truyền thông cánh tả trên toàn cầu nói chung và nước Mỹ nói riêng, thì nó vẫn quá nhỏ).
Vụ bê bối của Hunter Biden đang ngày càng phơi bày những giao dịch bẩn và tham nhũng của gia đình Biden trong hàng thập kỷ, nhưng điều quan trọng là nó đã thật sự vạch trần mức độ tham nhũng và gian dối đến mức kinh ngạc của những kẻ vô lại mà trước đây được người Mỹ xem là nhà báo - vốn là đệ tứ quyền trong hệ thống chính trị Mỹ.
Vào giữa tháng 10, khi cuộc bầu cử đang bước vào giai đoạn nước rút với rất nhiều sự kiện diễn ra sôi nổi, tờ New York Post bắt đầu đăng những câu chuyện về các giao dịch kinh doanh đáng ngờ của Hunter, chưa kể có khả năng ứng viên Tổng thống Joe Biden cũng dính líu vào. Họ đã lấy được máy tính xách tay của Hunter, và theo những người này, dữ liệu cũng đã nằm trong tay của FBI. Người dẫn chương trình của Fox News Tucker Carlson tiếp tục cuộc phỏng vấn kéo dài một giờ với doanh nhân Tony Bobulinski, người đã chia sẻ về cuộc gặp trong quá khứ giữa ông với cựu Phó Tổng thống Joe Biden để trao đổi về thỏa thuận với một công ty năng lượng Trung Quốc, vốn là bình phong của chính quyền Trung Quốc cộng sản.
Các phương tiện truyền thông báo chí đã đồng loạt hành động để giảm thiểu và che giấu tin tức với khán giả đại chúng cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc.
Khi Tổng thống Trump đưa ra vấn đề, ông Nicole Wallace của đài CNN thậm chí còn cắt ngang lời phát biểu của ông và nói: “Chúng tôi thực sự ghét làm điều này, nhưng Tổng thống không nói sự thật”.
“Không có bằng chứng nào chứng tỏ ông Joe hoặc Hunter Biden đã làm bất cứ điều gì sai trái,” được nhiều hãng tin lặp lại thường xuyên đến mức Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông có thể kết hợp lại với nhau thành một đoạn phim vui nhộn với hàm ý châm biếm.
Khi “con đập” tiếp tục vỡ và nhiều bằng chứng về hành vi sai trái ngày càng tồi tệ hơn được tuôn ra, các phương tiện truyền thông đã thay đổi giọng điệu của họ. Những người này nói rằng toàn bộ câu chuyện là một phần của chiến dịch thông tin giả do kẻ thù Nga khởi xướng, bất chấp Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe đã đảm bảo rằng, không một ai trong cộng đồng tình báo cho phép điều đó có thể xảy ra thêm lần nữa.
Và tất nhiên, Big Tech cũng nhúng tay vào để tham gia kiểm duyệt tin tức “sai sự thật”. Twitter cấm tài khoản của New York Post đăng bài trong nhiều ngày với tuyên bố rằng nền tảng không cho phép “thông tin giả” được lan truyền. Ngược lại, họ hoàn toàn thoải mái khi New York Times rò rỉ những hình ảnh tờ khai thuế của Tổng thống Trump. Rồi khi họ buộc phải thay đổi chính sách trước hành vi đạo đức giả trắng trợn của mình, ông Jack Dorsey đã yêu cầu New York Post cần xóa câu chuyện về vụ bê bối Hunter vốn đã đăng trước đó, vì nó vi phạm chính sách cũ của Twitter, sau đó tờ báo này mới có thể đăng lại dựa theo các điều khoản mới.
Trong một cuộc khảo sát của MRC, 36% cử tri của ông Biden cho biết họ không có thông tin gì về vụ bê bối tham nhũng của gia đình ứng viên Tổng thống. Khoảng 4 - 13% các cử tri đã bỏ phiếu cho cựu phó Tổng thống Joe Biden nói rằng, họ sẽ không bỏ phiếu cho người này nếu họ biết điều đó từ trước. Số lượng này đủ để thay đổi kết quả.
Bây giờ trên lý thuyết, ông Joe Biden dường như đã nắm "chiến thắng" với một cách biệt an toàn so với Tổng thống Donald Trump, thì các thông tin bắt đầu được tiết lộ: Hunter đang bị FBI điều tra vì các giao dịch của anh ta với Trung Quốc, trong khi đó chiếc máy tính xách tay là một phần bằng chứng, như tờ Post đã đưa tin.
Các phương tiện truyền thông đã trực tiếp chuyển từ trạng thái trấn áp và che đậy thông tin sang châm ngòi. New York Times tuyên bố câu chuyện chỉ “mới được tiết lộ” và gợi ý một cách không chính xác rằng, trong khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã tuân theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và giữ bí mật cuộc điều tra cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc, thì các cáo buộc này là cuộc tấn công mang tính cá nhân vào đối thủ của Tổng thống Trump.
New York Times cũng từng đăng một bài báo với dòng tiêu đề: “Thời báo đã khẳng định với các viên chức ở mọi bang: Không Có Bằng Chứng Về Gian Lận Cử Tri”, nhưng họ lại không tài nào hiểu nổi vì sao những người thuộc phe bảo hiến lại chẳng hề tin họ. Cũng lại là tờ báo này, trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã từng khiến người dân Mỹ cảm thấy hoang mang chỉ vì họ không muốn đeo khẩu trang hay chỉ ngồi ở nhà mà không làm gì cả trong đại dịch.
Người Mỹ không tin họ bởi vì họ là những kẻ dối trá. Câu chuyện Hunter Biden đã chứng minh điều đó.
Hoa Kỳ đã chìm trong một cuộc khủng hoảng thông tin. Một nhóm nhỏ tinh hoa trong xã hội với sự tự tin hiếm thấy, những người này tự cho mình nên trở thành người dạy dỗ dân chúng hơn là thông báo cho người dân biết rằng, chính họ là người đã phá hủy lòng tin của người Mỹ đối với các kênh thông tin bình thường. Các hãng cung cấp tin tức của nước Mỹ quá đồi bại đến nỗi người dân không có cách nào để bóc tách sự thật ra khỏi những lời dối trá, xuyên tạc và đàn áp của chúng. Các nhà lý thuyết âm mưu hiện nay thậm chí còn đáng tin hơn New York Times, không phải vì những người theo đuổi thuyết âm mưu trở nên trung thực hơn, mà vì Thời báo New York đã trở nên trí trá hơn.
Tổng thống Donald Trump đã thành công lớn trong việc vạch trần các phương tiện truyền thông báo chí về những hành vi gian lận và giả dối mà họ đang có. Nhưng Hoa Kỳ cần phải cải tổ lại toàn bộ nền báo chí, hoặc xây dựng một môi trường nơi có sự cạnh tranh dựa trên mức độ trung thực, sẽ khiến những kênh truyền thông cánh tả trôi vào dĩ vãng hoặc thậm chí trở nên lụi tàn.
Tổng thống Jefferson đã đúng khi lựa chọn “báo chí mà không cần chính phủ” thay vì “chính phủ mà không cần báo chí”. Nhưng một chính phủ không có báo chí là những gì Hoa Kỳ đang sở hữu, và nếu điều đó cứ tiếp diễn như thế này, người Mỹ sẽ đánh mất tự do.
Hoàng Tuấn
Theo Dailywire
----------

Hai sự kiện quan trọng trước 14/12/2020:

 

Người Mỹ đang đứng lên, quyết bao vây thành trì mục ruỗng

Luc Du/NTD

Một người phản đối gian lận bầu cử cầm cờ in hình Tổng thống Trump (ảnh: Reuters)

Sau khi Texas kiện 4 tiểu bang vi hiến trong bầu cử, 18 tiểu bang đã lên tiếng ủng hộ. Vụ kiện này cuối cùng lại bị Tối cao Pháp viện bác bỏ, nhưng điều đó không làm nhụt chí mà còn thổi bùng lên tinh thần của những người ủng hộ chính lý. Người Mỹ chân chính, đã minh bạch sự thật, với niềm tin kiên định vào giá trị phổ quát, không bao giờ chấp nhận gian dối và cam chịu để nước Mỹ lọt vào tay những “kẻ phản quốc”.

Ông Bob McEwan, một cựu dân biểu bang Ohio, hôm thứ Bảy (12/12, giờ Mỹ), đã tham gia cuộc biểu tình phản đối gian lận bầu cử được tổ chức gần Tối cao Pháp viện. Ông nói: “Tôi chưa bao giờ thấy loại bất công như thế ở đất nước này, giờ đây mọi người đang tức giận vì nó”.

Cuộc diễn hành mà ông McEwan tham gia cùng hàng chục ngàn người được gọi là “Cuộc diễn hành Jericho”. Tên của cuộc diễn hành xuất phát từ câu chuyện trong Chương 6, Kinh thánh Joshua. Kinh thánh ghi lại rằng “Joshua và dân Israel đã bao vây thành Jericho thối nát theo chỉ dẫn của Thượng đế cho đến khi bức tường [của nó] sụp đổ”.

Những bất thường trong các thống kê, những lời khai chấn động của những nhân chứng đã tuyên thệ, những bằng chứng gian lận ở khắp nơi và việc hệ thống truyền thông thiên tả dùng mọi phương cách để chặn, che đậy và bóp méo thông tin bầu cử trong hơn một tháng quá đã khiến người ủng hộ giá trị Mỹ tin chắc rằng họ đang là nạn nhân của một vụ trộm cắp bầu cử và họ sẽ không thể có một tương lai tươi sáng khi sinh mạng của họ được quyết định bởi những kẻ gian manh. Vì thế họ cần phải lên tiếng và hành động.

Xuống đường vì công lý

Hòa trong dòng người tại Washington DC hôm 12/12 có bà Katy Banks, đến từ Los Angeles, tiểu bang California. Đường xa, bà Banks phải đi đến thủ đô nước Mỹ bằng đường hàng không để bày tỏ chính kiến và yêu cầu một buộc bầu cử công bằng.

“Tôi phải đến, tôi phải đến để ủng hộ TT Trump của chúng ta, tôi phải đứng về phía công lý. Rất nhiều người đã chỉ ra những gian lận trong cuộc bầu cử [nhưng] họ nói rằng không có bằng chứng! Trên thực tế, có rất nhiều bằng chứng gian dối, lừa đảo nhưng họ không nghe, không cho người làm chứng có cơ hội trình bày trước tòa”, bà Banks nói với phóng viên của đài truyền thông NTD.

Một người biểu tình khác tên Drew Deal đến từ Dallas nói: “Chúng tôi ở đây vì các phiếu bầu hợp pháp. Đừng bao giờ lừa dối và hãy cùng tìm lại hoà bình cho thế giới này”. Ông cho biết thêm: “Những người lương thiện đều nói ‘Chúng ta hãy nhớ lại mình là ai và quay lại ăn năn [trước Chúa] thay cho những kẻ đang cố gắng đánh cắp tương lai của chúng ta’”.

Tham gia cuộc tuần hành còn có cựu Giám đốc đài truyền hình VOA, Lisa Stancik. Bày tỏ quan điểm về gian lận bầu cử, bà nói“Chúng tôi đã bỏ phiếu cho TT Trump vì chúng tôi tin vào giá trị tin kính, nhưng chúng tôi ở đây không chỉ vì điều đó. Chúng tôi rất lo ngại về những hành động vô đạo đức của phe dân chủ”.

Còn cựu dân biểu McEwan nói“Nếu một người không trung thực và tham nhũng, thì họ sẽ phá hủy New York, sẽ phá hủy California và có thể là đất nước của chúng ta. Đó là lý do mà chúng tôi ở đây để ngăn chặn điều này xảy ra”.

“Nếu tòa án không muốn can thiệp vào việc truy tố hành động vi Hiến của những tiểu bang này [4 tiểu bang bị bang Texas kiện], chẳng hạn như bang Pennsylvania, nếu tòa án không làm gì, thì chúng tôi không còn cách nào khác, ngoài việc nghe theo sự sắp xếp của Chúa”, ông McEwan nói thêm.

Ông McEwan cho rằng các hãng truyền thông thiên tả và mạng xã hội đã thúc đẩy các gian dối trong bầu cử ở Hoa Kỳ.

“Sự thật sẽ chiến thắng gian dối, vì thế, gian dối ghét sự thật […] Cũng giống như trên Facebook hoặc Twitter, chúng ta có thể thấy cách họ ngăn chặn, không cho phép mọi người tự do ngôn luận”, ông McEwan nêu quan điểm.

“Nhưng tôi tin rằng người Mỹ đang thức tỉnh, họ đã thấy những phương tiện truyền thông thiên tả này đang cố gắng đánh cắp đất nước của chúng ta”, ông McEwan nói.

Dân Mỹ sẽ là người quyết định

Thousands of Trump supporters rally in Washington, D.C. to protest election results

Cuộc tuần hành sục sôi của hàng vạn người hôm thứ Bảy 12/12 đã cho thấy những người Mỹ đã minh bạch rất quyết tâm vạch mặt kẻ gian trong cuộc tuyển cử vừa qua. Tuy nhiên, cuộc chiến không hề dễ dàng.

Tổng thống Trump nhiều lần nói rằng chỉ cần các thẩm phán làm đúng chức trách, lắng nghe các nhân chứng đã tuyên thệ trình bày về gian lận thì sẽ thấy được chân tướng. Nhưng cho tới nay, vin vào đủ loại lý do, tòa án các cấp đã không lắng nghe các nhân chứng trình bày các cáo buộc gian lận phiếu bầu. Thậm chí ở tiểu bang Wisconsin, các thẩm phán còn viện cớ một cách phi lý rằng cuộc chiến pháp lý của đội ngũ TT Trump là phân biệt chủng tộc nên không thúc đẩy vụ kiện, quyết định này khiến một tài khoản Twitter nói rằng “Buổi điều trần [tại tòa] này chỉ là một vở kịch”.

Nhiều chuyên gia cho rằng phe cánh tả tại Mỹ, với sự trợ giúp vật chất và “thủ đoạn chính trị” từ Đảng Cộng sản Tàu cộng (ĐCSTC), đã thao túng toàn bộ hệ thống tòa án tại Hoa Kỳ. Có thể thấy, nhận định này được củng cố bằng câu chuyện gián điệp vừa mới được hãng truyền thông Axios công bố tuần qua, trong đó đề cập tới một nữ điệp viên Hoa Nam đã mua chuộc hàng loạt quan chức Hoa Kỳ là đảng viên Đảng Dân chủ.

Trong thực tế không hiếm gặp những tình huống kẻ phạm tội thoát được án tù nhờ việc giỏi xóa bằng chứng gây án và nhất là kẻ này lại thao túng hoặc mua chuộc được những người hữu trách trong cơ quan điều tra hay tòa án. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 dường như đang cho thấy những điểm tương đồng với trường hợp này. Mặc dù vậy, câu chuyện bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có lẽ không thể kết thúc một cách chóng vánh khi người dân Mỹ đã thức tỉnh và bên cạnh họ lại là chính quyền của một Tổng thống không bao giờ chấp nhận lùi bước trước gian tà.

Các vụ kiện của nhóm pháp lý Tổng thống Trump vẫn đang tiếp tục. Tòa án không thể cứ mãi làm ngơ trước sự nhẫn nại và quyết liệt của những người theo kiện với bằng chứng trong tay. Là người nhìn ra và muốn tát cạn đầm lầy chính trị ở Hoa Kỳ từ lâu trước khi bước chân vào Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump chắc hẳn đã trù tính nhiều phương án. Cách ông bình thản tiếp nhận kết quả bầu cử và các vụ kiện, đặc biệt là vụ kiện của bang Texas ở Tối cao Pháp viện, đã cho thấy phần nào điều này. Rõ ràng ông không “lãng mạn” với các tòa án, mà đã ước lượng được khá cụ thể kết quả sẽ ra sao.

Có lẽ, hiên tại, đối thủ không biết trong tay Tổng thống Trump đang có những gì, bao gồm cả các bằng chứng gian lận và những bằng chứng khác đủ và thừa để tố cáo ai đó tội phản quốc, không loại trừ các bằng chứng về Biden và con trai dính líu tới các vụ làm ăn mờ ám với ĐCSTC.

Trump's Marine One helicopter flyover supporters in Washington DC 12/12/2020 - YouTube

Hôm thứ Bảy, trực thăng Marine One đã chở Tổng thống Trump bay phía trên đám đông hàng vạn người ở Washington DC để ông vẫy tay chào những người ủng hộ chính nghĩa. Sau đó chiếc phi cơ đưa ông tới tham dự trận đấu bóng bầu dục giữa Lục quân và Hải quân ở West Point. Tại đây Tổng thống Trump đã được những người lính chào đón hết sức nồng nhiệt với tiếng hô vang trời “Hoa Kỳ! Hoa Kỳ! Hoa Kỳ!…”. Đơn giản vì, đối với quân đội Hoa Kỳ, Tổng thống Trump là vị Tổng tư lệnh đầy uy quyền, người luôn bảo vệ tới cùng nền tảng Hoa Kỳ và xứng đáng nhận được sự trung thành của họ.

Có thể thấy, sát cánh cùng Tổng thống Trump trên chiến tuyến chống lại sự “xâm lược” của bóng ma thiên tả lúc này tại Hoa Kỳ không ai khác là nhân dân và quân đội, họ là những nhân tố căn bản tạo nên giá trị Mỹ, tâm hồn Mỹ và sức mạnh Mỹ.

Tướng Flynn hôm thứ Bảy đã có phát biểu trước người biểu tình tập trung gần Tối cao Pháp viện, ông nhấn mạnh: “Người dân chúng tôi mới quyết định ai là tổng thống”, không cần tới các tòa án, chính người dân sẽ quyết định điều này.

Cũng trong bài phát biểu mạnh mẽ trước những người yêu nước của cuộc biểu tình Jericho, Tướng Flynn lặp lại đề nghị mà ông từng phát biểu nhiều lần trước đó: Tổng thống Trump cần thiết quân luật để cứu nước Mỹ khỏi nanh vuốt của quái vật đầm lầy.

Để thực hiện điều tướng Flynn đề nghị, Tổng thống Trump cần có hai điều kiện: Bằng chứng về gian lận bầu cử và sự ủng hộ của người dân, bao gồm quân đội. Và dường như ông Trump đã có đủ cả hai điều kiện này !.

Vào ngày 27/11, Tổng thống Trump đã đưa lên Twitter video về chú sư tử chống lại bầy linh cẩu với chú thích “So much truth” (rất nhiều bằng chứng). Phần đầu video, chú sư tử đã bị bầy linh cẩu hung ác và khát máu tấn công liên tiếp. Dù mạnh mẽ, chú sử tử cũng không thể chống đỡ khi đuổi được con linh cẩu này thì phần còn lại của bầy thú dữ lao theo cắn xé. Cuối cùng, tưởng như bó tay thúc thủ thì một con sư tử khác đến trợ giúp. Hai con sư tử dễ dàng phản công và đánh đuổi lũ linh cẩu.

Tình thế lúc này của Tổng thống Trump trên bề mặt đã gần giống với tình thế của chú sư tử trước khi chiến thắng trong video. Phe thiên tả đang tưởng rằng sắp có bữa tiệc lớn, rằng sẽ càng vui khi bữa tiệc của chúng lại chính là thịt sư tử, vị chúa tể mà trước nay chúng chỉ dám lấm lét nhìn từ xa. Tuy nhiên, trong lúc đang say trong cảm giác hoan lạc đó chúng đã không nhìn thấy những tai họa phải gánh chịu của luật nhân quả.

Cho dù kết quả có biểu hiện như thế nào thì những kẻ đánh cắp cuộc bầu cử, những kẻ muốn xóa bỏ văn hóa truyền thống vốn tạo nên nước Mỹ vĩ đại bằng các luận thuyết cấp tiến phi nhân tính chắc chắn sẽ bị lôi ra ánh sáng của giá trị phổ quát. Vì Thiên lý và nhân dân đang tới, bóng ma thiên tả sẽ phải lùi xa, đầm lầy nhơ nhớp sẽ bị tát cạn.

Lục Du| DKN

Hai sự kiện quan trọng trước 14/12/2020: – Báo Thế Giới Mới (baotgm.net)

Gian lận bầu cử tổng thống và điều tra về Hunter Biden tham nhũng với Tầu cộng

14/12/2020

GS Trần Thủy Tiên

A) Trước hết là Tin Tốt Lành cho năm mới 2021 lại bị phe tả ghét nước Mỹ, chỉ trích: Thuốc chích ngừa Pfizer chống bệnh dịch Chinese Virus vừa được FDA chấp thuận là an toàn, để chích ngừa cho dân. Công lớn thuộc về Tổng Thống Trump khi chỉ thị hoạt động của Operation Warp Speed từ đầu năm 2020, và TT Trump đã ký check tặng $100,000 U.S. (tiền riêng của ông, không phải tiền của chính phủ) cho việc bào chế thuốc ngay lúc đó. Không thấy một Democrats nào tặng tiền giúp thuốc ngừa, chỉ nói suông. Đáng trách nữa là ông bà tỷ phú, làm ăn toàn cầu (globalists) Bill & Melinda Gates, thay vì đoàn kết, ủng hộ việc nhân đạo này, đã ra mặt chống TT Trump ngay lúc đó, nói là họ nghi ngờ TT Trump không thể áp lực Pharma hợp tác, để sản xuất kịp thời thuốc chích ngừa vào cuối năm như TT nói. Nay cuối năm 2020, TT Trump đã giữ được lời hứa thành công!!! Đáng lẽ khen ngợi hay chỉ cần im lặng, ông bà giàu sụ này, theo phe tả Democrats, lại lên tiếng chê là họ rất thất vọng khi thấy TT Trump yêu dân, tuyên bố: America First! Tức là thuốc chích ngừa sẽ dùng cho dân Mỹ trước, các nước khác sau. Họ muốn cho thuốc các nước khác ngay, dù họ không cho một đồng vào việc chế thuốc!!? Nhiều người Mỹ đã chỉ trích họ “lòi mặt phản bội” vì giàu có nhờ nước Mỹ nhưng lại chống Mỹ. Theo bình luận viên Bronson Stocking: President Trump should order Microsoft to stop everything else and focus on producing 8 billion doses of the vaccine immediately. He also should order Microsoft to start hiring American workers. Dân Mỹ tài năng, bỏ tiền, cả tỷ đồng U.S., công sức, và thời giờ, cả năm, vất vả, khó khăn, mới bào chế được thuốc, thì có quyền chích ngừa cho dân Mỹ mình trước, là đúng Lẽ Công Bằng. Nothing wrong with America First. Các nước khác nên tự lo cho dân họ, nếu không có khả năng thì chờ sự giúp đỡ của nước Mỹ rộng lượng. Period. Tại sao globalists Bill & Melinda Gates không dám cả gan đi hỏi độc tài China và Russia cung cấp thuốc cho dân các nước trên thế giới? Lại hèn trách TT nước Mỹ nhân đạo của

B) Bây giờ nói về việc Gian Lận Bầu Cử Lớn Nhất trong Lịch Sử Hoa Kỳ, được phe thân Cộng Democrats, phe hèn nhát Republicans, bọn Phản Ngầm (Deep State) và Tàu Cộng, cùng tổ chức ngấm ngầm từ lâu, chỉ chờ cơ hội là làm ngay. Cơ hội đó là Chinese Virus Pandemic từ đầu năm 2020. Trong khi Republicans khuyến khích đi bầu bằng người (vote in persons) và xem ID để biết đúng cử tri, bầu hợp pháp, thì Democrats liên tục kêu gọi bầu cử qua thư gửi Bưu Điện (mail-in ballots) do sợ bị lây bệnh, để lén bỏ đi nhiều thùng phiếu hợp pháp (có nhiều votes bầu cho TT Trump hơn là cho Biden) rồi tự gian lận chế biến các thùng phiếu khác (hoàn toàn chỉ bầu Biden) thay vào, và đếm phiếu, là chắc ăn. Chính Biden đã thú nhận, ngày 24.10. 2020: “We have put together, the most extensive & inclusive Voter Fraud Organization in the history of American politics,” in a clip posted to Instagram Oct. 24, 2020. – “Chúng tôi đã sắp đặt đồng loạt, Tổ Chức Gian Lận Bầu Cử sâu rộng và toàn diện nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ”. Và Democrats đã biện hộ, không xấu hổ, “Biden nói vậy nhưng không phải vậy”…??! Câu hỏi giản dị: Nếu biết mình sẽ thắng, tại sao phải ăn gian? Thật vậy, chúng ta thường nghe nói, “Democrats không thể thắng nếu không gian lận.” – “Democrats can not win without cheating.”

Một thí dụ chứng minh gian lận với 2 điều sơ sót của kẻ gian: Nhóm người tay sai, trong lúc quá lo âu với việc cướp phiếu của TT Trump cho thật lẹ vào lúc nửa đêm, ở Georgia’s Fulton County, State Farm Center. a) Họ đã quên mất là center này có videos ở mọi phía. Một video cho thấy vào độ 10:40 PM, Nov 3, 2020, một bà Democrat (black woman) nói với các nhân viên Republicans xem xét phòng phiếu (Republican poll watchers) là: b) Ống nước bị bể (water pipe burst), vậy quý vị về nhà đi, chúng tôi cũng đi ra, ngưng đếm phiếu, sáng mai tiếp tục. Tin lời bà, họ đi ra. Nhưng video cho thấy, sau khi chỉ còn phe ta, có 4 người ở lại, kéo 4 thùng phiếu bí mật từ dưới các bàn, một bà đưa USB cho bà kia, để vào computers, và họ cuống quýt lấy ra vô số phiếu bí mật (chắc chắn chỉ bầu Biden) và đếm phiếu qua các computers thật nhanh, gấp đôi, gấp ba, điên cuồng… từ 11 tối tới 2 giờ sáng (trong 3 tiếng đồng hồ liên tục), ước tính mấy trăm ngàn phiếu cho Biden, trong đêm tối… Cho nên, TT Trump đang thắng hôm qua, thì sáng hôm sau, Nov. 4, “thua” Biden, do gian lận!!! Sau đó, xem government record thì người ta biết chỉ có chút nước rỉ ra (water leaks) vô hại, không hề có ống nước bể (no water pipe burst), thật là gian láo!!! Nhưng GA Democrats vẫn lì lợm như VC, cãi là, các Republican poll watchers “tự ý bỏ đi”, ráng chịu. Giả như họ có bỏ đi, các nhân viên Democrats ngay thẳng, cũng không lôi ra các thùng phiếu chế tạo gian lận, và đếm phiếu cho Biden. Nhưng bên phía Republicans đã đưa ra cái video đó, thấy rõ ràng: Bà da đen (tóc dài, thắt bím) bước ra báo tin, “ống nước bể”, và kêu mọi người hãy về nhà, và mọi người đã đi ra một lượt, chứ không đi ra trước và sau, như khi mỗi người, tự ý bỏ đi. Họ mới im. Đây chỉ là một thí dụ trong vô số trường hợp ăn cướp phiếu (election stolen) khác, của leftist Democrats.

Tuy FBI và Bộ Tư Pháp (DOJ) từ lâu theo phe Democrats và Bọn Phản Ngầm (Deep State) làm lơ, không điều tra ngay, nên phe Demorats đã hủy diệt nhiều chứng cớ khắp nơi, nhưng vẫn còn nhiều bằng cớ (evidence) để đưa ra. Như các videos, cả ngàn Affidavits (Các Bản Khai Hữu Thệ, nếu nói láo sẽ bị phạt tiền hay tù) của cả ngàn dân Mỹ, những con người thật, bước ra làm chứng về sự gian lận mà họ đã thấy trực tiếp, khi làm việc trong các phòng phiếu. Họ là ai? Họ là các công dân yêu nước, chính trực, lương thiện, không chấp nhận gian lận. Họ cũng có Lòng Can Đảm như nhau, dù thuộc hai đảng khác nhau, Democrat và Republican. Họ hy sinh làm việc này, vì đất nước của họ, chứ không vì đảng phái riêng, dù bị bọn Democrats đe dọa họ sẽ bị mất việc hay bị sỉ nhục, bêu xấu, đánh giết, theo kiểu mafia hay CS.

Trái lại, nhiều quan tòa ở các tiểu bang đang tranh chấp như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Philadelphia, Wisconsin, lộ vẻ hèn nhát hoặc tham nhũng (do bị đe dọa hay mua chuộc) đã không thèm đọc các Affidavits này, mà bác bỏ các đơn thưa kiện của các luật sư đại diện TT Trump, với lý do “thiếu chứng cớ”. Cả ngàn Affidavits là Chứng Cớ của cả Ngàn Người Có Thật, mắt thấy tai nghe, tại hiện trường. Tối Cao Pháp Viện ngày nay cũng vậy, các thẩm phán thờ ơ hay hèn nhát, sợ Dems riots và làm loạn xã hội, do quyết định của mình? Vì  không muốn nhận trách nhiệm bảo vệ Tính Liêm Khiết của Việc Bầu Cử Tổng Thống Mỹ Nov 3, 2020, họ đã bác bỏ đơn kiện 5 tiểu bang gian lận, của tiểu bang Texas và 16 tiểu bang Republicans khác, vào Dec 12, sau khi thấy 20 tiểu bang Democrats lập tức nộp đơn chống lại 17 tiểu bang kia, với lời lẽ đe dọa… Chúng ta đang sống trong giai đoạn đen tối với bọn gian ác bạo động, đông như kiến lửa và sự im lặng hèn hạ của quá nhiều người “tốt”. The only thing necessary for the triumph of evil is for “good” people to do nothing. – Edmund Burke.

Cần biết các con số không nói láo, sau đây: Độ 63 triệu dân đã bầu cho TT Trump vào năm 2016. Độ 74 triệu dân đã bầu cho ông vào năm 2020. Tức là lần thứ 2, TT Trump có hơn 11 triệu dân bầu cho ông so với lần ứng cử thứ 1: Đây là con số chưa từng có trong lịch sử bầu cử của một tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm (incumbent president), mà lại thua, không đắc cử TT??!!! Quả là có gian lận rồi. Common sense tells us. Nhất là các secretary of state phụ trách cách bầu phiếu và đếm phiếu ở các battleground states đều là Democrats, và các Republican governors thì bị đe dọa hay mua chuộc, trở nên hèn nhát, phải làm theo ý Dems, phải certifiy votes cho Biden thật lẹ, dù đang có tranh chấp qua tòa án, chứng tỏ phe tả Dems đã chuẩn bị ăn cướp bầu cử từ trước. Bên TT Trump quá ngay thẳng, chỉ lo làm việc giúp dân, và vận động  tranh cử liên tục cho tới ngày bầu cử, không còn thì giờ chú ý kỹ âm mưu gian lận của Dems. Trong khi đó, Biden ngủ nghỉ ở nhà, ít khi đi ra vận động, với số tham dự loe hoe, độ 10 tới hơn 100 người, không hề có sự hăng say ủng hộ Biden. Trong khi TT Trump có cả chục ngàn dân tham dự cho mỗi lần vận động tranh cử, với sự ủng hộ phấn khởi và nồng nhiệt dành cho TT. Lại có báo chí phe tả Mỹ, Việt chỉ trích TT Trump kiểu hạ cấp suốt 4 năm qua, giúp Biden tranh cử gian lận năm 2020.

Bây giờ xem Obama để so sánh: 69.5 million votes for Obama vào 2008 và 65.9 million votes for Obama vào 2012. Tức là lần 2, Obama bị mất độ 4 triệu phiếu bầu của dân, mà vẫn thắng cử. Trong khi đó, TT Trump có hơn 11 triệu phiếu lần 2, mà “thua” Biden?! Lại có hơn 80 million votes cho Biden vào năm 2020 khi tranh cử TT lần đầu. Tức là Biden hơn Obama tới 15 million phiếu. Ai tin??? Quả là có gian lận rồi. Election Fraud.

Điều thú vị là có 1 Poll cho biết: Độ 70% Republicans và 30% Democrats tin là có Bầu Cử Gian Lận và TT Trump đã bị cướp phiếu cho Biden “thắng” cử. Biden sẽ mang tiếng xấu kế bên giả danh TT: TT Biden, cướp bầu cử — President Biden, stolen election. Để ý: Có tới 30% Democrats ngay thẳng, không theo phe tả, nhìn nhận phe mình đã ăn cướp bầu cử của Republican. Bầu cử là tiếng nói của dân Mỹ. Thử nghe vài ý kiến của họ online:

1) IrishMailey: I’d like the PA Supreme Court to answer: How did 1.3 million people asked for absentee ballots but Dem. poll workers counted 2.5 million absentee votes? 2) NMCP-NOLA: The election was stolen, bought and paid in full. 3) Apieceofwork: Sadly, Communist China bought and paid for our corrupt politicians. 4) James Bell: “How to steal an entire country”. By a well-coordinated, collaborated effort from the enemies from within. 5) Astroknott: This attack on our election system amounts to an act of political war. The Democrats have stopped accepting the results of Elections since Bush v Gore in 2,000. But they DEMAND that we accept the results when their guy “wins” by fraud. That brings us to today. They were fully aware that they would lose this election. So they cheatedNow they demand that we accept their “victory” even though it was NOT a victory at all. These same people have their foot soldiers in BLM and Antifa in the streets, attacking people and burning police cars, small businesses, and buildings to the ground. And they expect us to be quiet. This is quite literally an act of war. The Democrat party and the main stream media are enemies of the USA. 6) Republic: No matter what the courts said, we know by common sense and real evidence with real witnesses, this presidential election is stolen by leftist Democrats. 7) Thomas – Dec 10, 2020If Biden and Harris are the “winners”, it is ONLY because of VOTER FRAUD! Biden himself was bragging about the FRAUD before the election. Here are his own words: “We have put together the most extensive and Inclusive Voter Fraud Organization in the history of American politics.”- Joe Biden, October 24, 2020. 8) UncleFreedom: Thank Lord God Almighty for this particular man, President Trump, in our darkest hour ever. Only Washington and Lincoln even come close. Godspeed, Mr. President.

C) Hôm nay, Dec 12. Trong vài ngày tới, Biden sẽ trở nên TT đắc cử gian lận và vô quyền, vì bọn Deep State bao gồm Obama đã nắm quyền, trước khi Biden nhận chức TT vào Jan 2021. Chứng minh: Biden đã báo danh sách nội các với nhiều người cũ, đã cầm quyền thời Obama – đã tham nhũng, lười biếng, thất bại, hoặc thân Cộng, vô ích hoặc hại dân, trở lại cai trị, nên các bình luận viên đã kết luận, Biden term là Obama’s third term. Buồn cho đất nước Mỹ.

Điều nữa, Biden có thể không yên với vụ điều tra con trai Hunter làm ăn lâu năm với Tàu Cộng. FBI tham nhũng đã có Hunter’s lab top về làm ăn bất chính với Tàu Cộng từ năm ngoái nhưng giấu kín, không điều tra. Trong khi các báo chí ngay thật đã đăng tin Hunter tham nhũng với China nhiều năm, qua việc lợi dụng tên và chức của cha là phó TT Biden dưới thời Obama, thì truyền thông phe tả: CNN, MSNBC, ABC, New York Times, Washington Post, etc., đã giúp che đậy, không hề phổ biến tin này, cả năm nay, để dân nào thiếu suy xét khôn ngoan, chỉ nghe đọc báo đài một chiều của phe tả, không nghe đọc các nguồn tin khác, không biết gia đình Biden làm giàu bất chính với China, đã bầu cho Biden. Thật vậy, theo Media Research Center, có tới 45% Biden voters nói họ không biết vụ tai tiếng về tài chính của Hunter với communist China, từ khi Biden làm phó TT dưới thời Obama. Nếu biết, họ đã không bầu Biden làm TT.

Nay December 2020, khi Biden sắp làm TT thì bỗng nhiên, đám truyền thông phe tả này đồng loạt phát tin vụ điều tra Hunter’s lab top, suốt 3 tuần nay. Các nhà bình luận có 3 giả thuyết: 1) để TT gian lận Biden sẽ pardon cho con trai khỏi tội. 2) để Bọn Phản Ngầm (Deep State) lấy cớ gia đình Biden tham nhũng với Tàu Cộng, Biden nay già yếu, mất trí nhớ, nói lầm lẫn nhiều lần, bất lợi cho Dems, và theo Amendment 25th, lấy đi chức vị TT của Biden để Harris thay thế, vì Harris hung ác và thích hợp hơn với tiền sử cha mẹ thân Cộng, chính H. từng xử án bất công do nhận hối lộ khi làm Judge ở CA, không hề xót xa cho các nạn nhân bị lợi dụng tình dục. 3) để họ có thể lấy cớ Harris không hẳn là công dân Mỹ, vì cha mẹ H. không có quốc tịch Mỹ khi sinh ra H. thì H. không thể làm TT, nên sẽ có chủ nhà Pelosi 80 tuổi, làm TT, lão luyện về cách trị dân và hạ đối thủ Republicans với cách ác hiểm.

Tóm lại, Bọn Phản Ngầm dùng Biden và Harris làm bình phong để lấy phiếu dân, gian lận để họ đắc cử xong thì sẽ hạ xuống, đưa người thật sự của họ (trained Marxits) vào nắm quyền, mau lẹ biến nước Mỹ vào con đường socialist rồi communist. Thật là phức tạp, trong khi chờ xem thì dân ta cần cầu nguyện và cố gắng làm việc gì tuy nhỏ, tự cứu và trợ giúp đất nước Mỹ rộng lượng mà mình đang sống. Như kêu gọi người quen ở Georgia đi bầu January 5, 2021, cho 2 Senators Kelly Loeffler and David Perdue (R) vào Thượng Viện, để với đa số, các thượng nghị sĩ Republicans có thể chống lại các chính sách hại dân, lợi cho Tàu Cộng, phản quốc… của phe tả Democrats. Xin ghi nhớ: Việc chiến đấu cho Tự Do không bao giờ ngưng nghỉ. Vì trong khi chúng ta ngủ, bọn độc tài ác hiểm vạch âm mưu và lớn mạnh trong bóng tối… — The fight for Freedom has never stopped. While we slept, tyrants schemed and grew in the darkness…

Merry Xmas!!! Ngày 12/12/2020 – GS Trần Thủy Tiên


 

“Cuộc diễn hành Jericho”vỹ đại tại Thủ Đô Hoa Kỳ 12/12/2020

Vào lúc 10 giờ sáng 12/12, hàng ngàn người đã tuần hành bên ngoài Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ở Washington DC, kêu gọi bảo vệ công lý và ngăn chặn hành vi đánh cắp cuộc bầu cử 3/11 vừa qua.

Cuộc diễn hành này được đặt tên là “Tuần hành Jericho”, với hàng ngàn người tham gia, gồm đủ các sắc dân từ khắp nơi về hội tụ; đặc biệt là tập thể cộng đồng người Việt cũng hiện diện khá đông. Cái hay là người Việt tới đâu là Cờ Vàng VNCH tung bay tới đó;  có luôn cả vài chương trình “youtube” phóng sự trực tuyến cho đồng hương theo dõi như Trương Quốc Huy và Phố Bosa TV của Vũ Hoàng Lân.

Cái tên “Cuộc diễn hành Jericho” xuất phát từ câu chuyện trong Chương 6, Kinh thánh Joshua. Kinh thánh ghi lại rằng “Joshua và dân Israel đã bao vây thành Jericho thối nát theo chỉ dẫn của Thượng đế cho đến khi bức tường sụp đổ”.

Những người ủng hộ TT Trump hy vọng sẽ phá bỏ “bức tường tham nhũng bầu cử” như bức tường ở Jericho như câu chuyện trong Kinh thánh thời đó.

Người dân sẽ thực hiện them 2 cuộc diễn hành vòng quanh Đồi Capitol và Bộ Tư pháp, đồng thời tại 50 tiểu bang cũng có những cuộc tuần hành tiếp tục ủng hộ TT Trump cho đến ngày 14/12.

MC nổi tiếng Alex Jones tuyên bố: “Nhân loại đang thức tỉnh” để duy trì nền tự do dân chủ cho Hoa Kỳ. Washington DC. Alex Jones có chương trình phát thanh The Alex Jones Show đã có bài phát biểu tại “cuộc diễn hành Jericho” là nỗ lực của người Mỹ chống lại nạn gian lận và trộm cắp bầu cử.

Xuất hiện trước đám đông trên nền nhạc Rock, anh Alex phát biểu “Ơn Chúa! Nước Mỹ đang thức tỉnh! Nhân loại đang thức tỉnh!”

“Đây là giai đoạn đen tối nhất tại nước Mỹ, cần phải hiểu rằng, đây cũng là sự hồi sinh vĩ đại của nhân loại trước khi những kẻ chống Chúa xuất hiện”.

Thông điệp của Jones đã tiếp thêm lửa cho cuộc diễn hành, đám đông tiếp tục reo hò và tán thành. Jones bày tỏ niềm tin rằng “đây là một cuộc cải tổ chính trị lớn ở Mỹ vì Đảng Dân Chủ và phe cực tả đang làm tha hóa đất nước này.   Hành động đánh cắp, gian lận bầu cử là không thể chấp nhận”.

Đảng Dân Chủ Sợ Nhất Là Gì?

Là màn chào đón long trọng nồng nhiệt của Lục quân/Hải quân Mỹ và người dân dành cho TT Trump.

“USA, USA, USA”, tiếng hô đồng thanh của hàng vạn người Mỹ yêu nước chân chính từ khắp mọi miền đất nước vang vọng trước Điện Quốc Hội và Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, họ yêu cầu sự minh bạch trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2020. Cách đó không bao xa, hàng ngàn sĩ quan quân nhân các cấp tham dự trận đấu giao hữu bầu dục cũng hô như sấm dậy:

“Nước Mỹ, Nước Mỹ, Nước Mỹ” khi vị Tổng Tư lệnh của họ bước ra sân khấu… Đây là một khoảnh khắc cảm động tuyệt vời dành cho tất cả những ai ủng hộ Tổng thống Trump, là ủng hộ lương tri cho nước Mỹ và thế giới trong những ngày khó khăn, hụt hẫng và đầy thử thách như vài tuần chứng kiến cuộc chiến pháp lý căng thẳng vừa qua.

Đúng! Đảng Dân chủ sợ nhất là màn chào đón trang trọng của Lục quân/Hải quân Mỹ và người dân dành cho TT Trump.  Nói thẳng ra, đó là cuộc chiến giành lại tương lai của đất nước Hoa Kỳ, tương lai của thế giới, và  là cuộc chiến gay cấn và đầy kịch tính giữa Chính – Tà, Thiện – Ác.

Trong cuộc chiến này, Tổng thống Trump và những người yêu mến ông như bạn và tôi không hề đơn độc. Khi bạn can đảm đứng vào hàng ngũ những con người chân chính đấu tranh cho lẽ phải, bạn sẽ cảm thấy mình không hề đơn độc.

TT Trump tuyên bố ‘Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu’ - Luật sư Lin Wood hé mở ‘chiếc búa thần’ Thiết quân luật

Ngày 12/12/2020 cũng tại West Point, New York, Hoa Kỳ; Tổng thống Donald J. Trump chụp ảnh cùng với các quân nhân trong hiệp một của trận đấu bóng bầu dục giữa 2 đội Lục quân-Hải quân tại Sân vận động Michie.

Và cũng giống như Tổng thống Trump, ông được cổ vũ bởi những Nam Nữ quân nhân can trường,  sẵn sàng cống hiến cuộc đời họ cho đất nước. Họ là những chiến sĩ dũng cảm, yêu tự do và yêu đất nước với lòng nhiệt thành cao cả không thể sánh được.

Chỉ là một trận banh giao hữu truyền thống giữa Lục quân và Hải quân Mỹ thôi mà một đám đông người ngồi trên khán đài sân vận động ở West Point đang cổ vũ và xem một trận đấu thể thao mà âm thanh vang lên cao và rồi hàng ngàn âm giọng bắt nhịp vang vọng: USA, USA, USA… Âm vang ấy có lẽ đã làm bạn hứng khởi phải không?

Tổng thống Trump đã nhận được màn tiếp đón rất long trọng,  nồng nhiệt nhất khi ông bước ra sân cỏ trong trận đấu giao hữu bóng bầu dục; đó là truyền thống giao hữu giữa hai đội Lục quân và Hải quân vào chiều ngày 12/12.

Chỉ trước đó ít giờ, chiếc trực thăng Marine One chở Tổng thống Trump đã bay ngang qua Công trường Tự Do tại Trung tâm Washington DC, nơi hàng vạn người dân bên dưới đang tham gia cuộc biểu tình tuần hành phản đối nhằm “Ngăn chặn hành vi đánh cắp cuộc bầu cử”.

Sau khi bay trên trực thằng riêng Marine One từ Washington tới New York, Tổng thống Donald Trump bước ra khỏi đường hầm ở khu vực khán đài,  phía nam nơi diễn ra trận đấu  của quân đội Hoa Kỳ, khi người dẫn chương trình thông báo trước đám đông: “Thưa quý vị, xin trang trọng giới thiệu tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ …”

Khoảng 9.000 khán giả tại Sân vận động Michie đã bùng lên với sự hoan nghênh nhiệt liệt. Tổng thống Trump dừng lại ở khu vực cuối cầu trường và vẫy tay chào mọi hướng khi đám đông hô vang “USA,  USA,  USA. ”

Tất nhiên, màn tiếp đón sôi nổi không có gì ngạc nhiên khi tất cả những người hâm mộ trên khán đài đều gọi tổng thống là Tổng Tư Lệnh,  theo The Baltimore Sun.

President Donald Trump tosses the coin before the Army-Navy football game at Michie Stadium in West Point, N.Y., on Dec. 12, 2020. (Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Tổng thống Trump đã tham dự trận đấu Lục quân-Hải quân lần thứ 121 vào thứ Bảy, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp ông tham dự như vậy trên cương vị tổng thống. Ông cũng đã tham dự trận đấu Lục quân-Hải quân năm 2016 tại sân vận động Ngân hàng M&T ở Baltimore với tư cách là tổng thống đắc cử.

Ông Trump đã đến sân vận động Michie khoảng nửa giờ trước khi trận đấu bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều với một đoàn mô tô khổng lồ dừng ngay gần Trung tâm Thể thao Kimsey; đặc biệt là Tổng thống đã chủ trì việc lật đồng xu với đội trưởng Hải quân Cameron Kinley.

Chỉ đơn giản thế thôi! Lòng dân và Quân đội đã nao nức ủng hộ Tổng thống Donald Trump!  Chỉ thế thôi cũng đủ để các đảng viên Đảng Dân chủ tham nhũng, phản quốc, cùng các thế lực ngầm phải kiêng dè và nể sợ.

Tại buổi mít-tinh tuần hành, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump là Tướng Michael Flynn đã có bài phát biểu trong tiếng reo hò cổ vũ đầy tình cảm yêu mến của người dân. Trước khi bắt đầu phát biểu, Tướng Flynn và cử tọa cùng nhau đọc kinh thánh.

Sau đó ông nói rằng lý do mọi người có mặt ở đây hôm nay là để tìm kiếm điều gì đó cao cả hơn bản thân mình, bởi vì mọi người đang ở tại một thời điểm quan trọng trong lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Và ông nhấn mạnh rằng: “Tòa án không có quyền quyết định ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ… Nhiều hoạt động vẫn đang diễn ra… Chúng ta, người dân sẽ quyết định [ai sẽ là Tổng thống].” “Chúng ta không thể chấp nhận những gì chúng ta đang trải qua là điều đứng đắn được,” ông nói, nỗi sợ ở trong tâm trí của con người, nhưng trái tim là nơi mới biết điều gì là lẽ phải, trái tim mới biết cách phân biệt điều phải trái, mới biết phân biệt bóng tối và ánh sáng. “Là người Mỹ, chúng ta không nên sợ hãi, chúng ta hẳn là không sợ hãi, chúng ta vì chân lý mà không sợ. Sự thật vĩnh viễn chiến thắng dối trá… chính nghĩa sẽ vĩnh viễn chiến thắng cái ác và sự dối trá.”

“Chúng ta đang ở trong một trận chiến, một trận chiến tinh thần, một trận chiến vì trái tim và linh hồn của quốc gia, và chúng ta sẽ thắng, chúng ta nhất định thắng bởi vì đó là chân lý, chân lý sẽ thắng!” tướng Flynn nói trong sự reo hò của người dân “USA, USA…”

Ông nói rằng truyền thông Mỹ “đã gây ra những tổn hại không thể tưởng tượng được cho đất nước này”. Ông đặc biệt khen ngợi báo The Epoch Times đã loan tin trung thực về cuộc bầu cử và hành nghề truyển thông tuyệt vời!“

Khi chiếc trực thăng của Tổng thống Trump đang bay ngang qua trên trời, Tướng Flynn đã giơ tay lên chào và nói “Ông đây rồi!”

“Ông là một chiến binh, các bạn đều biết điều đó, bởi vì các bạn là những người đang chiến đấu cùng ông. Chẳng có ai ở đây [Washington] chiến đấu vì ông ấy.” Tướng Flynn nói lẽ ra ông Trump nên đi chơi golf, hoặc tới chăm sóc khách sạn của ông, nhưng ông đã từ bỏ tất cả. Thế mà khi nghe những lời bôi nhọ đổ lên ông thì đáng buồn;  nhìn vào những khó khăn mà ông và người than của ông đã trải qua – thật đáng phuc. Ông Flynn nói tiếp rằng Thượng Đế đã thương ông Trump, để cho ông đạt được những thành tích tuyệt vời trong 4 năm qua, thật không thể tin nổi…

“Đây là sự khởi đầu của cuộc phục hưng vĩ đại nhất trong lịch sử của một quốc gia dưới quyền Thiên Chúa,” Tướng Flynn nói.

Vào buổi chiều cùng ngày, đoàn xe của Tổng thống Trump cũng chạy qua một lần nữa khơi dậy sự nhiệt tình thương mến của công chúng.

Đông Bắc & TGM góp nhặt 

Powered by Blogger.