Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ!

Sunday, December 4, 2016 // ,

NHẬT CHUNG - DIỆU THANH, THEO TRÍ THỨC TRẺ 00:05 05/12/2016

Sau khi được cộng đồng mạng yêu mến và giúp đỡ những tưởng cuộc sống của anh đánh giày câm và chú chó sẽ tốt đẹp hơn nhưng gần đây, anh Trần Khắc Ân hay còn được biết đến với cái tên anh Ân liên tục gặp rắc rối khi bị đánh và sau đó là bị trộm hết quần áo và đồ nghề.

Câu chuyện về anh đánh giày câm và chú chó mù từng một thời khiến nhiều người rơi nước mắt vì một tình bạn quá đẹp tưởng chừng như chỉ có trong những thước phim điện ảnh. Tình bạn đặc biệt này cũng đã từng được xướng tên là một trong 10 câu chuyện/ nhân vật truyền cảm hứng nhất tại We Choice Awards 2015. Một năm sau ngày được mọi người biết đến, anh Ân vẫn ngày ngày cần mẫn làm việc tại con hẻm quen thuộc bên cạnh người bạn trung thành của mình. Tuy nhiên bên cạnh những niềm vui và sự yêu mến, quan tâm của mọi người thì thời gian qua, anh Ân cũng đã gặp không ít khó khăn khi bị rạch túi trộm đồ, thậm chí bị đánh đến mức mỏi mệt không làm việc được.
Sức khỏe suy giảm vì bị đánh, bị lấy đồ oan ức
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 1.
Đến thăm anh Ân tại góc phố nơi anh thường đánh giày, chúng tôi thấy anh nằm mệt mỏi trên vỉa hè cùng chú chó mù. Theo lời kể của người bán quán gần nơi anh Ân nằm thì vào đầu tuần vừa rồi, anh bị một người lạ mặt dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu. Từ hôm đó anh trở nên mệt mỏi, hay bị đau đầu và không ăn uống được nhiều. Người bán hàng cũng cho hay sau khi bị đánh, anh Ân mệt mỏi và chán nản tới nỗi: "Bình thường nó dơ dáy thế nào cũng được nhưng lúc nào cũng tắm rửa cho con chó thơm tho. Thế mà mấy ngày này con chó không được tắm cũng bắt đầu có mùi rồi. Nó mệt nên cứ nằm lăn qua lăn lại hoài. Ngủ cũng không ngủ được."
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 2.
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 3.
Bên cạnh đó, tối thứ 6 ngày 2/12 trong lúc ngủ anh còn bị kẻ gian trộm hết tất cả đồ nghề và quần áo cùng tiền bạc, chỉ còn lại bộ đồ đang mặc trên người.
Trao đổi với anh Thái Luân, quản lý một nhà hàng trên đường Thái Văn Lung nơi anh Ân thường ngủ nhờ thì anh cho biết: "Anh Ân thường hay ngủ nhờ trong bếp của nhà hàng này nhưng vì khu bếp này không có cửa và anh Ân ngủ say nên đã bị lấy hết mất đồ". Theo anh Luân, không chỉ lần này mà trước đó anh Ân cũng từng nhiều lần bị kẻ gian rạch túi lấy mất tiền. "Ân rất buồn, bức xúc và nhiều lần đòi tôi cho xem camera của nhà hàng nhưng vì tên trộm bịt kín mặt và trời tối nên chúng tôi cũng không thể làm gì khác."
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 4.
Bộ đồ nghề mới được một người tốt bụng tặng cho anh Ân.
Giải thích vì sao kẻ gian lại nhắm tới một người nghèo khổ như anh Ân, anh Luân cho biết có lẽ kẻ gian tưởng anh Ân được nhiều người giúp đỡ nên có tiền hoặc họ làm vậy chỉ vì muốn… chơi đểu anh. Sáng nay, một số cư dân mạng sau khi biết tin đã tìm tới giúp anh Ân mua lại một bộ đồ nghề mới và tặng anh đồ ăn.
Sau tất cả, chú chó vẫn là tài sản quý nhất của anh 
Vì mệt mỏi nên anh Ân đã nhờ một người dân gần đó tắm cho chú chó. Thấy chó tắm xong anh rất vui vẻ và dùng khăn lau người để nó được khô ráo và chơi với nó một chút thì anh rạng rỡ hơn hẳn. Chị bán hàng cũng cho biết sau khi bị trộm đồ anh rất lo lắng vì sợ mất cho nên đồ đạc hay tiền bạc thì gửi xung quanh cất hộ nhưng con chó thì lúc nào cũng giữ kè kè bên mình.
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 5.
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 6.
Dù nhận được nhiều sự chú ý, đồng cảm và giúp đỡ của cư dân mạng nhưng theo anh Luân, anh Ân là một người rất chịu khó, tự trọng và không ỷ lại. "Cửa hàng tôi mở lúc 6h30 là anh Ân sẽ dậy và đi khắp các con đường quanh đây kiếm khách, đánh giày đến 9-10h tối mới nghỉ. Rất nhiều người Nhật sống ở khu này thường xuyên thuê anh đánh giày vì anh luôn làm tận tâm và họ cũng quý mến anh vì tình cảm anh dành cho chú chó". Anh Luân cũng cho biết anh Ân thường xuyên giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, có được tặng quần áo hay đồ ăn đều chia sẻ cho những người vô gia cư đi ngang qua chỗ anh. Thức ăn cho chó được tặng anh Ân cũng hay mang cho mấy con chó hoang.
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 7.
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 8.
Những người làm bảo vệ, bán hàng hay người dân sống quanh khu vực đều yêu quý anh Ân và chú chó. Nhiều người rất bức xúc khi nghe tin trên mạng có người cho rằng anh Ân nổi tiếng rồi chây lười hay ỉ lại. 
Anh đánh giày câm và chú chó mù: Đã từng nhiều lần bị rạch túi, trộm đồ! - Ảnh 9.
Người bán hàng nước cũng cho biết có một người tốt bụng đã chở anh Ân đi khám và mua thuốc uống. "Chỉ hy vọng nó khỏe lại rồi tiếp tục làm ăn, đừng ai phá phách để nó sống yên bình với con chó là được rồi" – chị cho biết. 

Cu Ba Thức, Việt Nam Ngủ… Nay Cu Ba Ngủm, Việt Nam?

Cu Ba Thức, Việt Nam Ngủ… Nay Cu Ba Ngủm, Việt Nam?
Sunday, December 4, 2016
Nguyễn Thị Cỏ May 
Theo Vietbao
Câu nói thời danh của Cựu Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khi qua viếng thăm chánh thức Cu ba năm 2009 “Có người ví von, Việt Nam Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ”.
Điều lạ là Nguyễn Minh Triết khai đậu Tú Tài ở Sài gòn, tức theo học chương trình giáo dục của Miền Nam, chớ không phải học trường đảng Nguyễn Ái Quốc như Nguyễn Tấn Dũng hay Nguyên Phú Trọng, và cũng khai có văn bằng Cử nhơn Toán ở Đại Học Khoa học Sài gòn (xạo) mà vẫn có thể nói được một câu như vậy, với tư cách Chủ tịch nước, quốc khách của Chủ tịch Fidel Castro. Phải chăng vì ông là cộng sản và làm tới Chủ tịch nước nên mới có được bộ óc phi thường như vậy?
Nhắc lại giai thoại này để nói chuyện về người chủ nhà mời ông hồi tháng 9/2009 qua thăm viếng Cuba vừa đi chầu Mao và Staline. Và vô duyên là ngày 4/12 này, đảng của ông Triết ban hành quốc tang tưởng niệm đồng chí ở Cu ba. Tại sao không phải “đảng tang” vì dân Việt nam có mắc mớ xa gần gì với tên cộng sản ác ôn Fidel Castro đó?
Chiếc Rolex vượt biển tỵ nạn cộng sản
Vừa có tin lãnh tụ cách mạng cộng sản xứ Cu ba chết, tuần báo chánh trị Le Point của Pháp liền nhắc lại câu chuyện hi hữu về chiếc đồng hồ Rolex Submariner 6536, năm 1959, đã may mắn thoát khỏi bàn tay của Fidel Castro trong chiến dịch tịch thâu và càn quét sạch tàn dư tư bản, nhờ giới buôn lậu, nay vừa tái xuất hiện.
Năm 1959, Fidel Castro cướp được chánh quyền cu ba, thiết lập ngay chế độ cộng sản độc tài ác ôn nhứt thế kỷ XX. Những gia đình khá giả tìm cách chạy trốn cộng sản, mang theo chút ít của cải trước khi bị chế độ cướp đoạt. Trong hoàn cảnh đó, một cách kỳ lạ, nhờ giới buôn lậu, chiếc Rolex Submariner 6536 của nhà Jyeria Riviera trên Đại lộ Galiano ở La Havane chuyên bán đồng hồ và nữ trang đắt tiền, thoát khỏi bàn tay cộng sản và từ đó bị quên lảng suốt hơn 50 năm. Nay sau khi có tin Fidel Castro chết lại tái xuất hiện và trở thành môt vật vô giá của giới sưu tầm đồng hồ xưa.
blank
Fidel Castro mê đồng hồ Rolex
Chiếc Rolex Submariner 6536 ra khỏi hảng ở Suisse năm 1955, tới La Havane trước khi hạ cánh an toàn và bí mật trên đất Mỹ. Người ta nghĩ có lẽ chiếc Rolex ấy đã nằm ngủ yên trong một học tủ suốt hơn 50 năm dài. Điều đáng ngạc nhiên là chiếc Rolex lại hoàn toàn trong tình trạng nguyên vẹn. Như mới trong xưởng đem ra vậy. Lạ lùng hơn nữa là bắt gặp món đồ xưa với cả khai sanh gốc ghi năm 1955, giấy cũng không rách, không bị hư hỏng, hoen ố vì thời gian.
Hiện nay, một chiếc Rolex Submariner 6536 mới giá từ 20 000 tới 30 000 usd. Nhưng chiếc Rolex kia là vô giá vì lịch sử gian truân của nó. Nó còn là biểu hiện của lịch sử phong trào tỵ nạn cộng sản của dân cu ba. Trước đó vài năm, đồng bào Bắc Việt đã bỏ nhà cửa, chạy bán mạng, trốn cho khỏi gặp Hồ Chí Minh. Nhưng thân phận người Việt nam lại bất hạnh. Hai mươi năm sau, gặp lại tên Hồ Chí Minh ở trong Miền Nam và từ đó, cả nước sống dưới địa ngục, tới nay đưọc 41 năm.
Chiếc Rolex phước đức hơn. Tái xuất hiện khi đất nước Cu ba bắt đầu chuyển mình tiến lên dân chủ tự do. Và hạnh phúc nhứt là đúng vào lúc tên ác ôn Castro mà cả nước đã chạy trốn vừa đi chầu Mác. Dân chúng cả xứ, cả ở hải ngoại, đều hết mực vui mừng, như được hồi sanh, túa ra đường nhảy múa chào mừng cái chết của Chủ tịch nước của họ.
Những nhà độc tài và những chiếc đồng hồ đắt tiền
Độc tài không phải là cái nghề, như nghề làm chánh trị, nghề cai trị một quốc gia, mà là một “nếp sống”. Nói cho văn chương, là một “nghệ thuật sống”! Người độc tài say mê quyền lực, say mê “nghệ thuật sống” của họ giống như người nghệ sĩ say mê nghệ thuật. Trong đời sống vật chất, họ cũng có những thú say mê như tiền bạc, sự xa hoa, gái đẹp, …
Những nhà độc tài gần đây mà nhiều người biết như Hitler, Kadhafi, Saddam Hussein, Castro có chung thú đam mê đồng hồ đắc tiền. Họ có những chiếc đồng hồ mang hình ảnh của họ hoặc những nét riêng đặc biệc của họ, ai bắt gặp là biết ngay người chủ.
Nhưng thử hỏi liệu có ai dám hoặc muốn mang trên cổ tay mình gương mặt một nhà độc tài khát máu không? Hay giử một món đồ từng thuộc về một tên tội phạm chống nhơn loại?
Nếu không thì chỉ có thể khêu gợi sự tò mò của những người sưu tầm vật hiếm mà thôi.
Saddam Hussein đặt Suisse làm cho ông một số đồng hồ hiệu Eterna, vỏ vàng và thép, mặt kiếng khắc chân dung Saddam Hussein, chỉ dành để tặng những thuộc hạ thân tín. Còn ông, ông mang chiếc Rolex Day-Date toàn nạm kim cương, vỏ, dây đeo đều bằng vàng y. Những lúc xuất hiện, Saddam Hussein thường huơi tay cao lên để khoe chiếc đồng hồ đắc tiền mà hiếm người có thể có được.
Năm 2009, để kỷ niệm 40 năm triều đại của mình, Đại tá Kadhafi đặt nhà Chopard mươi chiếc đồng hồ với mặt kiếng có hình của ông. Kadhafi còn có riêng một chiếc đồng hồ bằng vàng trắng, nạm kim cương và ngọc bích. Hôm 25 tháng 10 vừa qua, chiếc đồng hồ này bổng xuất hiện trong một vụ trưng bày và bán đấu giá ở nhà Antiquorum. Nhưng kỳ lạ là không có nhà sưu tập nào muốn mua mặc dầu giá chỉ từ 30 000 tới 60 000 euros mà thôi.
Castro chết đế lại gì?
Trước năm 1959, ở Cu ba, người Mỹ muốn làm mưa, làm gió gì cũng được. Chính điều này đã làm dân chúng cu ba bắt mản, điều kiện khai sanh phong trào cộng sản lớn mạnh và cướp chánh quyền. Giai đoạn đầu, lực lượng của Fidel Castro được dân chúng cu ba hoan nghênh thật tình vì đã đem lại cho xứ sở nền độc lập. Nhưng chỉ 5 tháng sau, bộ mặt thật của nhà cách mạng cộng sản liền hiện rỏ. Thế mà nhà văn Régis Debray của Pháp lấy vé máy chỉ cho chuyến đi để tới Cu ba hưởng ứng cách mạng thành công và gia nhập vào nhóm nhỏ thân cận của Castro. Triết gia Jean-Paul Sartre đi qua La Havane trở về Paris đầy hân hoan, phấn khởi. Ông thuật lại La Havane đang sống ngày hội lớn của dân tộc. Cu ba tự do là liều thuốc tiên cho cả thế giới. Nhưng ngay tại La Havane, nhiều hố sâu vừa được đào lên theo lệnh của Che Guevara, những cột hành quyềt cũng vừa được dựng lên bên cạnh hố để xử tử những”kẻ thù của cách mạng”. Fidel Castro lập danh sách. Che Guevara tự tay hành quyết một cách thản nhiên nên được biệt danh là Carnicerito – tên đồ tể con. Có ai nghĩ đó lại là người có nụ cười dịu dàng rất lảng mạn, được giới trẻ Âu châu, nhứt là Pháp, ngưởng mộ như vị anh hùng cách mạng. Ngày nay, hình, áo thung in hình Che còn bày bán ở nhiều nơi.
Khi kêu gọi dân chúng tham gia và ủng hộ cướp chánh quyền, Fidel Castro đã long trọng tuyên bố “Cách mạng cướp đươc chánh quyền, tổ chưc tổng tuyển cử tự do”. Nhưng chỉ 5 tháng sau, Castro vứt sọt rác lời tuyên bố, giải táng Quốc Hội, hủy bỏ Hiến pháp năm 1896. Hội Đồng Bộ trưởng tập trung tất cả quyền hành. Thanh trừng bắt đầu ác liệt. Tử hình không dưới 15 000 người bị kết án là kẻ thù cách mạng. Nhà tù mở rộng vẫn không đủ chổ cho tù nhơn.
Những người thân cận với Castro tỏ vẻ lo sợ cho đường lối sắt máu của cách mạng liền bị Castro ra lệnh thanh toán. Che Guevara rời khỏi Cu ba vì không đồng ý với Castro, cho rằng Castro không đi đúng đường lối cách mạng. Nhũng người bất mản nhưng không trốn được đành chọn cái chết cho yên thân.
Chuyện cu ba chưa ồn ào ra bên ngoài. Đến năm 1971, xảy ra vụ án Heberto Pedilla, người lúc đầu nhiệt tình ủng hộ Castro, làm cho dư luận bắt đầu mở mắt về Cu ba. Năm 1968, ông cho phổ biến một bài thơ kín đáo mô tả sự thật của chê độ cách mạng ở Cu ba. Ba năm sau, ông bị An ninh Nhà nước bắt, đưa ra Tòa án nhơn dân. Ông phải làm tự kiểm, tự kết án mình một cách nhục nhả. Nhưng ông vẫn cảm ơn An ninh đã khoan hồng, đưa ông vào con đường ngay chánh của cách mạng, tố cáo bạn bè và cả vợ là những kẻ thù của cách mạng.
Sau vụ án này, nhiều người bắt đầu không còn mơ hồ về chế độ cúa Fidel Castro là của dân, vì dân nữa.
Huê kỳ khi thấy Cu ba tiến hành cải cách ruộng đất, quốc doanh công ty xăng dầu Texas Oil thì hiểu là Castro chọn hướng kinh tế theo liên-sô nên liền cắt đứt viện trợ cho Cu ba và cả ngoại giao, ban hành lệnh phong tỏa. Dỉ nhiên Castro lập tức ngã theo Mạc-tư-khoa và Krouchtchev chỉ có đợi chừng đó.
Năm 1961, Castro tuyên bố cách mạng cu ba là cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Huê kỳ oanh tạc Cu ba nhưng cuộc đổ bộ tiếp theo thất bại vì Liên sô đặt giàn hỏa tiển trên đảo chỉ cách bờ biển Florida 150 km. Kennedy cho hạm đội bao chung quanh và cảnh báo Krouchtchev hể đụng tới lực lượng của Huê kỳ thì khó tránh chiến tranh giửa hai nước sẽ bùng nổ.
Sau cùng, Castro thất vọng vì Krouchtchev ra lệnh rút về.
Năm 1963, Castro thăm viếng Liên sô được hoan nghênh nhiệt liệt và được tưởng thưởng huy chương “anh hùng cách mạng liên sô”. Năm 1968, Castro là một trong hiếm những nhà lãnh đạo cộng sản hoan nghênh lực lượng của khối Warsovie tiêu diệt cuộc nổi dậy của dân chúng Prague.
Cu ba sống qua ngày nhờ dựa vào sự giúp đở của Mạc-tư-khoa. Đến năm 1989, Liên sô sụp đổ, Cu ba kiệt quệ.
Castro để lại được gì sau khi chết? Cái tài sống lâu, kéo dài chế độ cộng sản độc tài ác ôn!
Còn vài người thương tiếc Castro
Ngoài Hà nội, có Tổng Bí thư đảng cộng sản Pháp, Pierre Laurent, ca ngợi Castro là “người làm một trong những cuộc cách mạnh xã hội chủ nghĩa của thế kỷ XX, Castro có thể thiết lập một xã hội công bình và có chủ quyền hơn”. Jean-Luc Mélenchon, cựu Bộ trưởng chánh phủ Mitterrand, vội ôm bông và nhang đèn chạy tới Tòa Đại sứ Cu ba cúng Castro và chia buồn. Nhưng TT Hollande, phe xã hội chủ nghĩa, lại nhận định “chế độ thiếu nhơn quyền, ảo tưởng, một trong những chế độ cảnh sát trị ác ôn của hành tinh. Thật đáng buồn!”.
Triết gia Pháp, ông Michel Onfray, nhắc lại vài chi tiết lạ lùng về cái chết của Castro như tiền định tuy ông vẫn ngờ vực (25/26?). Castro khởi đầu cách mạng ngày 26 / 11 / 1956 và chết ngày 26 / 11 / 2016.
Castro thuờng tuyên bố “nghèo lắm vì cả đời làm cách mạng nên chỉ có căn chòi câu cá mà thôi”. Nhưng chòi câu cá của ông là cả một cơ ngơi đồ sộ, cả về trang thiết bị cho tiện nghi.
Theo ông Michel Onfray, Castro lúc sống thì như “ông Hoàng dầu hỏa, lúc chết thì như nhà trọc phú”.
Đừng quên “Một người độc tài, nhứt là độc tài cộng sản, dù có hứa điều gì, tuyên bố điều gì, thì trước sau vẫn là độc tài sát khát máu”!

Đếm Lại Phiếu Thêm Chia Rẽ

Đếm Lại Phiếu Thêm Chia Rẽ
Tổng thống đắc cử Donald Trump - Ảnh internet
Sunday, December 4, 2016
Vi Anh 
Theo Vietbao 
Có thể nói cuộc bầu cử tổng thống ngày 8-11-2016 là một cuộc bầu cử nhiều chia rẽ nhứt trong mấy chục năm trở lại đây. Chia rẽ ngay trong đảng Cộng Hoà, Ông Trump tấn công vào những định chế của Đảng, vào những giới chức quí tộc lão làng Cộng Hoà lẩn Dân Chủ, hạ 11 chuẩn ứng cử viên Cộng Hoà, không nể nang ai cả. Chia rẽ ngay trong Đảng Dân Chủ, một số thành viên trong Uỷ ban Toàn Quốc chơi xấu Ô. Sanders để nâng Bà Hillary lên, khiến Chủ Tịch Uỷ ban Toàn Quốc Cộng Hoà phải cúi đầu xin lỗi và từ chức. TT Obama của chánh quyền Dân Chủ làm không giống tổng thống nào, dùng máy bay Air Force One chở Bà Hillary đi vận động tranh cử. Bà Bộ Trưởng Tư pháp cho cựu TT Clinton chồng của ứng cử viên Hillary lên máy bay nói chuyện 90 phút, rồi sau đó Bà và Giám đốc FBI công bố Bà Hillary khi làm Ngoại Trưởng dùng computers cá nhân giải quyết công vụ của Bộ, một cách bất cẩn nguy hại nghiêm trọng cho an ninh quốc gia nhưng không đáng truy cứu. Gần nhưng ngày sát bầu cử, hai ứng cử viên Hillary, Trump “chơi xấu” theo kiểu đánh nhau dưới đáy quần, tố giác bới móc đời tư của nhau, không ngại miệng, không tiếc lời. Dân chúng nhìn Washington DC như bãi lầy tham nhũng, đặc quyền đặc lợi bất công.
Vi thế người dân Mỹ thầm lặng, tiêu biểu là cử tri phổ thông của nhân dân Mỹ, và đại cử tri của các tiểu bang, âm thầm thể hiện quyền làm chủ đất nước của mình, làm lại một chánh quyền của dân, vì dân, do dân cho nước Mỹ, một cách bất ngờ, báo chí chới với.
Kết quả bầu cử: Ông Trump đắc cử tổng thống với 290 đại cử tri, nếu tính luôn Michigan với 16 phiếu mới vừa chánh thức công bố, Ông được cả thảy 306, vượt túc số bó buộc là 270 phiếu con số thần kỳ đắc cử. Còn Bà Clinton chỉ có 232 phiếu, thất cử, Bà gọi điện thoai chúc mừng Ô.Trump và thừa nhận kết quả. Nhưng về phiếu phổ thông do cử tri các tiểu bang bỏ thì tính đến ngày 25/11/2016, Bà Hillary được 64.6 triệu, Ông Trump chỉ 62.4 triệu.
Còn về Quốc Hội liên bang.Thượng viện: Cộng Hòa đa số với 51 TNS, Dân chủ: 46, Độc lập: 2, Chưa xác định: 2. Hạ Viện: Cộng Hòa cũng đa số áp đảo với 238 Dân biểu; Dân Chủ, 194; Độc Lập: 0. Chưa xác định: 3. Còn chánh quyền các tiểu bang, Cộng Hoà đắc cử 31 thống đốc và Dân Chủ, 18; Độc lập: 1.
Nếu coi cuộc tổng tuyển cử 8-11, là cuộc bầu cử quan trọng nhứt trong 4 năm là một cuộc trưng cầu dân ý, thì thấy nhân dân và tiểu bang muốn thay đổi 8 năm cầm quyền của TT Obama và Đảng Dân Chủ.
Tổng Thống đắc cử Trump sau ngày 9 tháng 11, chạy theo cây kim đồng hồ, thành lập nội các. Trong những người Ông tiếp xúc, trong những lời tuyên bố của Ông, rõ rệt cho thấy Ông muốn hàn gắn lại tình đoàn kết trong và ngoài Đảng. Ông gặp TT Obama là người nói Ông vô tư cách làm tổng thống. Ông mời Ô Romney là người chỉ trích Ông thậm tệ, tiếp kiến như một trong những ứng viên cho Ngoại Trưởng. Ông tuyên bố không theo đuổi vụ email của Bà Hillary. Ông nói đến toà soạn, gặp ban biên tập của báo New York Times, tờ báo chống Ông mút mùa lệ thuỷ khi tranh cử. Ngày lễ Tạ Ơn Ông đi Florida ăn lễ nhưng vẫn tiếp xúc, vẫn bàn việc lập nội các.
Nhưng bỗng đâu có tin Tiến sĩ Jill Stein ứng cử viên tổng thống của đảng Xanh gây quỹ và phát động thủ tục yêu cầu TB Wisconsin đếm lại phiếu. Cơ quan bầu cử Wisconsin đã nhận đơn và tiền lệ phí. Phe Ô Trump có 1 tuần để kháng biện.
Thêm một cú đấm nữa, phe Bà Hillary dấn thân nhập cuộc đếm lại phiếu. Luật sư Marc Elias cố vấn chính trong chiến dịch bầu cử của bà Clinton, nói không có bằng chứng để kết luận cuộc bầu cử đã bị phá hoại, nhưng “chúng ta có một nghĩa vụ đối với hơn 64 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu cho Hillary Clinton tham gia vào một quá trình liên tục để đảm bảo rằng một cuộc kiểm phiếu chính xác sẽ được báo cáo”. Ông Elias còn nói thêm có thể xin kiểm thêm các tiểu bang miền Trung Tây nếu như tiến sĩ Stein tiếp tục như lời hứa của Bà.
Còn Bộ Nội an và các cơ quan tình báo Mỹ nói không thấy triệu chứng nào tin tặc đã phá hoại kết quả bầu cử.
TT đắc cử Trump không để cho người ta bu lại đánh mình, bắt đầu tự vệ chánh đáng bằng cách phản công. Qua một thông cáo, Ông nói “Đây là một trò lừa đảo của Đảng Xanh cho một cuộc bầu cử mà người thua cuộc đã thừa nhận thất cử, và kết quả của cuộc bầu cử này phải được tôn trọng thay vì bị thách thức và bị lạm dụng. Đó chính xác là điều mà Jill Stein đang làm.” Ông còn nói nếu trừ ra mấy triệu phiếu bầu gian lận ở Cali, Virginia nơi Bà Hillary thắng áp đảo, số phiếu quần chúng của Ông hơn Bà Hillary.
Thiết nghĩ dù đếm lại phiếu ở cả ba tiểu bang tranh chấp, dù đếm hết phiếu quần chúng ở TB Cali đông dân còn nhiều phiếu chưa đếm hết, dù Bà Clinton nhiều hơn cả năm, ba triệu phiếu quần chúng, Ông Trump vẫn là Tổng Thống Mỹ thứ 45 của Hiệp chủng quốc Hoa kỳ. Là vi:
Một là, đa số phiếu đại cử tri đoàn là điều kiện tiên quyết, cần và đủ để thắng cử tổng thống, chớ không phải đa số phiếu quần chúng (hay phổ thông). Đó là thể thức hiến định, hiến pháp Mỹ, tu chính án Mỹ minh định từ hơn hai trăm năm trước. Đã có nhiều tiền lệ và án lệ rồi. Tiêu biểu năm 2000, ứng viên đảng Dân chủ Al Gore cũng thua theo cách tương tự trước đối thủ từ đảng Cộng hòa George W. Bush.
Hai là, dù đếm lại ba tiểu bang, Ô Trump vẫn là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Ô. Trump hơn Bà Hillary 22.177 phiếu phổ thông ở Wisconsin, ở Michigan, hơn 10,704 phiếu phổ thông, và ở Pennsylvania hơn 70,638 phiếu phổ thông. Đếm lại Bà Hillary khó nếu không muốn nói không thể vọt lên trên Ô Trump cả trăm ngàn phiếu, nhứt là trên 70.638 phiếu ở Pennsylvania để có số phiếu thần kỳ 270.
Ba là, phải có 37 đại cử tri của đảng Cộng hòa không bỏ phiếu cho Trump, Ông mới chỉ còn 269 phiếu, không đủ túc số tối thiểu 270 để được làm tổng thống. Nhưng trên phương diện thực tế không có lý do gì, không ai có thể nghĩ khi không Ô Trump mất một cái rụp một lần 37 phiếu và 37 cử tri đoàn Cộng Hoà này lại trở cờ dồn phiếu 100% tất cả cho Bà Hillary.
Bốn là, giả sử Ô Trump và Bà Hillary cả hai cũng không đủ 270 phiếu thần kỳ đắc cử, thì Quốc Hội sẽ vận dụng Tu Chính án 12. Hạ viện quyết định ai sẽ là tổng thống trong số ba ứng viên có được nhiều phiếu đại cử tri nhất. Hạ viện trước và sau cuộc bầu cử tổng thống, Cộng Hoà vẫn đa số áp đảo. Không có lý do gì để Khối Cộng Hoà ở Hạ Viện bỏ phiếu cho Bà Hillary Dân Chủ lên làm tổng thống.
Sau cùng kiểm phiếu lại chỉ mất tiền của người dân đóng góp, mất công chánh quyền, kết quả cũng không thay đổi, Ô Trump vẫn là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nhưng sẽ tạo thêm chia rẽ sau một mùa bầu cử qua nhiều chia rẽ rồi. Xin mượn lời thông tín viên của đài RFI của Pháp, Gregoire Pourtier tại New York, để kết luận. Nhà báo Pháp ít dị ứng, nhạy cảm với cuộc bầu cử Mỹ này nói, “khả năng kết quả bầu cử bị đảo ngược rất xa vời, nhưng điều này chắc chắn sẽ làm cho nước Mỹ chia rẽ thêm.”(VA)

CON KIẾN THẮNG KIỆN CỦ KHOAI

Sunday, December 4, 2016
Ông Trịnh Vĩnh Bình, là người đã kiện chính phủ VN ra tòa án The Hague. Ảnh: internet
Ông Trịnh Vĩnh Bình, là người đã kiện chính phủ VN ra tòa án Trọng tài Quốc tế The Hague. Ảnh: internet
Con kiến là ông Trịnh Vĩnh Bình, người gốc Việt, có quốc tịch Hà Lan, sinh năm 1947. Củ khoai là Chính phủ, là Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Đúng ngày 30 tháng 4 năm 2015, trong khi đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm chiến thắng thì Chính phủ VN nhận được thông báo của Tòa Trọng tài quốc tế La Hay về vụ ông Bình kiện đòi bồi thường 1 tỷ đô la Mỹ vì CP VN đã cướp đoạt tài sản của ông và lật lọng, không chịu thực hiện các lời cam kết.
Tóm tắt câu chuyện như sau. Năm 1987, theo lời mời gọi kiều bào về xây dựng đất nước, ông Bình mang rất nhiều đô la về để lập các xưởng sản xuất hàng hóa. Ông đã nhờ bà con mua được gần 300 ha đất (3 triệu mét vuông) ở tỉnh Bà Rịa, xây dựng hai khu nhà xưởng sản xuất, mua 9 ngôi nhà ở Vũng Tàu và TP HCM, có một đội xe tải 12 chiếc, vốn lên đến nhiều chục triệu đô. Thế rồi vì không biết “Nhập gia tùy tục”, không biết tặng chút quà biếu nhỏ mọn, gọi là tình cảm cho các quan chức địa phương nên ông trở thành cái gai trong mắt họ.
Ban đầu họ tưởng ông có ô dù, có chỗ chống lưng ở Hà Nội nên chưa đụng tới. Sau khi biết chắc ông chẳng có ô dù nào cả, họ quyết ra tay. Năm 1998 ông Bình bị bắt, bị kết án 13 năm tù và tịch thu toàn bộ tài sản vì tội đưa hối lộ (nhưng không có ai chỉ ra người nhận) và phạm vào luật đất đai, chiếm đoạt tài sản XHCN. Năm 1999 tòa tối cao giảm án xuống 11 năm. Năm 2001 ông trốn thoát khỏi tù, chui rúc sang được Cămpuchia rồi tìm đường về Hà Lan.
Năm 2003 ông Bình gửi thư cho CP VN yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản, nếu không trả ông sẽ kiện. Còn đâu nữa mà trả. Tài sản tịch thu được đem sung công rồi bán ngay với giá rẻ mạt cho những người nào biết được đến mua, số người này chỉ trong chớp mắt đã kiếm được gần ngàn tỷ. Thật là một vụ cướp đoạt ngoạn mục. Hà nội nghĩ rằng: “Lại một con kiến đi kiện củ khoai” và giữ im lặng.
Thế là ông Bình kiện Nhà nước VN ra tòa án quốc tế tại Stockholm, đòi bồi thường 100 triệu đô. Ông cũng công khai tuyên bố rằng số tiền được bồi thường sẽ được trích 90% để ủng hộ các cơ sở từ thiện tại VN. Lúc này Hà Nội mới tham vấn các luật sư quốc tế và biết rằng Tòa án quốc tế xét xử công bằng, không chịu một áp lực hoặc sự chỉ đạo nào hết và như vậy Nhà nước VN thua kiện là chắc chắn, vậy tốt nhất là thương lượng để hòa giải.
Hòa giải thành với điều kiện như sau: Ông Bình cam kết giữ tuyệt đối bí mật mọi thông tin. Nhà nước VN cam kết trả ngay 15 triệu đô và sẽ trả lại toàn bộ tài sản đã tịch thu trong vòng 10 năm (trước năm 2014). Mười lăm triệu đô đã được trả nhưng tài sản thì bị lờ đi trong im lặng. Họ nghĩ rằng, theo truyền thống của CSVN thì: “Để lâu cứt trâu hóa bùn”. Biết rằng không thể nào tin vào cam kết của chính quyền cộng sản, hơn nữa ông Bình thấy rõ bản chất của chế độ, thấy rõ lòng yêu nước của ông bị phản bội nên ông lại đưa đơn kiện, và lần này đòi bồi thường 1 tỷ đô.
Để tiến hành vụ kiện ông Bình đã thuê một nhóm luật sư giỏi của Mỹ, dự kiến chi phí cho vụ kiện và thuê luật sư lên đến trên 100 triệu đô (trên 2000 tỷ). Phía VN cũng đã thuê luật sư của Pháp để bảo vệ.
Mục đích chính của ông Bình không phải là đòi lại tài sản đã bị cướp đoạt, ông tuyên bố dùng số tiền đòi được chỉ để chi phí cho vụ kiện và làm từ thiện. Mục đích chính của ông là vạch ra cho toàn dân VN và thế giới biết rõ dã tâm của chế độ CS trong những việc cướp đoạt, vu khống, lật lọng, dối trá, sự phản bội những người yêu nước chân chính.
Ông Bình cũng đã đề phòng khả năng xấu nhất có thể xẩy ra, nên đã để lại Chúc thư cho người kế tục mình theo đuổi vụ kiện cho đến thắng lợi.
Bình luận: Trước đây, năm 2009 LS Cù Huy Hà Vũ đã kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì cho Trung quốc vào khai thác bô xit ở Tây Nguyên. Kết quả LS Vũ bị bắt giam, bị kết án 7 năm tù (vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước). Sau khi ngồi tù vài năm thì bị trục xuất sang Mỹ. Đây đúng là “Con kiến mà kiện củ khoai”. Còn bây giờ ông Trịnh Vĩnh Bình không kiện thủ tướng mà kiện Chính phủ, kiện Nhà nước kia. Trong dân gian, ngoài câu con kiến kiện củ khoai còn có nhiều câu khác hay hơn, trong đó có câu sau: “Nực cười châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”. Ông Bình là con kiến càng đang gặm củ khoai, quyết không để nó đè bẹp, hay là con châu chấu voi dũng mãnh quyết đá nghiêng chiếc xe chở đầy tội ác.
Ở trong nước chế độ CS quen thói xử kiện theo bản án bỏ túi do lãnh đạo đảng quyết định mà bất chấp luật pháp. Đến khi ra thế giới mới biết rằng người ta chẳng coi sự lãnh đạo của đảng là cái gì, người ta xử theo luật pháp, vì vậy VN đã thua trong nhiều vụ kiện quốc tế. Một trong nỗi đau thua kiện là việc mất cả chì lẫn chài trong vụ kiện công ty hóa chất của Mỹ, chế tạo chất dioxin (da cam).Ông Thủ tướng đang kêu gọi xây dựng Chính phủ kiến tạo và liêm chính.
Vụ kiện của Trịnh Vĩnh Bình, Chính phủ VN bị thua, nhân dân lại è cổ ra đóng thuế để bù đắp. Không biết sau đó có mở mắt ra được chút nào không.
_____

Điểm Tin Chủ Nhật - 04/12/2016

Theo Tin Tức Hằng Ngày

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hoa Kỳ Kenichiro Sasae và phu nhân.Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hoa Kỳ Kenichiro Sasae và phu nhân.

  • Ý : Cuộc trưng cầu dân ý khiến các định chế châu Âu lo lắng (RFI) - Trước cuộc trưng cầu dân ý ngày mai 04/12/2016, tại Ý, về cải cách Hiến pháp, các định chế châu Âu sợ việc phe « không » chiến thắng có thể đưa châu Âu vào một giai đoạn bất trắc mới. Cuộc cải cách Hiến pháp do thủ tướng Ý chủ trương, từ một năm nay, nhằm đơn giản hóa hệ thống chính trị, thu hẹp quyền hạn của Thượng Viện và các vùng, bị đối lập trong nước lên án là tập trung quá nhiều quyền hành vào tay chính phủ. Các lãnh đạo châu Âu nỗ lực vận động ủng hộ thủ tướng Ý để tránh điều tồi tệ xảy ra.
  • Trung Quốc khoe: Đã phá tan “âm mưu” khuấy động Biển Đông (RFI) - Sự kiện tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bắt tay thân thiện với Trung Quốc tiếp tục được Bắc Kinh khai thác để phô trương quan điểm Biển Đông của mình. Theo hãng tin Anh Reuters, bộ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Vương Nghị vào hôm nay đã cho rằng thay đổi trong quan hệ Manila-Bắc Kinh là bằng chứng cho thấy là « âm mưu » khuấy động Biển Đông của một số quốc gia đã bị đánh bại hoàn toàn
  • NHỮNG MỐI ĐE DỌA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: (BoxitVN) - Thay đổi khí hậu sẽ nhấn chìm Đồng bằng sông Cửu Long? (Will climate change sink the Mekong Delta?). David Brown. Bình Yên Đông lược dịch. Lời giới thiệu của người dịch: Đây là loạt bài của David Brown, một viên chức ngoại giao làm việc tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn trước năm 1975, phân tích về những mối đe dọa mà Đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam đang đối mặt. Những mối đe dọa này – dù có thể thấy trước mắt (những dự án phát triển ...
  • Chưa dám đả hổ chỉ đập vài con ruồi (BoxitVN) - Nam Nguyên, phóng viên RFA - Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra ở Hà Nội từ 28 đến 30/11. Courtesy chinhphu.vn. Hầu hết báo điện tử dòng chính ở Việt Nam đều đưa tin về sự kiện hàng loạt cán bộ bị kỷ luật vì dính tới quy trình bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang. Nhân vật này đã đào thoát sang Châu âu, ngay sau khi Đảng và Chính phủ khởi động điều tra và truy cứu trách ...
  • NGUYỄN VIỆN & TỰ DO SÁNG TẠO (BoxitVN) - Thư giãn Chủ nhật - Nguyễn Viện, một công dân với ý thức trách nhiệm về đất nước của mình, đã không ngừng lên tiếng cho những bất hạnh và hiểm họa của quê hương đang ngày trở nên nguy ngập hơn. Có lẽ vì thế, ông cũng là một nhà văn phản kháng, thường trực và mãnh liệt, với những tác phẩm nghịch thường phân hóa người đọc trong nhận định. Nhân dịp NXB Giấy Vụn, một nhà xuất bản độc lập trong nước cho tái bản 6 tác phẩm của ...
  • Phía sau những cuộc đấu tranh giữ đất (BoxitVN) - Cát Linh/RFA - “Quan điểm của mẹ em đã xác định là cuộc đấu tranh này không phải là đấu tranh với 1 hệ thống cường quyền cướp bóc, nó như 1 tổ chức mafia, nó có thể ám sát, thủ tiêu. Nó có thể gây cho mẹ em những sự khắc nghiệt nhất, cho cả những người con. Nhưng mẹ em chấp nhận. Từ nhỏ mẹ em luôn dạy cho anh em tụi em là sống ở đời cho có ý nghĩa. Và nếu như phải chết thì phải chọn cái ...
  • Thái độ hãnh tiến, tự tin của du khách Tàu & những trăn trở của nhạc sĩ Tuấn Khanh(BoxitVN) - Trần Phong Vũ - Nhạc sĩ Tuấn Khanh. Ảnh: internet. Trong thời gian gần đây, tiếp theo đại hội Đảng CSVN thứ 12 với những chuyến đi về nhịp nhàng giữa trục Bắc Kinh/ Hà Nội của Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng… và những lời đồn đại quanh điều gọi là màn kết của việc ‘thi hành mật ước Thành Đô đã cận kề’, người ta nhắc tới thời điểm 1990. Từ đấy liên tưởng tới hạn kỳ 30 năm khi ngôi sao vàng nhỏ thứ 5 chính thức xuất hiện quanh ...
  • Giữ một không gian Hanoi Cinematheque trong trung tâm thương mại mới. (BoxitVN)- Uyen BUI Hanoï, Vietnam - Kính gửi Chủ tịch thành phố Hà Nội, Kính gửi Ban giám đốc Tâp đoàn Vingroup, Được biết sắp tới, rạp chiếu phim Hanoi Cinémathèque, địa chỉ 22 Hai Bà Trưng, cùng quần thể kiến trúc phong cách Art decor gần đó sẽ bị phá dỡ, để xây dựng một trung tâm mua sắm mới. Chúng tôi đều nhận thức được rằng, việc hiện đại hoá đô thị, và khu 22 Hai Bà Trưng nói riêng là cần thiết, như lời ông  Martin Rama – chuyên gia kinh tế World ...
  • Không phải chuyện “nhà giàu đứt tay” mà là… “Thiên triều nặng bụng” (BoxitVN) - Đọc tin mới về cứu người bị nạn trên biển, nhà cháu bật nhớ chuyện tháng 5/2013: ◉ “Cấp cứu một thủy thủ Trung Quốc bị nạn trên biển. Ngày 2-12, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 – Danang MRCC đã đưa bệnh nhân người Trung Quốc cập cảng an toàn, chuyển đến bệnh viện chữa trị. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Danang MRCC nhận được thông tin từ đại lý VITACO – Đà Nẵng có xảy ra sự cố. Theo ...
  • Trao đổi Thư tín ngày 03.12.2016 (RFA) - Trong tuần qua, hai tàu cá Quảng Ngãi cùng 20 người, bao gồm thuyền trưởng và thuyền viên trôi lênh đênh trên vùng Biển Đông do tàu chết máy suốt mấy ngày qua vẫn chưa được tiếp cứu; và một tàu đánh cá của ngư dân Thanh Hóa bị một tàu cá của Trung Quốc đâm rồi bỏ chạy, khiến một thuyền viên rơi xuống biển mất tích.
  • Làm sáng tỏ các bí ẩn của giấc ngủ (VietEpochTimes) - Nếu những suy nghĩ lo lắng làm bạn phải thức giấc mỗi đêm, nhiều chuyên gia cho rằng bạn nên thêm việc thiếu ngủ vào danh sách những phiền muộn...
  • Ở sạch mau chết? (BBC) - Có những vi khuẩn đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sức khoẻ và việc lạm dụng thuốc kháng sinh đang khiến cơ thể ta mất dần khả năng tự vệ.
  • Những Tư Thế Ngủ Tốt Nhất (VietEpochTimes) - Bạn có trở mình trằn trọc trên giường, trùm kín chăn, hay thức dậy vài lần trong đêm do tiếng ngáy của vợ hay chồng mình không? (“Cái gì? Em...
  • Ông Trump mời TT Philippines sang thăm Washington (VOA) - Một phụ tá của ông Duterte ngày 2/12 cho biết lời mời được đưa ra trong một cuộc điện đàm ‘sôi nổi, rất ăn ý’ trong bối cảnh mối quan hệ Washington-Manila đang rạn nứt
  • Phản ứng thực dụng hung bạo của Bắc Kinh đối với trật tự đang di chuyển của thế giới (BoxitVN) - (China’s brutally pragmatic response to a shifting world order). Kevin Rudd. Bình Yên Đông lược dịch. Financial Times – 1 tháng 12 năm 2016. Bắc Kinh ghét cay ghét đắng cái không thể đoán trước. Với Trump, họ có cái không thể đoán trước chiến lược ở quy mô lớn. Trung Hoa thích giao thiệp với người ác độc mà họ biết. Bắc Kinh rất sẵn sàng để giao thiệp với một Tổng thống Hillary Clinton, nhưng cũng như hầu hết chúng ta, cơ quan phụ trách chánh sách đối ngoại của họ không ...
  • Donald Trump điện đàm với tổng thống Đài Loan: Bắc Kinh nổi giận (RFI) - Trong một động thái khiến mọi người sửng sốt, tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump ngày hôm qua 02/12/2016, theo giờ Washington, đã nói chuyện qua điện thoại với bà Thái Anh Văn, đương kim tổng thống Đài Loan, phá vỡ một thông lệ từ 40 năm nay, theo đó một tổng thống Mỹ, dù tân cử hay đương chức, đều không tiếp xúc với tổng thống Đài Loan. Chỉ vài tiếng đồng hồ sau sự kiện đó, Bắc Kinh đã gởi công hàm cực lực phản đối.
  • Kissinger gặp ông Tập, Trump nói chuyện với Tổng thống Đài Loan (BoxitVN) Chính trị bao giờ cũng thủ đoạn, điều ấy không ai lạ gì. Nhưng một chính trị gia chuyên đi đêm hết phi vụ này đến phi vụ khác, bất chấp sự đi đêm ấy làm thay đổi cán cân thế giới trong nhất thời và trong tương lai xa ra sao, như Kissinger, kể cũng là hiếm. Ông ta đã gỡ được thế bí cho Mao thời nước Trung Quốc đang đại hỗn loạn, để Trung Hoa chuyển mình trở thành một đại cường, củng cố ngôi vị độc ...
  • TQ yêu cầu Mỹ tuân thủ thỏa thuận WTO (VOA) - Trung Quốc ngày 2/12 yêu cầu Hoa Kỳ từ bỏ phương thức dùng quốc gia thay thế để tính toán những biện pháp chống phá giá đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc
  • Trung Quốc thuê 20% chiều dài bờ biển Campuchia trong 99 năm (BoxitVN) - Hồng Thủy - (GDVN) – Cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, đánh bắt cá, sản xuất… American Thinker ngày 1/12 đưa tin, Trung Quốc đang xây dựng một cảng nước sâu chiến lược tại Campuchia trên vịnh Thái Lan. Tờ báo lưu ý, cảng nước sâu này chỉ cách khu vực tranh chấp trên Biển Đông vài trăm km, có thể giúp Trung Quốc kiểm soát các hoạt động vận chuyển, ...
  • Lãnh đạo Hồng Kông đề nghị truất quyền 4 nghị sĩ phản đối Bắc Kinh (RFI) - Sau vụ hai dân biểu đòi độc lập bị khai trừ, chính quyền Hồng Kông tiếp tục yêu cầu tư pháp truất quyền bốn nghị sĩ khác, với lý do không thực hiện đúng nghi thức tuyên thệ nhậm chức. Nhiều nghị sĩ biểu tình phản đối chính quyền âm mưu « đảo chính », chống lại cử tri.
  • Malaysia yêu cầu Miến Điện chấm dứt hành vi "thanh lọc sắc tộc" (RFI) - Quan hệ giữa hai láng giềng Đông Nam Á Malaysia và Miến Điện đột nhiên căng thẳng hẳn lên do vấn đề thiểu số người Hồi Giáo Rohingya bị đàn áp tại Miến Điện. Vào hôm nay, 03/12/2016, bộ Ngoại Giao Malaysia đã không ngần ngại lên tiếng tố cáo một chiến dịch « thanh lọc sắc tộc » của chính quyền Miến Điện nhắm vào người Rohingya.
  • Tân vương Thái Lan ra mắt công chúng (VOA) - Tân vương của Thái Lan xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi đầu tháng này, chấm dứt giai đoạn bất định kể từ khi Vua Cha Bhumibol Adulyadej băng hà
  • Indonesia triệt phá âm mưu nổi dậy (VOA) - Cảnh sát Indonesia ngày 2/12 loan báo bắt giữ 8 người, phá vỡ âm mưu muốn lợi dụng cuộc biểu tình của hàng chục ngàn tín đồ Hồi giáo để dẫn tới một cuộc nổi dậy
  • Venezuela tố cáo hành vi “đảo chánh” của khối Mercosur (RFI) - Chính quyền Venezuela vào hôm qua 02/12/2016 đã cực lực bác bỏ quyết định của khối Thị Trường Chung Nam Mỹ Mercosur hôm 01/12 vừa qua, theo đó họ đã đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela với lý do là Caracas không tôn trọng các nguyên tắc dân chủ.
  • Khí hậu : Thị trưởng Mỹ yêu cầu ông Trump tôn trọng Thỏa thuận Paris (RFI) - Hơn 40 thị trưởng các thành phố lớn nhất Hoa Kỳ đã gửi thư đến tổng thống tân cử Donald Trump, hôm qua 02/12/2016, nhắc lại tầm quan trọng và tính khẩn cấp của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thông điệp được đưa ra bên lề hội nghị của nhóm các thành phố vì khí hậu C40 Cities Climate Leadership Group (gọi tắt là C40), gồm thị trưởng hơn 80 vùng đô thị lớn nhất thế giới, tổ chức tại Mêhicô. Trước thượng đỉnh khí hậu Paris năm ngoái, các thị trưởng đã cam kết giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, trước năm 2020.
  • Castro tắt thở, Cuba thở phào (RFI) - Fidel Castro ra đi đã được một tuần, nhưng báo chí Pháp vẫn chưa ngớt lời nói về ông. Mỗi tuần báo đều tìm cách khai thác một khía cạnh nào đó về cuộc đời và sự nghiệp chính trị. Nhìn chung các tuần báo đều phê phán tính cách "hai mặt" của con người được đánh giá là nhân vật lịch sử của thế kỷ XX.
  • Phong cách truyền thông của Donald Trump (VietEpochTimes) - Theo RFI, “ Những ngày gần đây, mỗi khi ông Trump thả ra vài dòng trên Twitter các tòa soạn báo Mỹ lại phải đau đầu tranh cãi : Bỏ...
Powered by Blogger.