Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai

Friday, December 16, 2016 // , ,

TOÀN NGUYỄN, THEO TRÍ THỨC TRẺ 19:05 16/12/2016

Hai bên gia đình đều rất ủng hộ tình yêu của Cường và Nghĩa, vì thế sau 2 năm kể từ ngày quen biết nhau, cả hai đã quyết định tiến đến hôn nhân. Một lễ cưới đầy màu sắc và ngập tràn hạnh phúc diễn ra dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân.

Mới đây, lễ cưới ấm áp của hai anh chàng điển trai đã diễn ra tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), trước sự có mặt đông đủ của người thân và bạn bè.
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 1.
Lễ cưới có sự góp mặt đông đủ của những người đã luôn ủng hộ tình yêu của hai chàng trai.
Tình cờ biết nhau qua mạng xã hội từ tháng 7/2015, Lê Văn Cường (SN 1991, Biên Hòa) và Trần Trọng Nghĩa (SN 1993, Trảng Bom) đã tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. "Qua nhiều lần trò chuyện, tình cảm lớn dần, hai đứa mình cảm thấy thật sự quý mến nhau. Xã hội bây giờ đã thoáng hơn và cũng không muốn yêu nhau lén lút nên cả hai đã bàn nhau công khai với bố mẹ" - Cường chia sẻ.
Thật may mắn cho hai anh chàng là cả hai bên gia đình đều không hề phản đối chuyện tình của Cường và Nghĩa. 
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 2.
Gia đình đã có mặt để chúc phúc cho hai anh chàng.
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 3.
Có khoảng 240 khách mời là những bạn bè thân thiết của Cường và Nghĩa cũng đã đến chung vui.
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 4.
Bạn bè tranh thủ chụp ảnh cùng 2 chàng trai.
Lúc quen nhau, Cường đang là một chuyên viên make up còn Nghĩa làm công việc cắm hoa. Tuy nhiên dần dần cả hai nhận ra mình có chút hứng thú với việc kinh doanh nên đã cùng nhau mở ra một studio áo cưới ở Biên Hòa. Gặp chút khó khăn về kinh tế thời gian đầu, thế nhưng nhờ sự hỗ trợ hết mình của hai bên gia đình, công việc kinh doanh của Cường và Nghĩa nhanh chóng gặp thuận lợi và đi vào ổn định.
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 5.
Lễ cưới được tổ chức công phu.
Được làm việc cùng nhau cũng là cơ hội để Cường và Nghĩa có thời gian tìm hiểu nhau kĩ hơn. Cường bảo, đôi lúc hai người gặp phải nhưng mâu thuẫn khó giải quyết, thế nhưng làm việc với nhau lâu, hiểu tính của nhau, mỗi người nhường một tí thế rồi lại nhìn nhau cười.
Kinh tế ổn định, hai anh chàng bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ làm một lễ cưới để danh chính ngôn thuận về sống chung một nhà. "Gia đình hai bên đều ủng hộ, mẹ bảo các con làm gì mẹ cũng chấp nhận miễn cả hai đứa hạnh phúc là mẹ cũng hạnh phúc" - Nghĩa tâm sự.
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 6.
Cường và Nghĩa đều vô cùng rạng rỡ trong ngày vui của mình.
Và thế là 1 đám cưới ấm cúng đã được diễn ra dưới sự chứng kiến đông đủ của gia đình, họ hàng, bạn bè. Cường và Nghĩa tự hào cho biết rằng tiền để tổ chức lễ cưới đều là do cả hai tự kinh doanh mà có, không phải làm phiền đến bố mẹ.
"Với mình, lễ cưới không chỉ là một thời khắc thiêng liêng đánh dấu sự gắn kết hai đứa, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực mà cả hai đã cố gắng trong những ngày qua. Chúng mình là người đồng tính nhưng vẫn làm việc và cống hiến cho xã hội, đương nhiên tình yêu của chúng mình cũng đáng được mọi người trân trọng", Cường và Nghĩa tâm sự.
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 7.
Cường và Nghĩa cùng nhau đã làm việc và nỗ lực hết mình để bước đến ngày tháng hạnh phúc.
Cùng ngắm những khoảnh khắc đẹp của cặp đôi:
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 8.
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 9.
Lễ cưới trong mơ của hai anh chàng điển trai ở Đồng Nai - Ảnh 10.
Vượt qua những định kiến của cuộc sống hai chàng trai đã mạnh mẽ nắm tay nhau đi chung một con đường.

Thư Giản

Năm đời chồng em vẫn bị din

Một cô gái công tác ở Tổng cục chính trị. Sau khi ra tòa ly dị đời chồng thứ năm, cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn… “Din”. Tòa yêu cầu lý do thì cô òa lên khóc và nói :
- Em khổ lắm ! Mang tiếng là có năm đời chồng nhưng em có được cái nào đâu.
Đời chồng thứ nhất của em là anh cán bộ tuyên huấn “Nói mà không làm”.
Đời chồng thứ hai là anh cán bộ kế hoạch “Vạch ra mà không thực hiện”.
Chồng thứ ba của em là anh cán bộ bảo tàng “Không được sờ vào hiện vật”.
Đời chồng thứ tư là anh cán bộ bảo mật lúc nào cũng “Niêm phong chặt chẽ”.
Rút kinh nghiệm bốn đời chồng trước, xem phim hình sự em thấy các anh hình sự là những con người của hành động vì vậy đời chồng thứ năm em quyết định lấy anh cán bộ hình sự. Tưởng ngon, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Em lại gặp phải anh “Giữ nguyên hiện trường”.
Thế là đã 5 lần kết hôn mà em vẫn còn din.
Nghe đương sự trình bày tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó nhưng hỏi thêm : Nếu phải đi bước nữa thì đương sự sẽ chọn đối tượng nào? Lập tức cô gái trả lời:
- Lần này là em sẽ lấy anh đạp xích lô vì cứ lên là anh ấy …đạp.
“Năm đời chồng vẫn còn din
Nếu đi bước nữa em tìm Xích lô.”
Hoàng Tuấn Bạch
(FB. Hoàng Tuấn Bạch)
 Phải ăn hết cái l. trâu ấy !
 Đợt đánh cứ điểm Xuân Lộc, anh em “làm báo” chúng tôi được ở hầm chỉ huy của sư trưởng Nam Phong, cùng nhau ở một chỗ nên rất vui .Hầm chỉ huy do công binh đào rộng bằng căn nhà 20 mét vuông. Trong hầm bố trí điện đàm hiện đại. Sư trưởng ngồi với tấm bản đồ mặt trận trải trên chiếc bàn tre. Ông chỉ huy từng mũi tấn công. Ông cứ nói như nói với chúng tôi, không cần ống nghe, ở ngoài chiến hào các chính trị viên, tiểu đoàn trưởng vẫn nhận được lệnh. Họ báo cáo về, chúng tôi cũng nghe oang oang rất rõ.  Đêm đầu tiên đánh cứ điểm Xuân Lộc, bộ đội ta mấy lần ôm bộc phá vào mở cửa mở, những địch bắn rát quá, thương vong nhiều .Sư trưởng Nam Phong hét lên,chỉ huy hết mũi tiến công này đến mũi tiến công khác. Ông đang chỉ huy trận đánh mà nói năng rất tếu . Sư trưởng điện cho anh Đình chính trị viên D2( tiểu đoàn 2): “Cái chốt bằng cái lồn trâu ấy mà một ngày rồi các anh không ăn được à? Tôi ra lệnh nội đêm nay phải ăn cho hết cáo lồ. trâu đó , nghe rõ chưa !”.Anh Đình báo cáo” Nghe rõ ạ! Tuân lệnh!”. Câu ra lệnh làm  mọi người trong hầm chỉ huy ôm bụng cười, nhưng không ai dám cười to
 Việt Cộng mà cũng  ghiền thịt cầy, hay quá ba heng!
 Vô Sài Gòn, Ban chính trị chúng tôi ở số nhà 11, hẽm Cây Điệp, đường Nguyễn Đình Chiểu. Hôm trước  hành quân vào Sài Gòn, chúng tôi thấy trên đường có rất nhiều quán quảng cáo “ A, đây rồi ! Cầy tơ bảy món”, nên hôm sau  mấy anh dân Bắc Kỳ  thèm cầy tơ , bèn rủ nhau đi kiếm. Khoảng chín giờ đêm, sinh hoạt đơn vị xong, tôi và anh Lạc lẻn ra phố. Bây giờ là giờ thiết quân luật , nên khi nghe chúng tôi gõ cửa bảo :” Quân giải phóng đây”, thì chủ nhà  chủ nhà cửa ra, mặt mày xanh lét, vì sợ ! Nhưng nghe chúng tôi hỏi: “ Có thịt cầy và rượu bán không bố ? “, thì  ông tròn xoe mắt ngạc nhiên, rồi mỉn cười xởi lởi. Không hiểu sao mấy hôm chiến sự căng thẳng thế mà quán này vẫn có  thịt cầy và rượu . Ông chủ quán hỏi các chú cần món gì. Chúng tôi  kêu vài món thịt phay, thịt hong…  Ông gọi đứa con gái dậy, vào bếp thái chặt, rồi bưng ra, gói thịt và rượu cho bộ đội. Không biết giá bao nhiêu, nhưng lần đầu nên chúng tôi trả 500 đồng tiền ngụy, ông không lấy ( phụ cấp của chúng tôi mỗi người được 2000 đồng tiền ngụy một tháng. Hai ngàn đồng lúc đó có thể mua được gần tạ gạo ) .Anh Lạc liền rút tờ tiền Cụ Hồ  10 đồng của miền Bắc, mà anh mang giữ như một kỷ vật  suốt bảy năm vào chiến trường ra biếu ông! Tờ Cụ Hồ 10 đồng lúc đó có thể mua được một chiếc đồng hồ Orien “ba của sổ” ! Ông chủ quán cầm tờ tiền run run ấp vào ngực, rồi cám ơn rối rít. Chúng tôi ra khỏi cửa còn nghe vọng tiếng cô gái :”Việt Cộng mà cũng  ghiền thịt cầy, hay quá ba heng !”.
 Anh Khôi ơi, kim cương , kim cương
 Bộ đội giải phóng đa phần là thanh niên học cấp 2 cấp 3 làng quê miền Bắc Họ lớn lên ở nông thôn, vào chiến trường lại ở rừng núi , nên vào  Sài Gòn  anh em rất bỡ ngỡ. Có chuyện vui mà mỗi lần nhớ lại tôi lại cười một mình. Cậu y tá tên  Thành, người Thái Bình ở trung đoàn bộ được điều đi giúp tôi là “nhà báo” ở Ban chính trị đi nhận giấy in về in bản tin. Chúng tôi gọi một chiếc xe lam. Hồi đó , đang quân quản, nên bộ đội gọi xe nào xe đó vui vẻ phục vụ, sau đó chủ xe được cấp một giấy chứng nhận:” Đã phục vụ quân giải phóng” việc này việc kia, trong thời gian…  do sư trưởng Nam Phong ký, chẳng phải trả tiền nong gì cả . Khi ra đường thấy chiếc xích lô máy chở nước đá cây  lóng lánh bảy sắc cầu vồng trong nắng Sài Gòn, đứng ngồi trên xe lam, Thành níu vai tôi la toáng lên “: Anh Khôi ơi ! Kim cương! Kim cương nhiều chưa kìa!”. Tôi nín cười mắng cậu ta :” Đồ ngốc, đó là nước đá, họ làm lạnh đông nước thành đá !”.Nhưng khi hiểu ra, chính cậu ta lại là người sáng kiến lấy giấy báo để ủ để nước đá lâu tan.
     Thua rồi còn ngoan cố!
 Ngày 30/4/1975, dọc các con đường từ Biên Hòa vô Sài Gòn hay từ Thủ Dầu Một về Sài Gòn, lính Sài Gòn chạy từng tốp hoảng loạn, họ cởi bỏ súng đạn, quân trang, quân dụng vất ngổn ngang dọc đường như rác. Cả những chiếc xe máy Nhật Honda dam, Honda68. Có chiếc xe vứt bên đường máy đang nổ.Nắng tháng Tư chói chang.
Một đơn vị lính giải phóng hành quân bộ dọc đại lộ Biên Hòa. Một người lính thấy chiếc xe máy Honda dam sơn còn mới, liền cưỡi lên đạp máy chơi. Đạp hoài , đạp hoài xe không nổ. Vì anh bộ đội không có chìa khóa để mở. Anh bộ đội liên xô chiếc xe sang bên đường, rồi lia một loạt AK vào chiếc xe máy, chửi :
Đ. mẹ mày! Thua rồi còn ngoan cố !
 Gió mùa đông-bắc rồi bây ơi!
 Tối 30-4, chúng tôi hành quân vào ngủ ở một chung cư bốn tầng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1. Chung cư này lính Mỹ ở, họ đã di tản hết. Quần áo rách, giáy má, cặp tài liệu tung tóe khắp nơi. Nhiều nhất là các tạp chí Play Boy in đầy ảnh con gái  hở hang đầy ngập các phòng.
Không có giường, lại không có chỗ mắc võng, anh em chúng tôi bấm đèn pin vơ giấy má vun lại rồi trải võng lên trên, nằm ngủ.Điện đóm bị hư nên tối om.  Sài Gòn  đang mùa khô, trời nóng lắm. Ngủ được một giấc, thức dậy tôi bấm đèn pin thấy cái máy điều hòa nhiệt độ ngay cạnh. Tôi đã từng đi thực tập ở Khách sạn Phú Gia, Hà Nội thời sinh viên, lại biết tí chút tiếng Anh, nên tôi bật lên, đặt chế độ “lạnh nặng”, rồi trùm chăn ngủ. Tôi đang ngủ thì bỗng có đứa kêu lên:” Gió mùa đông-bắc, lạnh quá bây ơi!”. Thế là cả đơn vị đều thức dậy, lấy võng trùm ngang người, ngồi cho đỡ lạnh. Tôi  trở người, nhẹ nhàng tắt cái điều hòa, rồi nằm tiếp. Một lúc sau. Mấy đứa kêu lên :” Hết  rét rồi. Gió mùa gì mà nhanh hết vậy ?”
 Bệ cầu nuôi cá lóc
 
 Anh Diên người Tày , quê Lạng Sơn là anh nuôi đơn vị tôi . Ngay buổi sáng 1.5 .1975  đi chợ mua chục con cá lóc . Anh về đếm mãi vẫn cứ 12 con, bèn lật đật ra chợ tìm cho được bà bán cá trả lại hai con vì “ tội người ta”, “ buôn bán kiểu này thì lời cái gì”. Khi anh tìm được bà bán cá , bà cười toáng lên:” Chú giải phóng ơi, “một chục” ở đây là 12 chứ không phải mười nghen !”. Anh về kho nấu bữa tối , còn hai  con cá để lại ngày mai , anh cho vào chỗ bệ cầu vì thấy ở đó có nước ! Sáng mai anh đi bắt cá để nấu cháo thì cá không còn nữa. Anh đi báo cáo thủ trưởng, tưởng có người làm mồi nhậu ban đêm. Đến nơi ai cũng ôm bụng  cười vì cá thì mất , mà cầu thì tắc , phải nhờ ông thợ hàng xóm sang thông hộ.
Ngô Minh
(Blog Ngô Minh)

Người đẹp Ngọc Trinh đi lấy chồng

Hiệu Minh
Anna và John. Ảnh: Internet
Tin Ngọc Trinh định lên xe hoa với một tỷ phú lan tỏa nhanh hơn cả Tổng thống Trump tốc váy đàn bà hay chỉ định nội các Hoa Kỳ. Cua Times viết vài dòng câu views.
Đôi lần tâm sự với Osin Huy Đức, anh có nói, nếu bị bắt, an ninh chỉ cần đưa Ngọc Trinh với thân hình bốc lửa, anh sẽ khai tuốt tuồn tuột mà không cần tra tấn.
Nay nàng định lấy chồng, tôi viết mấy dòng chia buồn với anh. Có lẽ Osin sẽ không bao giờ khai nữa.
Quay lại chuyện Ngọc Trinh, cũng là chuyện đôi lứa của người ta, xía vô là không hay.
Nhân loại ấy nhau cả ngàn năm nay có tình yêu, có tính toán, có tiền bạc, có trái tim vàng và túp lều tranh, có vàng tấn, kim cương tạ. Lôi chuẩn của nhà mình ra áp cho nhà người khác là không nên.
Năm 2008 lên New York chơi với anh Mẫn (Vũ Duy Mẫn) được anh đưa đi chơi bên khu Queens có nhiều nhà tỷ phú mà từ cổng vào tới nhà phải đi xe hơi. Phim God Father (Bố già) được dựng trong khung cảnh ở Queens.
Có một nhà anh giới thiệu là tài sản của tỷ phú J. Howard Marshall II đẹp và thơ mộng nhìn ra biển New York.
Cô Anna Nicole Smith là người mẫu Playboy chuyên hở hang để chụp ảnh. Trong một lần đi xem nàng múa cột, tỷ phú mê và liên tục gửi hoa và quà tặng.
Nàng bỏ chồng và cưới tỷ phú như nàng nói với báo giới là vì tình yêu. “Anh” John khi đó 89 tuổi ngồi xe lăn cưới nàng Anna 26 tuổi (1994) dù con cái ra sức phản đối vì cho Anna cưới ông vì tiền.
Theo tin đồn, nàng không ngủ với “chàng” lần nào, chỉ hôn môi không quá 10 lần, ít khi ở nhà cùng với tỷ phú.
Một năm sau “chàng” ra đi, cuộc chiến về tài sản 14 tỷ đô la của Marshall bắt đầu giữa các con và Anna Smith. Các phe phái tranh nhau và kết thúc Anna chẳng được một xu nào cho dù cô nói, tỷ phú từng hứa bằng “mồm” sẽ cho một nửa số tiền 1,6 tỷ đô la.
Anna bị chết năm 2007 do dùng ma túy quá liều, một phần do hôn nhân và tranh chấp tài sản, con bị chết yểu, mang tình yêu xuống mồ cùng tỷ phú Marshall, và chẳng biết họ có gặp nhau.
VN có chuyện tương tự nhưng kết có hậu. Có một em 16 cũng tính như Anna và lấy cụ 70 tỷ phú. Nàng nghĩ, với sức mình thế này, mấy sức lão kia chịu được. Thế là lấy nhau và huỳnh huỵch ngày đêm.
Lão kia không chết, gặp gái trẻ lão càng trẻ ra. Nàng có chửa và đẻ con. Lão sống tới 95 tuổi và thêm 1 đứa nữa.
Nàng ở vậy nuôi hai con vì đã quá lứa “chó nó lấy”. Nhân tính không bằng trời tính

Điểm Tin Thứ Sáu 16.12.2016

Điểm Tin Thứ Sáu 16.12.2016
  • Trung Quốc xác nhận đưa vũ khí ra Trường Sa (VOA) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15/12 tuyên bố rằng việc Bắc Kinh triển khai các thiết bị quân sự phòng thủ cần thiết tới quần đảo Trường Sa là điều ‘hợp pháp và chính đáng’
  • Ảnh vệ tinh Mỹ phát hiện vũ khí Trung Quốc trên 7 đảo ở Trường Sa (RFI) -  Ảnh vệ tinh vừa được một trung tâm giám sát Mỹ công bố hôm qua, 14/12/2015 đã xác nhận: Trung Quốc rõ ràng là đã triển khai một khối lượng vũ khí « đáng kể » trên toàn bộ 7 hòn đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Thực tế này một lần nữa cho thấy là lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hoàn toàn nói dối khi ông hứa vào năm ngoái 2015 là « không quân sự hóa » Biển Đông.
  • Tàu hải quân Mỹ USS Mustin thăm cảng Cam Ranh (VOA) - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin (DDG 89) lớp Arleigh Burke hôm thứ Năm đã tới thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh trong một chặng dừng kỹ thuật thường lệ
  • Ông Trump nói gì với Thủ tướng Việt Nam? (VOA) - Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ mới cho biết đã nhận điện thoại của Thủ tướng Việt Nam, sau khi tin cho hay ông Phúc nói với ông Trump rằng Hà Nội ‘coi trọng quan hệ với Mỹ’
  • TẠI SAO VIỆT NAM LẠI CỨ PHẢI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ô NHIỄM?  - Nguyễn Anh Tuấn – Mình khẳng định luôn, lý do tại sao nhé: Phát triển công nghiệp ô nhiễm, thì hút được vốn nhanh, do nhiều nước (kể cả TQ) đang cố đẩy món ô nhiễm này ra khỏi lãnh thổ. Hút vốn nhanh thì mới đủ tiền nuôi chế độ, nuôi đội ngũ 11 triệu người “ăn lương nhà nước”. Chứ nếu vì đất nước này, vì quốc dân đồng bào Việt Nam, thì khỏi cần công nghiệp nặng. Món đó thế giới người ta làm nhiều rồi, mua rẻ hơn mình tự làm. Chưa …
  • Quân đội “tự diễn biến” thì Đảng tiêu vong (RFA) - Tại Hội nghị quân chính toàn quân 2016 tổ chức hôm 13/12/2016 ở Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi quân đội tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa.
  • Dân vận khéo là gì? (RFA) - Ngày 13 tháng 12, Ban dân vận trung ương và cơ quan đảng của Hội nhà báo Việt Nam tuyên bố rằng hai cơ quan sẽ kết hợp với nhau để thực hiện “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, góp phần phản biện xã hội, xây dựng đảng, v.v…
  • Thủy điện xả lũ dồn dập, Quảng Nam, Lâm Đồng, Thừa Thiên – Huế lại ngập nặng - Mạnh Cường – Trùng Dương – Đình Toàn – Người dân dùng thuyền đi lại sau khi tuyến ĐT609 (Quảng Nam) bị lũ chia cắt ẢNH: MẠNH CƯỜNG. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, nhiều thủy điện ở thượng nguồn lại đồng loạt xả lũ khiến nhiều khu vực ở Quảng Nam và Lâm Đồng ngập nặng và thiệt hại nghiêm trọng. Quảng Nam: Vùng hạ du lại ngập nặng nhiều nơi. Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến đầu giờ chiều nay (14.12), nhiều khu vực ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, …
  • Xuất hiện kiến nghị yêu cầu ‘minh bạch’ trong vụ Formosa - Khánh An-VOA – Bản kiến nghị yêu cầu ‘minh bạch’ trong vụ Formosa (Ảnh chụp màn hình từ Facebook Nguyen Anh Tuan). Một bản kiến nghị với chữ ký của nhiều tổ chức môi trường, các giáo sư đại học, luật sư quốc tế đang được lan truyền trên mạng, kêu gọi chính phủ Việt Nam và công ty gang thép Formosa ở Hà Tĩnh phải minh bạch các thông tin liên quan đến vụ ô nhiễm môi trường vùng biển miền Trung. Bản kiến nghị “đề nghị Chính phủ Việt Nam và Công …
  • Những cuộc trốn chạy trong thời bình  - Cát Linh, phóng viên RFA – Một chiếc tàu của người Việt được cứu trên vùng biển Đông ngày 5 tháng 1 năm 2005. Ảnh minh họa. AFP photo. Hàng loạt các quan chức cấp cao của Việt Nam lợi dụng hình thức đi nước ngoài khám bệnh hoặc đi du học để rời khỏi Việt Nam ngay sau khi có quyết định truy tố trước pháp luật do những sai phạm trong quá trình làm việc. Sự việc này cùng với những phiên toà vừa diễn ra cũng ở Việt Nam để …
  • Hàng Tết Trung Quốc đổ bộ sang Việt Nam (RFA) - Hàng Tết từ Trung Quốc đã đổ bộ sang Việt Nam suốt hơn một tháng nay. Có thể nói rằng đây là mối nguy rất lớn đối với người dân Việt Nam nói chung và người dân miền Trung nói riêng!
  • Indonesia trao trả 39 ngư dân cho Việt Nam (RFA) - Những ngư dân này đã bị bắt giữ trước đó do vi phạm vùng biển của Indonesia khi khai thác hải sản ở khu vực này. Thông tấn xã Việt Nam loan tin này hôm nay.
  • Từ điển Oxford có thêm từ Brexit (BBC) - Từ điển tiếng Anh Oxford vừa có thêm từ ‘Brexit’, sáu tháng sau trưng cầu dân ý về việc Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu.
  • Hoa Kỳ tạm ngưng viện trợ cho Philippines (RFA) - Chính phủ Hoa Kỳ tạm thời không tiếp tục viện trợ cho Philippines, lấy lý do Washington quan ngại đến tình trạng nhân quyền và dân quyền không được chính phủ của Tổng Thống Rodrigo Duterte thể hiện đúng mức.
  • Mỹ bán thiết bị quân sự nhưng ngưng trợ giúp nhân đạo cho Philippines (RFI) - Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ hôm 14/12/2016 thông báo chính phủ Hoa Kỳ đã thông qua hợp đồng bán thiết bị quân sự cho Manila với tổng trị giá 25 triệu đô la. Một ngày sau, Washington cũng cho biết tạm hoãn một chương trình trợ giúp phát triển kinh tế do quan ngại tình hình nhân quyền tại Philippines.
  • TT Philippines thừa nhận tự tay giết tội phạm để làm gương (RFI) - Trong một cuộc nói chuyện với doanh nhân tối qua, 13/12/2016, tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã không ngần ngại thừa nhận là chính ông đã từng tự tay giết những kẻ tình nghi phạm tội ác trong thời kỳ ông làm thị trưởng Davao. Theo ông, đó là để làm gương cho cảnh sát.
  • Nam Hàn: Phe đối lập muốn Mỹ dừng triển khai THAAD (RFA) - Tin từ Seoul cho thấy phe đối lập muốn Hoa Kỳ tạm thời ngưng ý định dựng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD, cho rằng quyết định quan trọng này phải được thông qua bởi tân chính phủ Nam Hàn, sẽ thành hình sau cuộc bầu cử diễn ra vào năm tới.
  • Trọng tâm công du Nhật của V.Putin : Hợp tác kinh tế và quần đảo Kuril (RFI) - Hôm nay, 15/12/2016, tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên, kể từ 11 năm qua, tổng thống Nga chính thức công du xứ hoa anh đào. Về mặt lễ tân ngoại giao, chuyến đi nhằm đáp lễ Nhật Bản vì thủ tướng Shinzo Abe, trong năm 2016, đã hai lần thăm viếng Nga.
  • Kuril, thách thức lớn quan hệ Nga – Nhật (RFI) - Hôm nay, 15/12/2016, lần đầu tiên Shinzo Abe tiếp tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nagato, miền nam Nhật Bản, trước khi bước vào các cuộc đàm phán ký kết chính thức ngày mai tại Tokyo. Mục tiêu lớn của cả hai bên là giải tỏa các tranh chấp lãnh thổ, xây dựng một quan hệ đối tác kinh tế và chiến lược.
  • Bắc Kinh cảnh báo Đài Bắc : độc lập là tử lộ (RFI) - Thứ Tư 14/12/2016, gần hai tuần sau cuộc điện đàm « lịch sử » giữa tổng thống tân cử Mỹ và tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Bắc Kinh lên tiếng cảnh cáo chính phủ Đài Bắc : coi chừng đi vào đường cùng.
  • « Liệu Trung-Mỹ hướng tới chiến tranh lạnh ? » (RFI) - Quan hệ hai cường quốc kinh tế nhất nhì thế giới bỗng nhiên căng thẳng, kể từ khi Donald Trump đắc cử. Tổng thống tân cử Mỹ liên tục có những tuyên bố làm Bắc Kinh nổi giận. Báo Liberation số ra ngày 13/12/2016, đặt câu hỏi « Liệu Trung – Mỹ hướng tới chiến tranh lạnh ? » và đưa ra các lập luận lý giải cho hai câu trả lời : Có và Không.
  • Tập Cận Bình và Donald Trump cùng được lợi  - Ngô Nhân Dụng – Ngay sau cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn gây dư luận ồn ào, ông Donald Trump, tổng thống Mỹ tân cử, đã giải thích rằng đó là một hành động xã giao: Người ta gọi để chúc mừng, không bắt máy trả lời là bất lịch sự! Nhưng mấy hôm sau, ông Trump “nâng quan điểm.” Ông hỏi: Tại sao mình cứ phải theo chính sách “Một nước Trung Hoa?” Chưa tuyên thệ nhậm chức, Donald Trump đã gây sóng gió ngoại giao khi tỏ ý nghi …
  • Bắc Kinh lấy “vũ khí thương mại” dọa Mỹ về lập trường với Đài Loan (RFI) - Bắc Kinh tiếp tục gây căng thẳng với tổng thống tân cử Mỹ sau những phát biểu của ông về Đài Loan. Trong một thông điệp hàm ý đe dọa, hôm qua 14/12/2016, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai) đã nhắc nhở Hoa Kỳ rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ mặc cả với Washington về các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
  • TQ dọa trừng phạt các hãng ô tô Mỹ (VOA) - Cổ phiếu các đại công ty sản xuất ô tô Mỹ trượt giá sau khi một giới chức Trung Quốc cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể sẽ trừng phạt một hãng xe của Mỹ vì cách hành xử độc quyền
  • Aleppo thất thủ : Hồi chuông báo tử cho phong trào nổi dậy Syria (RFI) - Mới cách đây không lâu, phiến quân Syria còn mơ đến ngày lật đổ được chế độ Bashar al-Assad và nắm quyền kiểm soát toàn thể đất nước. Thế nhưng hiện nay, giấc mơ này đang tan thành mây khói, và theo giới phân tích, được hãng tin Pháp AFP ngày 14/12/2016 tham khảo, sự kiện họ bị đuổi khỏi Aleppo sẽ đánh dấu ngày tàn của phong trào nổi dậy.
  • Syria – Aleppo : Vladimir Putin và Bachar al-Assad thắng lớn (RFI) - Hồ sơ chính của hầu hết các báo Pháp ra hôm nay là sự kiện Aleppo, thành trì của quân nổi dậy Syria từ năm 2012 coi như đã thất thủ rơi vào tay quân chính phủ. Vụ việc được hầu hết các báo ghi nhận như là sự bất lực của phương Tây và cộng đồng quốc tế trên tất cả các mặt trận, chính trị, quân sự, ngoại giao và cả nhân đạo.
  • Thượng đỉnh EU tập trung vào an ninh, quốc phòng (RFI) - Hội nghị thượng đỉnh tập trung toàn bộ lãnh đạo các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu mở ra vào hôm nay, 15/12/2016, tại Bruxelles. Trong cuộc họp cuối cùng của năm 2016 này, bên cạnh các vấn đề nhập cư, tình hình Syria, hồ sơ trừng phạt Nga, phần chủ yếu các cuộc thảo luận sẽ tập trung trên vấn đề quốc phòng và an ninh, bên trong cũng như bên ngoài khối.
  • Ukraina : Pháp và Đức muốn tiếp tục trừng phạt Matxcơva (RFI) - Tổng thống Pháp François Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel ủng hộ Liên Hiệp Châu Âu triển hạn các biện pháp trừng phạt nước Nga nhân Thượng đỉnh 27 thành viên vào ngày thứ Năm 15/12/2016. Trên đây là tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Pháp-Đức với báo chí sau cuộc gặp chiều thứ Ba 13/12 tại Berlin.
  • Donald Trump và ổ kiến lửa (RFI) - Donald Trump luôn có những việc làm chẳng giống ai, điều đó đã rõ, kể cả trước hay sau khi đắc cử tổng thống, kể cả trong suốt chiến dịch tranh cử hay khi chọn lựa các nhân vật chủ chốt cho chính phủ. Trên đây là nhận xét trong bài xã luận có tiêu đề “Trump và ổ kiến lửa” của Le Figaro.
  • Chủ nghĩa dân túy Mỹ và Donald Trump  - Trần Trung Đạo – Bốn năm trước trong loạt bài về Thổ Nhĩ Kỳ người viết có giới thiệu chủ nghĩa dân túy (populism) trong đó Mustafa Kemal, người sáng lập nền Cộng Hòa Thổ (Republic of Turkey), quan niệm cách mạng dân tộc dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ là một cuộc cách mạng xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích của toàn dân. Ông đề cao các giá trị văn hóa lịch sử Thổ và xem đó như hành trang lên đường hướng tới một tương lai sáng lạn …
  • New Zealand tái thiết sau động đất (VOA) - Chính phủ New Zealand cam kết phục hồi lại Kaikoura sau trận động đất hôm 14/11 mà ngân hàng trung ương ước tính gây thiệt hại sơ khởi nhiều tỷ đô la
  • Đức trục xuất người tị nạn Afghanistan (VOA) - Khoảng 50 người Afghanistan không được Đức chấp nhận đơn xin tị nạn bị trục xuất ngày 14/12 trong lúc chính phủ đang nỗ lực giảm số di dân tồn đọng trong nước
  • Đức: cúm gia cầm bùng phát (VOA) - Một ca nhiễm cúm gia cầm được phát hiện tại một trại gà ở Lower Saxony, miền Bắc nước Đức, một trong những khu vực sản xuất lớn nhất của Châu Âu
  • RSF: Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu các nước trấn áp nhà báo (RFI) - Hôm qua, 13/12/2016, tổ chức Phóng viên không biên giới – RSF – công bố báo cáo thường niên và báo động là số lượng nhà báo trên thế giới bị bắt giam, bị kết án tù đã tăng mạnh trong năm 2016. Hiện tượng này liên quan đến việc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thẳng tay trấn áp giới báo chí, đặc biệt là sau cuộc đảo chính hụt ngày 15/07/2016 vừa qua.
  • Thổ Nhĩ Kỳ cho theo dõi kẻ thù tận Hà Lan (RFI) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã cho theo dõi những người ủng hộ « kẻ thù số 1 » là giáo sĩ Fetullah Gülen, tận Hà Lan, nơi mà cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ rất đông đảo. Sự kiện này đã gây sửng sốt trong dư luận Hà Lan. Sau tiết lộ của tờ báo đối lập Thổ Nhĩ Kỳ «Cumhuriyet», nhật báo Hà Lan «De Telegraaf» đã điều tra và tiết lộ việc nhiều báo cáo đã được gởi từ Hà Lan gởi về Ankara về những người nói trên.
  • Châu Âu đồng ý nâng trần thuế hải quan chống bán phá giá (RFI) - 28 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu hôm qua, 13/12/2016, đã đồng ý trên một văn kiện cho phép Bruxelles áp đặt trừng phạt bằng cách nâng cao mức thuế hải quan trường hợp bán phá giá (dumping) nguyên liệu vào thị trường châu Âu. Đây là một biện pháp chủ yếu nhắm vào hàng hóa nhập từ Trung Quốc.
  • Liên minh quốc tế tiêu diệt thêm ba lãnh đạo của Daech (RFI) - Lầu Năm Góc ngày 13/12/2016 loan báo : Trong một chiến dịch không kích hôm 04/12 vào Raqa ở Syria, Liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã hạ sát được ba lãnh đạo của tổ chức thánh chiến, những người đã « trực tiếp tham gia » vào các cuộc tấn công khủng bố bên ngoài Syria và « tuyển mộ chiến binh ngoại quốc ».
Powered by Blogger.