Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin Việt Nam – 22/06/2020

Monday, June 22, 2020 5:02:00 PM // ,

Tin Việt Nam – 22/06/2020

Nhiều người dân phải nộp tiền để uỷ ban xã trả tiền nợ quán xá

Tin Vietnam.- Báo Người lao động ngày 18 tháng 6 năm 2020 loan tin, nhiều gia đình ở huyện miền núi Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã bị buộc phải nộp số tiền cả chục triệu đồng cho Uỷ ban xã Hải Phúc trả tiền nợ quán xá và xây dựng nhà văn hoá.
Việc thu tiền này được Uỷ ban xã Hải Phúc thu một cách mập mờ, dùng thủ đoạn đánh vào nhu cầu và tâm lý sợ hãi của người dân để lấy tiền một cách dễ dàng.
Ông Nguyễn Ngọc Thành, 55 tuổi, cho biết, vào năm 2004, gia đình ông khai hoang được gần 2 ha đất ở thôn 5, xã Hải Phúc để trồng rừng. Từ đó trở đi gia đình ông Thành phải đóng tiền thuê mượn đất cho xã Hải Phúc với thời hạn 5 năm 1 lần.
Đến tháng 11 năm 2019, Uỷ ban xã Hải Phúc bắt đầu thực hiện lập biên bản giao đất trên thực địa cho người dân, trong đó có gia đình ông Thành để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lúc này, Uỷ ban xã Hải Phúc yêu cầu gia đình ông Thành và nhiều gia đình khác phải nộp tiền cho xã theo mức 15 triệu đồng/ha đất.
Vì lo sợ bị xã lấy lại đất nên gia đình ông Thành đã vay mượn số tiền 25.5 triệu đồng tương đương với gần 2 ha đất ông đang canh tác để đưa cho Uỷ ban. Sau khi thu tiền, phía Uỷ ban không đưa cho người dân bất kỳ biên nhận nào. Đến khi ông Thành đòi thì phía xã mới đưa cho tờ giấy nhận “tiền mượn đất”.
Ông Hồ Xuân Hoàng, Chủ tịch xã đã chối sự việc trên, và giải thích là người dân đã tự nguyện đóng tiền để cho xã trả tiền nợ quán xá, và xây dựng nhà văn hoá thôn Tà Lang.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/nhieu-nguoi-dan-phai-nop-tien-de-uy-ban-xa-tra-tien-no-quan-xa/

Vụ 700 ngàn bỗng lên hơn 58 triệu đồng:

Phía Điện lực xin lỗi khách hàng vì ghi nhầm

Hiểu Minh
Ngày 22/6, ông Thái Hồng Quân, giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình cho biết, đã yêu cầu Điện lực TP. Đồng Hới đến xin lỗi khách hàng Trần Việt Dũng vì việc ghi nhầm chỉ số dẫn đến việc tiền điện của hộ gia đình này tăng hơn 33 lần trong tháng, lên tới hơn 58 triệu đồng, theo Tuổi Trẻ.
Ông Dũng cho biết hóa đơn tiền điện gia đình ông nhận được từ Điện lực Đồng Hới (Quảng Bình) trong tháng 6 lên đến hơn 58 triệu đồng. Ông Dũng thấy bất thường vì mức tiêu thụ điện bình quân của gia đình trong nhiều tháng qua chỉ rơi vào khoảng vài trăm ngàn đồng. Nhưng đến tháng 6, Điện lực Đồng Hới tính tổng mức lượng tiêu thụ điện của gia đình ông tăng hơn 33 lần, nên đã yêu cầu xác minh.
Kết quả kiểm tra 12 tháng gần nhất cho thấy, nhà ông Dũng thường xài điện ở mức khoảng 460.000-700.000 đồng/tháng. Sau khi tính toán lại, hộ ông Dũng chỉ phải trả khoảng 500.000 đồng cho tiền điện tháng này (tháng 6).
Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sai sót trên là do nhân viên điện lực ghi nhầm chỉ số sử dụng điện.
Hơn 3 triệu khách hàng bị tăng vọt tiền điện, “sốc khi nhận hóa đơn”
Những ngày vừa qua, người dân nhận được hóa đơn tiền điện tháng 5 (chốt công tơ từ khoảng 11/5 đến 10/6). Không ít khách hàng phản ánh việc hóa đơn tăng vọt, gấp 2-3 lần so với tháng trước, trong khi thực tế sử dụng điện không biến động nhiều so với thời điểm trước.
Phản ánh với báo Người Lao Động, anh Nguyễn H. (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, gia đình anh gồm 2 vợ chồng và một con nhỏ, việc sử dụng điện tháng 4 và tháng 5 là như nhau. Tuy nhiên, tiền điện tháng 5 tăng vọt lên hơn 1,5 triệu đồng so với gần 800 ngàn đồng của tháng 4.
Tập đoàn Điện lực (EVN) cho biết nguyên nhân chủ yếu là do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.
Số liệu thống kê của ngành điện cho thấy đã có tới hơn 3,1 triệu khách hàng sinh hoạt trên tổng số 26 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước (tương đương khoảng 11,92%) có mức tiêu thụ điện của tháng 5 cao hơn 30% so với tháng 4-2020, đặc biệt trong số này có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215 ngàn khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300% so với tháng 4 trước đó.
Trước đó, chị Huỳnh Ngọc Minh sống tại chung cư Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh cho Tuổi Trẻ biết “bị sốc” khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng 4 với số tiền phải trả tăng hơn 3 lần so với tháng trước đó. Chia sẻ chuyện này với nhiều người quen, đồng nghiệp, chị Minh mới biết nhiều người cũng “chịu chung số phận”.
Lục lại các phiếu thông báo tiền điện từ cuối năm 2018 qua đầu năm 2019, chị Minh cho biết mỗi tháng tiêu thụ điện từ 81 kWh đến khoảng 120 kWh, tương ứng với số tiền điện hằng tháng khoảng 140.000 – 210.000 đồng. Qua tháng 3 tiền điện tăng nhẹ lên hơn 240.000 đồng và đến hóa đơn tháng 4, tiền điện tăng vọt lên tới 738.000 đồng (gấp 3 lần so với tháng trước).
“Nhà tôi có hai mẹ con, một máy lạnh, tủ lạnh nhỏ xíu. Bình thường hằng ngày con tôi đi học, tôi thì đi làm tận 7-8h tối mới về, máy lạnh bật đến khoảng 4h sáng mỗi ngày là tắt. Đã nhiều năm nay sống ở đây, chưa bao giờ tiền điện lại tăng nhiều như vậy” – chị Minh nói.
Không riêng gì chị Minh, anh Sơn sống tại đường Nguyễn Văn Luông, P.11, Q.6 cho hay do nhà sử dụng đến 3 máy lạnh nên mỗi tháng phải trả 2,8 – 2,9 triệu đồng tiền điện. Nhưng hóa đơn tiền điện tháng 3 (ngày ghi điện nhà anh Sơn 25 hằng tháng – PV) tiền điện đã tăng lên gần 3,8 triệu, anh Sơn cũng lo lắng hóa đơn trong tháng 4 này tiền điện có thể còn tăng hơn nữa.
Trong khi đó anh Thật, nhà tại khu dân cư Bình Hưng, huyện Bình Chánh, cho hay nhà anh cũng có 3 máy lạnh, cũng “giật mình” khi nhận hóa đơn tiền điện tháng 4 đến 3,7 triệu đồng. “Tôi nghĩ điện vừa tăng giá, rồi nắng nóng…, nếu có tăng thì chỉ tăng gấp đôi, chứ đâu ngờ tăng nhiều như vậy. Hỏi thăm hàng xóm mới biết nhiều trường hợp cũng giống như mình” – anh Thật thông tin.
Nguyên nhân “muôn thuở” vẫn là thời tiết
Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM nêu 3 nguyên nhân, đầu tiên là từ ngày 20/3/2019, Bộ Công thương có quyết định 648 điều chỉnh giá điện.
Nguyên nhân thứ 2 và là nguyên nhân chủ yếu khiến tiền điện tăng là nhu cầu sử dụng điện tăng do nắng nóng.
Nguyên nhân khác là tháng giá điện tăng cao có số ngày nhiều hơn.
https://www.dkn.tv/thoi-su/vu-700-nghan-bong-len-hon-58-trieu-dong-phia-dien-luc-xin-loi-khach-hang-vi-ghi-nham.html

Tập đoàn điện lực CSVN tuyên bố

tiền điện tăng mạnh là do thời tiết

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ ngày 21 tháng 6 năm 2020 loan tin, trước bất mãn của người dân về việc tiền điện bỗng dưng tăng cao một cách bất thường, phía Tập đoàn Điện lực Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng giải thích nguyên nhân là do thời tiết.
Anh Nam, một chủ cửa hàng kinh doanh đồ ăn ở Thanh Hoá cho biết, trong tháng 4 vừa qua, gia đình anh phải đóng cửa quán ăn 20 ngày và dừng hết mọi hoạt động, không sử dụng các thiết bị điện nhưng tiền điện phải trả gần bằng tháng trước. Anh Nam nói, tiền điện tháng 5 của gia đình anh là 2.8 triệu đồng, nhưng tháng 4 chỉ dùng có 10 ngày mà hết 2.7 triệu đồng. Chưa dừng lại, anh Nam còn bất ngờ hơn khi tiền điện tháng 6 của gia đình anh tăng gấp đôi so với tháng 5.
Cũng tương tự trường hợp anh Anh, nhiều người dân ở Hà Nội và các tỉnh, thành khác cũng đều bất mãn trước việc bỗng dưng phải thanh toán số tiền điện tăng cao gấp nhiều lần cho công ty điện lực.
Trước bất mãn của người dân, phía Tập đoàn Điện lực Cộng sản giải thích rằng, tiền điện của các gia đình tăng cao là do thời tiết nắng nóng kéo dài, nên người dân phải sử dụng các thiết bị làm mát nhiều như điều hoà. Tuy nhiên, người dân không đồng ý với cách giải thích trên, vì cùng thời kỳ năm 2019, thời tiết cũng nắng nóng như năm nay nhưng tiền điện họ vẫn không tăng đột ngột như hiện tại.
An Nhiên
https://www.sbtn.tv/tap-doan-dien-luc-csvn-tuyen-bo-tien-dien-tang-manh-la-do-thoi-tiet/

Hai người bị cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do”

đều từ chối luật sư

Cả hai quản trị viên của nhóm Facebook “Bàn luận về kinh tế chính trị” là Huỳnh Anh Khoa (sinh năm 1982) và Nguyễn Đăng Thương (sinh năm 1957) đều bất ngờ từ chối luật sư tham gia vào quá trình điều tra chỉ vài ngày sau khi bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ.
Hai Facebooker này bị bắt giữ hôm 13/6 với cáo buộc tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều luật 331 Bộ luật Hình sự 2015.
Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020, luật sư Nguyễn Văn Miếng lên trụ sở Công an Quận 8 làm việc về vụ án này thì ông Huỳnh Anh Khoa đã từ chối luật sư, mặc dù trước đó chính ông này đã gọi điện cho vợ để mời luật sư bào chữa. Luật sư Miếng nói qua điện thoại như sau:
Hồi sáng nay tôi vô để công an trả lời về cái vụ bào chữa thì công an cho tôi gặp Huỳnh Anh Khoa và nói rằng Huỳnh Anh Khoa đã từ chối luật sư trong giai đoạn điều tra.
Anh Dũng (Công an Quận 8 -PV) có nói với tôi rằng là ‘chúng tôi cố gắng gói gọn vụ án này lại và không mở rộng nữa ra, cho nên rằng là chúng tôi cố gắng kết thúc điều tra trong vòng khoảng 2 tháng để anh Khoa và anh Thương ra tòa sớm, nên trong giai đoạn điều tra thì luật sư không nên tham gia.’
Cái này bên công an nói rằng là anh Khoa tự nguyện còn cách đây một hai hôm là do do anh Thương có một luật sư cũng bị từ chối giống như tôi vậy.
Luật sư Đặng Đình Mạnh vào hôm 19-6-2020 cũng bị thân chủ của mình là ông Nguyễn Đăng Thương từ chối mời bào chữa. Luật sư Mạnh nhận xét về chuyện này như sau:
Trong những vụ án tương tự liên quan đến tội an ninh quốc gia thì thường họ cũng cố gắng giới hạn việc luật sư tham gia.
Cái tội này mặc dù không xếp vào nhóm tội an ninh quốc gia nhưng nó có những đặc trưng, cái tội thì giống lắm (an ninh quốc gia), nó chỉ đưa vào tội vi phạm quản lý hành chính thôi, án phạt thì nhẹ hơn nhưng mà họ vẫn muốn giới hạn luật sư, không muốn cho tham gia vào giai đoạn đầu.
Thường thì việc từ chối luật sư như vậy thường do những người bị khởi tố bị áp lực.”
Như chúng tôi đã thông tin, vào hôm 13-6-2020, công an Quận 8 và Quận Bình Tân, TPHCM bắt giữ 2 quản trị viên của nhóm Facebook có gần 50 ngàn thành viên chuyên bàn luận về vấn đề chính trị và kinh tế của Việt Nam là Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thương.
Vợ của ông Khoa là Phạm Thị Bảo Ngọc sau đó nói với Đài Á Châu Tự Do là công an không giao bất kỳ giấy tờ bắt giữ người gì cho gia đình, trái với trình tự pháp luật.
Trong các tháng gần đây, chính quyền Việt Nam đã gia tăng việc bắt giữ những nhà báo tự do, blogger. Đây là hoạt động chấn áp bị các tổ chức nhân quyền quốc tế chỉ trích là đàn áp trước Đại hội 13 của đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2021.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/two-facebooker-refuse-to-have-lawyers-at-court-06222020082155.html

Luật sư: “Cáo trạng

đối với Nguyễn Quốc Đức Vượng là nghèo nàn!”

Luật sư bào chữa của nhà hoạt động Nguyễn Quốc Đức Vượng vừa nhận được bản Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề ngày 7 tháng 5 cáo buộc ông này tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.
Luật sư Nguyễn Văn Miếng hôm 12-6 được gặp thân chủ của mình sau 9 tháng bị tạm giam và vào tối 22 tháng 6 năm 2020, nhận xét về bản Cáo trạng này như sau:
Khi mà tôi gặp Vượng tôi chỉ có có một bản cáo trạng thôi, do Viện kiểm sát cấp cho tôi dài 4 trang.
Tôi có trao đổi với Vượng về bản cáo trạng đó thì theo đánh giá của tôi đó là một bản cáo trạng rất là nghèo nàn, bởi vì bút lục đánh khoảng 2.000 bút lục, tuy nhiên họ chỉ viết được cái bản cáo trạng có 4 trang.
Trong bốn Trang đó thì không có một dấu hiệu gì nghiêm trọng đối với một người viết Facebook.
Theo nội dung Cáo trạng, vào ngày 10-6-2018, ông Nguyễn Quốc Đức Vượng bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và phạt hành chính số tiền 750 ngàn đồng sau cuộc biểu tình phản đối dự thảo Luật Đặc khu và Luật  An ninh mạng.
Cáo trạng kết luận “với ý thức chống đối, tư tưởng bất mãn với chế độ, Nguyễn Quốc Đức Vượng đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán 98 video livestream (phát  trực tiếp) thời lượng tương đương 110 giờ phát sóng và 366 bài viết trên trang facebook cá nhân “Vượng Nguyễn” có nội dung thể hiện quan điểm, ý thức xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa.”
Đồng thời cáo trạng cũng quy kết ông Vượng “đả kích các chủ trương, chính sách của đảng và Nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, có nhiều lời lẽ xúc phạm tới lãnh tụ Hồ Chí Minh, lãnh đạo cấp cao của đảng và Nhà nước và mong muốn thay đổi thể chế Nhà nước hiện nay, xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam.”
Facebooker Nguyễn Quốc Đức Vượng hoàn toàn không được gặp gia đình và luật sư suốt thời gian ông bị giam giữ điều tra. Hôm 18-6-2020, gia đình của ông Vượng cũng làm đơn xin thăm gặp tại trại Mát – Lâm Đồng nơi giam giữ nhà hoạt động này, tuy nhiên cán bộ quản giáo không cho gặp mặt.
Nguyễn Quốc Đức Vượng sinh năm 1991 bị cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Lâm Đồng  bắt giữ vào ngày 23 tháng 9 năm 2019.
Ông John Sifton, Giám đốc vận động Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch sau đó ra thông cáo khẳng định:
“Chính quyền Việt Nam nghĩ rằng có thể dập tắt tiếng nói của Nguyễn Quốc Đức Vượng bằng cách bắt giữ anh về hành vi bày tỏ ý kiến trên Facebook.
Nhưng việc đó chỉ gây nhiều sự chú ý hơn tới các quan điểm của anh, và tới những nỗ lực đè nén nhằm kiểm duyệt thông tin trên mạng của chính quyền Việt Nam.”
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/scanty-prosecution-conclusion-to-detained-nguyen-duc-quoc-vuong-06222020093128.html

Phạm Đoan Trang: NXBTD bị trấn áp

vì muốn khai dân trí và nói sự thật

“Trong mắt công an, chúng tôi không được coi là con người nữa rồi”, nhà báo Phạm Đoan Trang, đại diện Nhà xuất bản Tự Do (NXBTD), chia sẻ về sự trấn áp của chính quyền Việt Nam.
Sự kiện Nhà xuất bản Tự Do được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) trao giải thưởng Prix Voltaire năm 2020 hồi đầu tháng Sáu gợi nhắc một dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt tại Việt Nam: những người xuất bản độc lập.
“Đối với Nhà xuất bản Tự Do, giải thưởng này là sự tưởng thưởng cho nỗ lực, và lòng can đảm của mọi người từ khi thành lập. Trong suốt thời gian đó, các thành viên chưa có một phút nào bình yên, phải
sống triền miên trong tình trạng căng thẳng. Tất cả mọi người đều chịu đựng rất nhiều”, bà Đoan Trang cho hay trong cuộc trao đổi qua điện thoại với BBC News Tiếng Việt.
“Chúng tôi sẽ phải tiếp tục sứ mệnh là nâng cao dân trí, chiến đấu vì quyền tự do xuất bản, quyền được đọc của người Việt Nam”.
Vượt ngoài kiểm duyệt
Việt Nam hiện có nhiều công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sách, nhưng ngành này vẫn nằm dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của nhà nước. Bất kỳ công ty tư nhân hoặc cá nhân nào muốn xuất bản sách đều phải liên kết với một nhà xuất bản nhà nước.
Hành trình để một cuốn sách đến với người đọc vì thế phải đi qua nhiều khâu kiểm duyệt. Trước hết, đó là việc tự kiểm duyệt của tác giả, của công ty tổ chức thực hiện. Tiếp theo, công ty hoặc bản thân tác giả sẽ nộp bản thảo cho nhà xuất bản nhà nước để xin giấy phép.
Đến lượt mình, nhà xuất bản này sẽ nộp lên Cục Xuất bản để xin phép và chỉ khi cơ quan này đồng ý thì việc xuất bản cuốn sách mới được coi là hợp pháp. Đấy là chưa kể sau khi xuất bản, việc phát hành sách ra thị trường cũng đòi hỏi phải đáp ứng một loạt điều kiện nghiêm ngặt.
Bất kỳ hoạt động xuất bản sách để phát hành ra đại chúng nào mà không thông qua quy trình trên đều bị coi là vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, hiện vẫn có không ít người không chịu bước vào vòng kiểm duyệt đó. Họ đã độc lập đứng ra, tự tổ chức xuất bản, tự vận hành hoạt động của mình. Trước đây có nhà xuất bản Giấy Vụn, và hiện nay có Nhà xuất bản Tự Do.
“Sứ mệnh của Nhà xuất bản Tự Do là khai dân trí, nói lên sự thật cho người Việt Nam, cổ vũ làm sao có thêm nhiều người viết, nhiều người đọc, thêm nhiều nhà xuất bản nữa ra đời. Đó là sứ mệnh dài hạn”, bà Phạm Đoan Trang nói.
Mới ra đời, nhưng đến nay Nhà xuất bản Tự Do đã ra được khoảng 20 đầu sách, có thể kể tới các cuốn như Cẩm Nang Nuôi Tù, Chính Trị Bình Dân, Cánh Đồng Sênh, Học Chính Sách Công Qua Chuyện Đặc Khu…
“Chúng tôi xuất bản những cuốn sách không qua kiểm duyệt”, bà Trang chia sẻ. “Thực ra sách không qua kiểm duyệt, không có giấy phép ở Việt Nam rất nhiều. Truyện hồn ma báo oán, lịch vạn niên… cũng không có xin giấy phép, không qua nhà xuất bản nào nhưng chính quyền không quan tâm. Chỉ có sách chính trị, xã hội, pháp luật… mới là đối tượng kiểm duyệt gắt gao”.
Bà Trang cho biết Nhà xuất bản Tự Do chọn thực hiện sách tiếng Việt, do người Việt viết, về chính trị, xã hội, pháp luật, về tất cả các vấn đề của Việt Nam hiện nay.
“Nói chung đó là sách phi hư cấu do người Việt viết. Chúng tôi không ưu tiên sách dịch”.
Theo bà Trang, đó là những cuốn sách mà “trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay thì không có cửa để được xuất bản qua hệ thống nhà nước. Không bao giờ có thể lọt qua lưới kiểm duyệt, không thể tới được Cục Xuất bản để thẩm định được”.
“Thực ra việc tìm kiếm và thẩm định bản thảo ở Việt Nam không phải khó. Các bản thảo như vậy rất nhiều. Thậm chí năm ngoái Nhà xuất bản Tự Do in lại cuốn Đêm Giữa Ban Ngày của tác giả Vũ Thư Hiên bán rất chạy”, nhà báo Phạm Đoan Trang chia sẻ.
Bà giải thích thêm:
“Tức là ở Việt Nam, nhu cầu đọc là có, đặc biệt là nhu cầu đọc sách phi hư cấu rất lớn. Những cuốn sách nói lên sự thật được tìm đọc rất nhiều. Những ý kiến cho rằng văn hóa đọc ở Việt Nam thấp, đó là chúng ta tưởng như vậy rồi nói vậy thôi. Đó là do các nhà xuất bản không biết cách để đưa sách tới tay độc giả. Do người viết và nhà xuất bản không chủ động nên người đọc không quan tâm, chứ tôi thấy những cuốn sách nói lên sự thật, mà tác giả dám viết, nhà xuất bản dám in thì có rất đông người đọc”.
Nhưng để tiếp tục công việc xuất bản và hướng tới mục tiêu dài hạn là khai dân trí, thì “trong ngắn hạn, chúng tôi nghĩ làm sao sống được đã, tức là không bị giết ấy, với cách càn quét và đàn áp của công an thì tôi nghĩ đó là câu chuyện nghiêm trọng. Thực sự thì không biết là mọi người có thể sống được bao lâu”.
Nhà báo Phạm Đoan Trang nói rằng giải Prix Voltaire một mặt là nguồn động viên rất lớn đối với nhóm của bà, nhưng mặt khác, nó sẽ khiến “sự căm thù của công an càng cao hơn”.
‘Họ muốn dồn chúng tôi đến chỗ chết’
“Nhà xuất bản Tự Do được thành lập vào tháng 2/2019, từ đó tới nay là một năm bốn tháng, chúng tôi chưa có một phút nào bình yên cả”, nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết.
Theo bà, có nhiều cách đàn áp mà chính quyền thực hiện đối với các thành viên Nhà xuất bản Tự Do.
“Cách dễ nhất là phong tỏa hết mọi tài khoản mà Nhà xuất bản Tự Do mở ra. Họ còn rình chủ tài khoản xuất hiện để bắt. Họ chặn nguồn tiền độc giả gửi”, bà Trang kể.
“Nặng hơn thì họ giăng bẫy bắt người giao hàng. Một khi họ bắt được là đánh, đánh rất dã man. Đánh cho chết luôn. Thường thì đánh tới tấp mặt mũi tại chỗ, rồi sau đó đưa lên ô tô. Lên ô tô đánh tiếp, về tới đồn đánh tiếp”.
“Đó là hành vi bắt cóc. Tức là đầu tiên cướp điện thoại, khống chế rồi đánh cho tối tăm mặt mũi trước khi đưa lên ô tô. Có mấy trường hợp gần đây anh em bị bắt, bị đánh rồi may mắn thoát được, chứ không phải công an thả”, bà kể và giải thích thêm:
Tổ chức nhân quyền đề nghị VN ‘ngưng trấn áp NXB Tự Do’
Việt Nam: Giải quốc tế cho NXB Tự Do ‘không chịu kiểm duyệt’
Bà Phạm Đoan Trang được giải Tự do Báo chí 2019
“Phải nói rõ ở đây không có gì gọi là luật pháp cả. Chúng ta hay nói về việc có luật pháp, có giấy triệu tập, thực tế là ở đây không có gì cả. Chỉ là phục kích, đánh đập, bắt cóc đưa về đồn đánh tiếp”.
“Tức là cách cư xử của họ như với thú vật ấy. Trong mắt công an, chúng tôi không phải là người, thế nên đừng nói chuyện quyền công dân ở đây, đừng nói chuyện luật pháp, giấy mời, đối thoại ở đây”, bà tố cáo.
“Đây là đánh, tra tấn, bức cung và để lại thương tích rất nặng. Có trường hợp gần đây có anh bị đánh, ba ngày sau mới ói ra máu. Ngoài ra còn biện pháp nữa là đe dọa người nhà. Tất cả anh chị em ở Nhà xuất bản Tự Do đều đi khỏi nhà, không ai ở nhà hết. Tết, lễ, ngày sinh nhật người thân cũng không về. Họ còn tới nhà đe dọa, yêu cầu người thân cho biết địa điểm chúng tôi ở đâu. Nói chung họ dùng mọi biện pháp tàn bạo để trấn áp”.
Việc chính quyền trấn áp các thành viên và cộng tác viên của Nhà xuất bản Tự Do mới đây đã được Tổ chức Ân Xá Quốc Tế lên tiếng trong thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 14/5.
Kêu gọi trả tự do và ngưng đàn áp các thành viên Nhà xuất bản Tự Do, thư của Ân Xá Quốc Tế viết: “Hiến pháp Việt Nam và luật nhân quyền quốc tế đều bảo đảm quyền tự do biểu đạt, bao gồm quyền tiếp nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng. Điều này bao gồm truy cập và đọc thông tin có trong các cuốn sách như những cuốn được Nhà xuất bản Tự do ấn hành”.
Trong một thông điệp công bố giữa tháng 6/2020, Tổ chức Quan Sát Nhân Quyền (HRW) cũng nêu việc chính quyền Việt Nam gia tăng trấn áp các nhà báo độc lập, bao gồm các tác giả có sách xuất bản tại Nhà xuất bản Tự Do như Phạm Thành.
“Các đồng minh và đối tác thương mại của Việt Nam nên lên tiếng với Hà Nội về những trường hợp mới này và yêu cầu chính quyền thả những tù nhân chính trị này”, ông John Sifton, Giám đốc vận động nhân quyền khu vực châu Á của HRW, lên tiếng.
Bà Phạm Đoan Trang mô tả cách đánh của công an:
“Cách đánh của họ rất hiểm. Họ dùng ngón tay móc vào sườn, để yên ở đó, để nạn nhân sau đó ba, bốn ngày mới ói ra máu do bị thương dạ dày, nội tạng. Họ bắt cả người nhà, đó là kiểu đe dọa ‘mày muốn sống thì gọi người nhà về đây’. Đó là kiểu dồn chúng tôi tới chỗ chết, đó không phải là kiểu để có thể hy vọng đối thoại được với nhau”.
“Chúng tôi không hiểu là tại sao có thể đối xử tàn độc như vậy với công dân. Cứ cho là chúng tôi làm tài liệu xấu độc như cách họ nói đi, thì chẳng lẽ không có cơ hội đối thoại với nhau hay sao. Thực tế là không có cơ hội nào cả, trong đầu họ chỉ có ý nghĩ tiêu diệt, tiêu diệt mà thôi”.
Dù bị truy bức như vậy, nhưng những người làm xuất bản tự do vẫn tiếp tục hoạt động. Nhà báo Phạm Đoan Trang giải thích:
“Chúng tôi tồn tại đến ngày hôm nay, hoạt động được đến ngày hôm nay là nhờ sự ủng hộ, bảo vệ của độc giả. Vì sao họ ủng hộ, bảo vệ? Theo tôi, trước hết họ thấy được mục đích trong sáng của mình. Họ thấy được sự dấn thân và hy sinh của mình cho nên họ ủng hộ”.
Từ thực tế hoạt động của mình, nhà báo Phạm Đoan Trang rút ra bài học cho bản thân và cho các nhà hoạt động dân chủ nói chung:
“Với các nhà dân chủ, những nhà hoạt động xã hội dân sự, nếu họ lấy cái chung, lấy mục đích đấu tranh vì dân chủ, vì xã hội làm đầu, thì họ mới được người dân ủng hộ. Lúc đó mới hy vọng vào chiến thắng của cuộc đấu tranh. Còn nếu vẫn giữ cái tôi hơn cả, vẫn đặt cái sự an toàn, tiện lợi lên trên, và cứ ngại hy sinh, ngại gian khổ, như vậy không bao giờ có thể đi tới đích cả”.
Về câu chuyện của Nhà xuất bản Tự Do, bà Trang nhắc lại rằng “nhu cầu đọc hiện rất cao nên mình không bao giờ lo thiếu bản thảo, lo thiếu người viết, thiếu người đọc”.
“Tôi chỉ lo là có sống được để làm việc đó hay không, bởi vì với cách đàn áp này thì chắc họ muốn giết hết những người như chúng tôi”, bà nói.
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-53133022

Dịch COVID-19: Nhiều người

vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ

Cao Nguyên
Hôm 22/6, mạng báo Văn Hóa dẫn lời ông Nguyễn Hồng Quang, phó Trưởng Ban Chính Sách Kinh tế- Xã Hội và Thi đua – Khen thưởng thuộc Tổng Liên đoàn Lao động cho rằng do các điều kiện quá chặt chẽ, có những tỉnh chưa thực hiện việc chi tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng khó khăn trong đợt dịch COVID-19 vừa qua.
Thống kê từ truyền thông trong nước cho thấy tính tới thời điểm này, Chính phủ đã giải ngân cho khoảng 16 triệu người, với tổng kinh phí chi khoảng 17.500 tỉ đồng trong số tiền hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Nghị quyết số 42 về việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được Chính phủ ban hàng ngày 10/4/2020. Theo đó, có 6 nhóm đối tượng chính được hưởng mức hỗ trợ này bao gồm người có công, hộ nghèo, lao động tự do, lao động có hợp đồng bị mất việc do dịch bệnh, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh cá thể.
Tuỳ vào mức độ ảnh hưởng và tình hình dịch bệnh mà từng nhóm đối tượng kể trên sẽ được nhận mức hỗ trợ theo quy định. Thời hạn tối đa được hỗ trợ là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng thực hiện nghị quyết, vẫn còn nhiều trường hợp mà Đài Á châu Tự do phỏng vấn nói rằng họ vẫn chưa được tiền từ gói hỗ trợ này.
Thêm vào đó, báo chí nhà nước cũng đưa tin, phản ánh ở nhiều tình thành, địa phương xảy ra tình trạng quan chức lấp liếm, tham nhũng và ăn chặn tiền hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo.
Quá rắc rối về thủ tục, xác minh
Ngọc Minh, nhân viên của một resort tại Phú Quốc cho hay cô bị mất việc từ đầu tháng 3 do tình hình dịch bệnh buộc tất cả nhà hàng, khách sạn phải ngừng hoạt động.
Minh nói với RFA rằng do quá rắc rối, phiền phức về thủ tục, xác minh nên hiện cô vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Nếu muốn nhận tiền hỗ trợ mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh, người lao động buộc phải nộp đầy đủ hồ sơ tới uỷ ban xã ở địa phương, chờ xác minh rồi mới nhận được 1 triệu 8 trăm nghìn/tháng dành cho lao động có hợp đồng.
Vào giữa tháng 4, do không có việc làm, Minh rời Phú Quốc vào Sài Gòn cho đến nay. Bây giờ cô không biết phải nộp hồ sơ ở địa phương nào để được nhận tiền hỗ trợ. Nếu quay trở lại Phú Quốc, hoặc về nơi có hộ khẩu thường trú là tỉnh Dak Nông thì chi phí đi lại, làm hồ sơ… dự tính sẽ cao hơn con số 1 triệu 8 mà Minh có thể sẽ nhận được.
Theo quy định, người có hợp đồng lao động mất việc do dịch bệnh sẽ phải điền một lá đơn đề nghị hỗ trợ, kèm theo các loại giấy tờ như: hợp đồng lao động, quyết định tạm ngưng hoặc thôi việc, bản sao sổ bảo hiểm… Sau đó nộp cho Uỷ ban xã chờ xác minh, phê duyệt.
Đối với trường hợp lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động mất việc mùa dịch, họ phải gởi đơn đề nghị đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã sau ngày 15 hằng tháng.
UBND cấp xã lên danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp và phải niêm yết công khai với cộng đồng dân cư rồi gởi danh sách đó lên UBND cấp huyện.
UBND cấp huyện có 2 ngày để duyệt và chi trả cho người lao động trong 3 ngày sau đó. Mỗi người sẽ nhận được 1 triệu đồng/tháng, không quá 3 tháng, kể từ tháng 4/2020.
Trên thực tế, các lao động tự do hầu hết là những người ít hoặc không có điều kiện theo dõi các thông tin, thủ tục để đòi hỏi quyền lợi cho mình.
Ông Quang, một người bán vé số ở Sài Gòn nói rằng từ đầu mùa dịch, ông chỉ nhận được 750.000 đồng từ tiền công ty sổ số hỗ trợ người bán vé số dạo. Còn chuyện người lao động tự do sẽ được nhận 1 triệu đồng mỗi tháng thì ông hoàn toàn không biết. Dù đã vài lần đến Uỷ ban địa phương, nhưng không ai thông báo cho ông Quang về thông tin và cách thức để nhận tiền hỗ trợ từ Chính phủ:
“Không có ai nói gì cả, chỉ có cho một lần 750.000. Đó là công ty vé số chuyển về cho địa phương, chỗ mình tạm trú chứ còn nói ông nhà nước thì chưa thấy gì hết.”
Ông Thắng, chủ một khách sạn ở Hà Tĩnh cho hay khách sạn của ông đã hoạt động trở lại sau khoảng 2 tháng đóng cửa do dịch. Ông cũng không biết nhân viên của mình đã được nhận tiền hỗ trợ hay chưa. Tuy nhiên, không có bất cứ cán bộ xã nào yêu cầu ông Thắng kê khai danh sách nhân viên để được Chính phủ hỗ trợ cả:
“Họ phải nghỉ việc từ tháng 3 khi khách sạn đóng cửa. Tôi chưa hỏi họ có lấy được tiền hỗ trợ hay chưa, nhưng phía Chính quyền địa phương họ không thông qua bên chủ và người thuê lao động.”
Quan chức ăn chặn, tham nhũng, không minh bạch
Thời gian qua, báo chí nhà nước đưa tin nhiều vụ việc quan chức ăn chặn, nham nhũng hoặc chậm chi trả cho người dân.
Điển hình, tại Thanh Hoá, người nhà của nhiều quan chức lãnh đạo cấp xã, huyện đã tự ý đưa tên vợ con mình vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để được nhận tiền. Trong khi đó, nhiều người dân có gia cảnh khó khăn thật sự thì “vô tình bị bỏ quên”, không có trong danh sách được hỗ trợ của Chính phủ.
Ngày 11/6, Tuổi Trẻ đưa tin, ở xã Ba Nang, Quảng Trị, mỗi người nghèo nhận được 750.000 đồng đều phải “tự nguyện” trích lại 50.000 đồng cho cán bộ “uống nước”.
Chủ tịch UBND xã Ba Nang sau đó lý giải rằng việc thu 50.000 đồng mỗi khẩu hộ nghèo là để chia sẻ bớt cho những hộ cận nghèo. Đồng thời cho biết ông sẽ yêu cầu cán bộ xã tuyệt đối không nhũng nhiễu của dân một đồng nào.
Đài Á châu Tự do gọi điện đến các văn phòng làm việc của Sở Lao động – thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) các tỉnh Thanh Hoá, Khánh Hoà, theo số điện thoại được đăng trên trang web chính thức của Chính phủ, để hỏi về tình hình giải ngân gói 62.000 tỷ cho người dân, nhưng không ai bắt máy dù đang trong giờ hành chính.
Phóng viên RFA tiếp tục gọi đến văn phòng làm việc của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Dak Lak là ông Trần Phú Hùng thì ông Hùng nói đang họp, muốn phỏng vấn phải có giấy giới thiệu của Hội nhà báo và đến tận văn phòng làm việc thì mới trả lời được:
“Tôi đang họp trong chỗ ban giám đốc. Tôi không thể nói chuyện này qua điện thoại được. Nếu chị có gọi lại thì tôi cũng không biết được. Nếu có giấy giới thiệu thì cứ về đây làm việc với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin. Phải có giấy giới thiệu của Hội nhà báo, thẻ phóng viên rồi đến các cơ quan làm việc theo Luật báo chí.”
Ông Trọng Hùng, một người dân ở Hà Nội cho rằng vấn đề minh bạch giải ngân ngân sách nhà nước ở Việt Nam từ xưa đến nay vốn rất tệ. Nguyên do không chỉ đến từ Chính quyền cố tình mập mờ, mà còn do tính thụ động của người dân:
“Ta chỉ có thể quan sát các hiện tượng khi người dân chia sẻ trên facebook hoặc báo chí thôi chứ thực sự không có đủ số liệu thống kê và thiếu minh bạch.
Người dân cần phải xác định được vị trí của mình trong mối quan hệ với nhà nước, rằng mình là chủ nhân của xã hội, đóng thuế để nuôi nhà nước và mình có quyền giám sát.
Đằng này, người dân thì cứ nghĩ rằng làm nhà nước ban cho cái gì thì nhận cái đó, được thì cảm ơn còn không được thì cũng ngậm ngùi chấp nhận, thế thì xã hội sẽ không bao giờ có sự minh bạch. Sự minh bạch phỉ đến từ sự chủ động giám sát của người dân.”
Ông Nguyễn Sỹ Cương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận hôm 13/6 phát biểu về các vấn nạn nhũng nhiễu trong chuyện giải ngân gói 62.000 tỷ rằng “một bộ phận cán bộ cố tình làm trái, tìm cách hưởng lợi thay vì triển khai các hướng dẫn cụ thể. Họ đã nghĩ ra đủ cách, đủ mánh khóe để chiếm đoạt tiền hỗ trợ, cũng như thu vén cho gia đình và họ hàng…. Lâu nay cứ mỗi khi Chính phủ có chương trình hỗ trợ cho người dân do bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh thì một bộ phận không nhỏ cán bộ chính quyền cơ sở lại coi đó là cơ hội để trục lợi.”
https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/many-have-not-received-their-covid-19-support-money-06222020083550.html

56% động vật hoang dã

được phục vụ trong nhà hàng chứa virus corona

Một báo cáo mới vừa được công bố cho thấy tỷ lệ cao đáng báo động về thịt động vật hoang dã bị nhiễm virus corona được phục vụ tại các nhà hàng ở Việt Nam.
New York Post, vào ngày 20/6 dẫn nguồn từ một kết quả nghiên cứu xuất hiện trên Tạp chí bioRxiv, mà qua đó các nhà nghiên cứu phát hiện có đến 56% thịt chuột bị nhiễm virus corona khi được chế biến và mang ra cho thực khách, một tỷ lệ nhiễm bệnh cao gấp hai lần so với thời điểm chuột vừa bị bắt.
Nghiên cứu vừa nêu được thực hiện bởi sự hợp tác của các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã (WCS), Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), Đại học Nông lâm Việt Nam, Liên minh Sinh thái và Viện Sức khỏe của Đại học California, Davis.
Các nhà nghiên cứu cho rằng các yếu tố bao gồm căng thẳng, giam cầm, rụng lông và dinh dưỡng kém đã góp phần dẫn đến tăng tỷ lệ coronavirus ở động vật được đưa từ thiên nhiên đến nhà hàng trở thành món ăn cho con người.
Theo nghiên cứu, những nhà khoa học đã thu thập các mẫu tại 70 địa điểm ở Việt Nam và phát hiện ra 6 dạng biến thể khác nhau của coronavirus. Mặc dù không có bằng chứng hiện tại cho thấy những loại virus đặc biệt này là mối đe dọa sức khỏe con người, nhưng những kỹ thuật n tại phòng thí nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu có thể được tận dụng để phát hiện virus mới phát sinh hoặc chưa biết ở con người, động vật hoang dã và gia súc trong tương lai.
Việt Nam được nhìn nhận đang tìm các biện pháp ngừng nhập khẩu động vật gây nguy hại cho con người để làm thực phẩm và vẫn chưa làm tốt được việc này. Trong khi đó, các nhà hàng vẫn bán những món ăn được chế biến từ động vật hoang dã như chuột, dơi, mèo cầy, rắn, gấu, khỉ và tê tê.
Ông Peter Knights, Giám đốc điều hành của WildAid hồi tháng 5 nói với New York Post rằng nếu như những việc làm đó không dừng lại thì kịch bản tồi tệ nhất là có thể sẽ xảy ra một đợt bệnh dịch bùng phát khác nữa.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/56-percent-of-wild-animals-in-vn-restaurants-have-a-coronavirus-06222020084219.html

Cử tri thành phố yêu cầu xử lý  “làm sai lệch

hồ sơ vụ án Hồ Duy Hải” và ông Tất Thành Cang

Một số cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị nếu Ủy ban Tư pháp hoặc Quốc hội yêu cầu điều tra lại vụ án Hồ Duy Hải thì Viện Kiểm sát Nhân dân cần điều tra và xử lý hành vi làm sai lệch hồ sơ của vụ án này.
Truyền thông trong nước loan tin dẫn nguồn tin từ cuộc tiếp xúc cử tri thành phố vào ngày 22/6.
Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 4 gồm các đại biểu ông Lê Minh Trí – viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Huỳnh Thành Đạt – giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, ông Phạm Phú Quốc -tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển Tân Thuận – đã tiếp xúc cử tri các quận 5, 10, 11 tại TP.HCM.
Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải nêu ý kiến về việc vụ án này đến nay vẫn chưa có ý kiến chính thức của Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Do đó, các cử tri đề nghị nếu Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu xem xét điều tra lại vụ án cần đề nghị làm rõ có hay không hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án của các cơ quan có thẩm quyền, song song với việc điều tra Hồ Duy Hải có tội hay không?
Cũng tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề cập đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) và đề nghị xem xét, xử lý hình sự ông Tất Thành Cang vì đã chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại công ty Sadeco.
Ngoài ra, các cử tri thành phố còn đề nghị cơ quan chức năng thông tin cụ thể về các biện pháp xử lý đối với những sai phạm của ông Tất Thành Cang.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của cử tri, ông Lê Minh Trí thay mặt tổ đại biểu tiếp thu các ý kiến, đồng thời cho biết sẽ phân loại, chuyển đến các cơ quan chuyên môn để phản hồi cử tri về các vụ việc.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/voters-asked-to-handle-wrongdoing-the-case-file-ho-duy-hai-and-mr-tat-thanh-cang-06222020083340.html

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam cải thiện sự hài lòng của

doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hải quan

thông qua Cơ chế Một cửa Quốc gia

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam cải thiện sự hài lòng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hải quan thông qua Cơ chế Một cửa Quốc gia (MCQG).
Thông cáo báo chí của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) ra ngày 22/6 cho biết như vừa nêu.
Theo đó, cơ chế MCQG là hệ thống một cửa để thực hiện các thủ tục thông quan hàng hoá và được kỳ vọng giúp tinh giản các thủ tục hành chính về xuất nhập khẩu phù hợp với các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế.
Gần 2 năm qua, từ tháng 9/2019-3/2020, thông qua Dự án Tạo thuận lợi Thương mại do USAID tài trợ, USAID đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổng cục Hải quan Việt Nam (TCHQ) thực hiện khảo sát nhằm đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính qua cơ chế MCQG.
USAID trong ngày 22/6 cũng đã phối hợp với VCCI và TCHQ tổ chức hội thảo công bố báo cáo “Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp và thời gian thực hiện thủ tục hành chính qua cơ chế MCQG”.
Sự kiện lần này có sự tham dự của Phó Giám đốc USAID Việt Nam Craig Hart, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc và hơn 100 đại diện từ khu vực tư nhân và các cơ quan chính phủ.
Nội dung của hội thảo được nói bao gồm phần trình bày và thảo luận về các phát hiện chính của báo cáo và một phiên toạ đàm với sự tham gia của doanh nhân tiêu biểu để thảo luận về vai trò của cơ chế MCQG và các cải cách hiện nay có liên quan đến hoạt động thương mại tại Việt Nam.
USAID cho biết sẽ tiếp tục tích cực hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân thực hiện cải cách và nâng cao mức độ hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp đối với những công cụ tạo thuận lợi thương mại quan trọng tương tự như cơ chế MCQG.
Giá trị thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong năm 2019 đạt hơn 77,6 tỷ đô la.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/us-supports-vietnam-to-improve-national-single-window-system-06222020102903.html

Campuchia – Việt Nam bãi bỏ

lệnh hạn chế đi lại biên giới vì COVID-19

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia hôm 22/6 đã chính thức bãi bỏ hiệu lực công hàm quy định việc hạn chế qua lại biên giới của các công dân Campuchia và Việt Nam vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày theo như thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
Thông báo đề ngày 22/6 của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng khẳng định những biện pháp của Ủy ban liên bộ về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Campuchia đề ngày 20/5 và những biện pháp mới nhất có liên quan của uỷ ban này đưa ra sẽ được áp dụng cho hoạt động qua lại biên giới giữa hai nước.
Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia hôm 18/3 ra thông báo hạn chế qua lại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia vào thời điểm có sự lây lan của dịch COVID-19.
Các biện pháp hạn chế đi lại nêu trên không áp dụng đối với công dân Việt Nam và Campuchia mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ.
Cũng vào ngày 20/5, Campuchia đã dỡ lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Italy, Iran, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ.
Những du khách nước ngoài phải đảm bảo có giấy chứng nhận không nhiễm  virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh và có bảo hiểm y tế trị giá 50 ngàn USD trong thời hạn lưu trú tại Campuchia.
Ngoài ra, những du khách này vẫn phải bị cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh tại khu vực được chính phủ Campuchia chỉ định và xét nghiệm virus.
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/cambodia-vietnam-abolished-the-order-to-restrict-border-06222020084815.html

Điểm tin trong nước sáng 22/6: Dàn cảnh tông xe,

 bắt cóc cả nhà cướp 35 tỷ đồng trong ví điện tử

Tâm Tuệ
Mục điểm tin trong nước sáng thứ Hai (22/6) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến quý độc giả những nội dung chính sau:
Dự án BOT Quốc lộ 26 ở Đắk Lắk làm nứt nhà dân
Theo VOV, gần 100 hộ dân ở xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk bức xúc vì Công ty CPĐT và Xây dựng 501 (trụ sở thành phố Đà Nẵng) thi công dự án BOT quốc lộ 26 làm hư hại nhà cửa và các công trình dân sinh. Hơn 3 năm qua, người dân gửi đơn thư cầu cứu khắp nơi nhưng sự việc chưa được giải quyết.
Theo ông Nguyễn Thanh Huấn – Chủ tịch UBND xã Ea Đar, huyện Ea Kar, khi làm đường, các đơn vị thi công sử dụng các loại máy lu, đầm, rung loại lớn, gây sụt lún, nứt công trình nhà ở của 92 hộ dân dọc hai bên quốc lộ 26 (đoạn từ km 58 đến km 61) qua 5 thôn của xã.
Phía chủ đầu tư nói sẽ giải quyết bồi thường cho dân và công ty cũng nhiều lần cam kết hỗ trợ nhưng chưa thấy thực hiện.
Dàn cảnh tông xe, bắt cóc cả nhà cướp 35 tỷ đồng trong ví điện tử
Theo báo Lao Động, ngày 21/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa bắt một băng cướp với những thủ đoạn mới rất tinh vi, táo tợn. Ước tính trị giá tài sản bị cướp trên 35 tỷ đồng.
Theo cảnh sát, nhóm trên từng kinh doanh tiền điện tử nhưng thua lỗ và tìm mọi cách để xác định nguyên nhân. Thời điểm này, chúng thấy ông K. ở TP.HCM kinh doanh tiền điện tử thành công nên cho rằng doanh nhân này là nguyên nhân khiến chúng thất bại.
Cả bọn thống nhất tìm cách bắt cóc ông K. để đòi lại tiền. Chúng thuê thám tử theo dõi ông K. Đến giữa tháng 5, phát hiện ông này cùng vợ và con nhỏ đi du lịch ở Đà Lạt, cả nhóm lên kế hoạch bắt cóc.
Các đối tượng mang theo súng ngắn, kim tiêm, thuê thêm giang hồ và sử dụng 3 xe ôtô chạy thẳng lên một khách sạn ở TP. Đà Lạt nơi gia đình ông K. đang thuê phòng. Song do đông người, chúng không dám bắt. Sáng 18/5, cả bọn quyết định ra tay.
Chúng dùng súng dí vào đầu, sau đó dùng kim tiêm có dính máu mà chúng nói là loại máu nhiễm HIV dọa sẽ tiêm vào vợ và con ông K. Lo sợ, ông K. đã chấp nhận cung cấp mật mã ví tiền… Bọn chúng đã cướp của ông K. khoảng 35 tỷ đồng. Số tiền này chúng trả công cho giang hồ và thám tử trên 1 tỷ đồng, số còn lại chia nhau.
Loạt bài “Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng” đoạt Giải A Báo chí Quốc gia
Tối (21/6), tại Hà Nội, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã trao cho Báo Lao Động 3 giải thưởng, gồm 1 giải A, 1 giải B và 1 giải khuyến khích.
Chia sẻ về niềm vinh dự đạt giải A, phóng viên Nguyễn Huyên – đại diện nhóm tác giả thực hiện loạt bài “Truyền bá chuyện vong báo oán tại chùa Ba Vàng” cho biết: Khi bắt đầu thực hiện loạt bài này, chúng tôi có lẽ không hình dung hết tác phẩm Truyền bá vong báo oán tại Chùa Ba Vàng lại có thể thu hút sự quan tâm lớn đến như vậy. Chỉ từ một chút thông tin rất nhỏ như nhiều người sẵn sàng bán hết cả nhà cửa để cúng vong, thậm chí bỏ gia đình, bỏ con để đi làm công quả… Được sự đồng ý của Ban biên tập, nhóm đã quyết định vào cuộc điều tra, thu thập để đưa những thông tin, hình ảnh chân thực nhất đến công chúng.
Cũng theo tác giả Nguyễn Huyên, suốt nhiều tháng thực hiện tác phẩm, nhóm thực hiện đã gặp không ít khó khăn. Ngay cả khi tác phẩm đã lên trang báo, nhóm cũng gặp nhiều lời đe dọa. Thế nhưng, áp lực lớn nhất với nhóm làm việc không phải là những lời de dọa hay sự khó khăn trong tác nghiệp mà là sự mong chờ của độc giả.
Bắt nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên
Theo VnExpress, công an tỉnh Phú Yên tối 21/6, đã bắt giữ nghi phạm Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An) liên quan đến cái chết của em Đỗ Thị Kim H. (13 tuổi).
Bước đầu, Phê khai, tối 17/6, sau khi đi chơi với bé gái cùng 5 người bạn, hắn nhận chở bé gái về nhà. Trên đường đi, tên này đưa nạn nhân tới rừng phi lao tại xã An Ninh Đông, rồi sát hại.
Trước đó tối 17/6, bé gái này có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An cùng với nhóm bạn 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23h, chị của bé gái có nhận được điện thoại từ số máy của bé.
Tuy nhiên, khi mở máy thì chỉ nghe được 2 lời kêu cứu “chị ơi, cứu em!”. Gia đình sau đó nhiều lần liên lạc lại nhưng không ai bắt máy. Sự việc được trình báo nhà chức trách.
https://www.dkn.tv/thoi-su/diem-tin-trong-nuoc-sang-22-6-dan-canh-tong-xe-bat-coc-ca-nha-cuop-35-ty-dong-trong-vi-dien-tu.html

Điểm tin chiều 22/6: Cựu CEO Google tố Huawei

làm gián điệp; Chính thức sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/7

Minh Hạnh
Mục Điểm tin kinh tế ngày 21/6 của Đại Kỷ Nguyên có những thông tin: Cựu CEO Google tố Huawei làm gián điệp’ Dự án Công viên chủ đề 1 tỷ USD tại Hải Phòng…
Cựu CEO Google tố Huawei làm gián điệp
Theo Eric Schmidt – cựu CEO của Google hiện đang là cố vấn của Ủy ban đổi mới Quốc phòng Mỹ (DIB) cho rằng công ty công nghệ Huawei của Trung Quốc đã do thám và đe dọa an ninh quốc gia Mỹ.
Theo Bussines Insider đưa tin, trong một phóng sự tài liệu phát trên BBC hôm 18/6, ông Eric Schmidt cho biết: “Không còn nghi ngờ gì, Huawei đã tham gia vào một số hoạt động trái phép liên quan tới an ninh quốc gia”. Ông cho rằng thông tin từ thiết bị mạng của Huawei bị truy cập trái phép và hoạt động của Huawei được ví như một cơ quan gián điệp nhà nước, tương tự NSA của Mỹ.
Phản bác lại những nhận xét trên của cựu CEO Google, Giám đốc Huawei Anh Vitor Zhang cho rằng tuyên bố này vô căn cứ, ông phát biểu trên BBC “Huawei là một công ty tư nhân, thuộc toàn quyền sở hữu của những người điều hành và độc lập với bất kỳ Chính phủ nào, kể cả Trung Quốc”. Tập đoàn này cũng luôn phủ nhận cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc và cho rằng đây là chiêu bài của Mỹ để giành lợi thế trong cuộc chiến thương mại.
Chính quyền Mỹ đã đưa Huawei vào danh sách cấm vận từ tháng 5/2019, theo đó tập đoàn này bị câm mua, sử dụng thiết bị công nghệ và phần mềm của nước này. Việc này đã khiến Huawei ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu trên toàn cầu và không đạt được mục tiêu số 1 trên thị trường smartphone như tham vọng đặt ra.
Dự án Công viên chủ đề VinWonders 1 tỷ USD tại Hải Phòng
Tập đoàn Vingroup sẽ xây dựng công viên 1 tỷ USD tại thành phố Hải Phòng, sau khi hoàn thành Vinwonders Vũ Yến được kỳ vọng là công viên lớn nhất Việt Nam.
Theo báo Nhịp sống kinh tế, sáng 21/6/2020, tập đoàn Vingroup và UBND thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án công viên chủ đề có giá trị đầu tư lên tới 1 tỷ USD tại đảo Vũ Yến (Hải Phòng). Đây là dự án nằm trong quần thể Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yến.
Công viên VinWonders Vũ có vị trí giao thông thuận lợi, có hệ thống thiên nhiên sinh thái của 3 dòng sông lớn là Bạch Đằng, Ruột Lợn và Sông Cấm. Công viên xây dựng theo mô hình công viên chủ đề với 6 phân khu chức năng giải trí trong nhà và ngoài trời với tổng diện tích 50ha, trong đó có hạng mục sẽ tạo kỷ lục Việt Nam. Các khu vui chơi giải trí hướng tới giáo dục chuyên biệt về khoa học, thể thao, thực tế ảo,… các khu về trò chơi cảm giác mạnh, công viên nước ngoài trời phục vụ mọi lứa tuổi.
Bên cạnh đó, công viên cũng có khu chăm sóc và bảo tồn động vật Vinpearl Safari với nhiều thú quý hiếm của Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, còn có các khu mua sắm, khu ẩm thực đa dạng.
Đây là một trong 4 dự án công viên chủ đề mà Vingroup triển khai trên cả nước mà Hải Phòng là dự án đầu tiên tại phía Bắc. Khi công viên đi vào hoạt động kỳ vọng sẽ đem lại sự phát triển du lịch vượt bậc cho Hải Phòng.
Hàng nghìn người lao động dự tuyển vào nhà máy của Apple
Doanh nghiệp sản xuất tai nghe không dây của Tập đoàn Apple (AirPods) tại tỉnh Bắc Giang đang tuyển dụng hàng nghìn lao động.
Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, nhiều ngày qua, hàng nghìn lao động tấp nập đến đăng ký tuyển dụng trước cổng Công ty TNHH Lucxshare – ICT Việt Nam tại Khu công nghiệp Vân Trung (Việt Yên, Bắc Giang), có nhiều người đến từ 5 giờ sáng để nộp đơn tuyển dụng.
Tới 10h sáng ngày 18/6, dù Cty TNHH Luxshare – ICT Việt Nam thông báo tạm dừng hồ sơ nhưng vẫn có hàng trăm lao động đến đăng ký tuyển dụng. Theo phỏng vấn người đã trúng tuyển, tổng mức thu nhập công ty hứa hẹn từ 9 đến 14 triệu đồng/tháng.
Theo ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho hay, Cty TNHH Lucxshare – ICT Việt Nam có quy mô hơn 50ha và gần đây tuyển dụng nhiều nhân sự sản xuất tai nghe cho Tập đoàn Apple, đến nay công ty đã tuyển dụng được 3000 lao động và tiếp tục tuyển thêm.
Ông Ngọc cho biết thêm, tại Bắc Giang còn có công ty khác là Celink Việt Nam cũng bắt đầu sản xuất tai nghe không dây và đồng hồ thông minh cho tập đoàn Apple, với quy mô 10ha và 6000 lao động tại khu công nghiệp Vân Trung. Mới đây, Bắc Giang đã được Thủ tướng đồng ý đầu tư thêm 2 khu công nghiệp rộng 1300ha để chuẩn bị đón làn sóng đầu tư mới sau dịch.
Chính thức sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/7/2022
Theo Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực từ 1/7/2020, cơ quan, tổ chức, cá nhân bắt buộc phải sự dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2022.
Theo báo VOV, Luật Quản ly thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020, tuy nhiên quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực từ 1/7/2022. Luật cũng quy định việc khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử trước thời hạn hiệu lực.
Cụ thể, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn dữ liệu cơ quan thuế quy định và phải có đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật về thuế, kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, dịch vụ.
Tổng cục Thuế cho biết trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng thì được cơ quan thế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.
Theo đại diện Tổng cục thuế, việc quy định cụ thể về áp dụng hóa đơn điện tử trong Luật Quản lý thuế góp phần giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian và hạn chế sai sót, đồng thời tăng tính minh bạch, giảm rủi ro các giao dịch không chính thức.
https://www.dkn.tv/thoi-su/diem-tin-chieu-cuu-ceo-google-to-huawei-lam-gian-diep-chinh-thuc-su-dung-hoa-don-dien-tu-tu-1-7.html

Điểm tin trong nước tối 22/6: Lập chốt cách ly

 hàng trăm người ngăn dịch; ‘Suýt xỉu’ khi hóa đơn

tiền điện 700.000 nghàn bỗng lên hơn 58 triệu đồng

Hiểu Minh
Mục điểm tin trong nước tối thứ Hai (22/6) của Đại Kỷ Nguyên xin gửi đến quý độc giả những nội dung chính sau:
Cách ly hàng trăm người ngăn dịch bạch hầu lây lan
Liên quan đến một bé gái tử vong do bệnh bạch hầu, ngày 22/6, bác sĩ Hà Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Đăk Nông cho VnExpress biết, đang cách ly 355 người (71 hộ) thuộc cụm 2, thôn 6, xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong. Chính quyền xã Quảng Hòa cũng lập hai đội chốt chặn, cách ly toàn bộ hộ gia đình tại khu vực ổ dịch.
“550 người gồm dân ở trong khu cách ly và những người tiếp xúc với các ca nghi nhiễm uống vaccine phòng bệnh thêm 4 ngày nữa để đảm bảo dập dịch”, ông Hùng nói.
Trước đó ngày 19/6, bé gái 9 tuổi ở xã Quảng Hòa, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông trong tình trạng ho, đau họng, khó thở… Một ngày sau, bệnh nhân tử vong, xác định bị bệnh bạch hầu biến chứng tim.
Cùng lúc này, bé Ma Văn Thành, 9 tuổi, hàng xóm, tiếp xúc thường xuyên với bé gái, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tương tự, tiên lượng xấu.

Tiền điện phải trả hàng tháng 460.000-700.000 đồng, bỗng lên hơn 58 triệu.
Theo bản tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 22/6, ông Thái Hồng Quân, giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình cho biết, đang yêu cầu Điện lực TP. Đồng Hới đến xin lỗi khách hàng Trần Việt Dũng vì việc ghi nhầm chỉ số điện dẫn đến việc tiền điện của hộ gia đình này tăng hơn 33 lần trong tháng, lên tới hơn 58 triệu đồng.
Trước đó, ông Dũng cho biết hóa đơn tiền điện gia đình ông nhận được từ Điện lực Đồng Hới (Quảng Bình) trong tháng 6 lên đến hơn 58 triệu đồng. Ông Dũng thấy bất thường vì mức tiêu thụ điện bình quân của gia đình trong nhiều tháng qua chỉ rơi vào khoảng vài trăm nghàn đồng cho khoảng 200-300kWh. Nhưng đến tháng 6, Điện lực Đồng Hới tính tổng mức lượng tiêu thụ điện của gia đình ông nhảy lên mức 18.274 kWh, tức tăng hơn 33 lần.
Ông Dũng đã có đơn kiến nghị lên Tổng công ty Điện lực miền Trung đề nghị kiểm tra. Đơn vị này sau đó đã yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Bình kiểm tra, xác minh lại.
Kết quả kiểm tra 12 tháng gần nhất cho thấy nhà ông Dũng thường xài điện ở mức 210-300 kWh/tháng, số tiền điện phải trả hằng tháng khoảng 460.000-700.000 đồng. Sau khi tính toán lại, hộ ông Dũng chỉ phải trả khoảng 500.000 đồng cho tiền điện tháng này.
Theo Công ty điện lực Quảng Bình, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sai sót trên là do vào cuối tháng 5-2020, khách hàng đến thời gian định kỳ thay côngtơ. Sau khi thay xong, nhân viên điện lực đã ghi lại và bị nhầm chỉ số sử dụng điện.
Hai cụ ông chịu án oan gần 40 năm yêu cầu bồi thường gần 38 tỷ đồng
Ngày 22/6, chia sẻ với Thanh Niên, ông Trần Ngọc Chinh (79 tuổi) cho biết, ông và gia đình em trai Trần Trung Thám (sinh năm 1942, cùng trú tại xã Đồng Thịnh, H. Sông Lô, Vĩnh Phúc; đã mất trong thời gian tạm giam) đã có đơn yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường tổn thất tinh thần, sức khỏe, kinh tế khi phải chịu án oan giết người suốt gần 40 năm.
Trong đơn, ông Chinh trình bày lại những tủi nhục trong khoảng thời gian gần 40 năm chịu án oan, sự ghẻ lạnh của hàng xóm, xã hội; và những tháng ngày đằng đẵng kêu oan khắp nơi, kinh tế cạn kiệt cũng chỉ mong sớm được minh oan, giải quyết thỏa đáng việc bắt, giam giữ người vô tội.
Đổi lại những tủi nhục, tổn hại kinh tế, tinh thần, sức khỏe,… ông Chinh yêu cầu Viện KSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường 12,87 tỷ đồng cho gần 40 năm ông Chinh phải mang án oan giết người.
Bà Trần Thị Thắm (77 tuổi, vợ ông Trần Trung Thám) cho hay, sau 82 ngày ông Thám bị bắt tạm giam thì gia đình nhận được hung tin ông Thám tử vong tại bệnh viện vì bệnh kiết lỵ.
“Chồng mất, một mình tôi nuôi các con khôn lớn trong sự ghẻ lạnh của hàng xóm, đi đâu cũng bị dân làng xỉ “chồng mày là kẻ giết người”, các con thất học, không ai thèm chơi cùng. Tháng 10.2019, Nhà nước xin lỗi công khai, minh oan cho chồng tôi nhưng tôi vẫn đau đáu về cái chết không rõ nguyên nhân của chồng suốt mấy chục năm qua”, bà Thắm nói.
Theo bà Thắm, gia đình bà yêu cầu Nhà nước bồi thường 25 tỷ đồng về những tổn thất về kinh tế, tinh thần,… mà bà và các con phải gánh chịu gần 40 năm qua.
Học sinh lớp 6 dọn rác chắn cống được khen thưởng
Sáng 22/6, nhà trường và UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cùng nhiều đơn vị của huyện đã khen thưởng em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Long An vì hành động đẹp dọn rác chắn cống thoát nước trên đường sau cơn mưa chiều 16/6 .
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền – phó bí thư Huyện đoàn Long Thành – chia sẻ: “Đạt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hành động của em đáng được tuyên dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt. Đạt còn nhỏ tuổi nhưng đã có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Do đó, Hội đồng Đội huyện sẽ phối hợp với nhà trường tuyên dương, cũng như động viên Đạt trong việc học tập. Qua đó, nhân rộng gương này trong cộng đồng cũng như học đường”.
Đạt là học sinh dọn rác chắn cống thoát nước trên đường sau cơn mưa chiều 16/6, và được camera an ninh của người dân ghi lại. Đoạn clip này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được “mưa” like và hàng chục nghàn lượt yêu thích, chia sẻ, bình luận tán thưởng của cộng đồng mạng.
https://www.dkn.tv/thoi-su/diem-tin-trong-nuoc-toi-22-6-lap-chot-cach-ly-gap-hang-tram-nguoi-de-ngan-dich-suyt-xiu-dang-700-000-nghan-bong-len-hon-58-trieu-dong-tien-dien.html

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.