Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Đã là chiến sĩ thì không thể Trốn tránh khi nhà, nước đảo điên

Saturday, June 13, 2020 6:55:00 PM // ,

Bằng Phong Đặng văn Âu
Người chuyển bài: Ngô Minh Hằng
12/6/2020




GỬI ANH HUỲNH VĂN LANG

Anh hỏi rằng sao cậu đã già
Vẫn còn hăng tiết chống yêu ma?
Thưa anh, em vốn con nhà võ
Diệt bạo, trừ gian vốn đã là ...

Bè bạn khuyên em hãy tập thiền
Để thân tâm hưởng chút bình yên.
Em cười chiến sĩ thì không thể
Trốn tránh khi nhà, nước đảo điên.

Đời cho như thế là em dại.
Chỉ khổ vợ con chẳng ích gì!
Thưa anh, em biết. Nhưng khôn hết.
Thì lấy đâu người giữ nội quy?

Nội quy nhà lính là xung trận
Dù phải tan thân cũng chẳng màng.
Trót nguyện suốt đời làm chiến sĩ,
Bọc thây da ngựa cứu giang san.

Vắn tắt đôi lời anh cố hiểu:
Thằng em chẳng mộng ước gì hơn.
Làm trai đất Việt là như thế!
Cố gắng chung tình để trả ơn!

Trả ơn Thầy Mẹ công nuôi dưỡng.
Để một mai sau xuống suối vàng
Không thẹn làm con dòng họ Đặng.
Thành công chẳng đạt, cũng thành nhân!

Bằng Phong Đặng văn Âu
(714 – 276 – 5600)
Bangphongdva033@gmail.com



Ý kiến độc giả :

Kính thưa Qúy vị,
Kính thưa Giáo sư Huỳnh Văn Lang, Chiến sĩ VNCH Bằng Phong ̣Đặng Văn Âu và các Bạn,
Cảm ơn người Chiến sĩ VNCH Bằng Phong đã chia sẻ với Nmh bài thơ anh gởi đáp lễ Giáo sư Huỳnh Văn Lang. Nmh xin chia sẻ lại với đồng bào VN khắp năm châu bốn biển.
Kính chúc sực khoẻ Cụ Huỳnh Văn Lang và tất cả Qúy vị cùng các Bạn. Cầu chúc anh Bằng Phong chân cứng đá mềm.
Bằng Phong, bút thép Đặng Văn Âu
Văn đã hay, thơ lại rất "ngầu"
Cảm tắm lòng anh cùng đất nước
Chia bài anh gởi với năm châu ...

Người chuyển bài : Ngô Minh Hằng
-----
Tham thiền thì không thể cứu nước, đó là điều khẳng định. Những thiền sư quậy phá dưới đây đều là thứ đạo hạnh giả hình



Ban Biên Tập BCT

Tags: ,

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.