Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Có hay không việc cụ Kình cầm Quả Lựu Đạn trên tay trước khi chết?

Sunday, January 12, 2020 6:47:00 PM // ,

Có hay không việc cụ Kình cầm Quả Lựu Đạn trên tay trước khi chết?
11/01/2020

Hiện nay các báo đài ti vi ở Việt nam đã đưa ra một thông tin mà ai cũng cảm thấy khó tin, đó là “khi ông Lê Đình Kình tử vong, trên tay cầm quả lựu đạn”. Chúng tôi chọn đăng ý kiến phản biện của Tiến sỹ Lê Tuấn Huy hiện đang sống ở Tp.HCM lý giải sự việc này để quý độc giả tham khảo.

Đồng Tâm và quyền nổi loạn – Lê Minh Nguyên
Tôi im lặng đã lâu. Và vẫn không muốn nói gì (ngoài những cmt rời rạc, linh tinh ở vài fb ít nhiều quen biết).
Bưng bít thông tin, vốn là đặc trưng của xã hội này, cũng chẳng thể khiến tôi mở miệng.
Tôi vẫn bình bĩnh trước tin về những cái chết của ba thế hệ nhà cụ Kình, vì thông tin còn nhiễu, đợi xác thực.
Nhưng sự hèn hạ của thông tin chính thống về cái chết của một ông già 84 tuổi, lại khiến tôi phải phỉ nhổ.
10-quan-chuc-xe-thit-dat-dong-tam-khong-nhan-toi-xin-giam-an
Cán bộ ‘đạo diễn’ sai phạm đất ở Đồng Tâm bị phạt hơn 6 năm tù  VNExpress 9/8/2017 image 
Cuối cùng thì, ông bị chết ngạt, hay chết đạn, hay chết vì cả hai, chỉ những người có mặt tại chỗ vào thời điểm đó, và cấp trên của họ, biết chắc. Nhưng:
  • Một người mà trong quá trình ngạt chết, vẫn giữ được quả lựu đạn, thì có lẽ là một siêu nhân.
  • Một người bị bắn chết bất ngờ (vào đầu hay vào tim), ở tuổi trên 80, mà giữ chặt được quả lưu đạn, chắc là nhân vật của Marvel.
  • Một người đã chết ngạt, hay chết đạn, hay chết vì cả hai, mà đến tận KHI KHÁM NGHIỆM TỬ THI, TRÊN TAY VẪN GIỮ QUẢ LỰU ĐẠN, thì quả thật là thánh nhân, vì đã hớp hồn những kẻ ra tay với ông, đến nỗi họ mờ mắt, xụi tay, lú đầu mà chẳng thiết gì đến vật nổ trong tay một thi thể, vốn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Và cứ thể, quả lựu đạn thần thánh ấy cứ nằm trên tay thánh nhân ấy, cho đến tận lúc mổ tử thi, với nguy hiểm chết người hiển hiện, mà chẳng ai màng đến.
Nhổ!

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.