Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Cà Mau những ngày giáp Tết

Friday, February 5, 2021 4:47:00 PM // ,

Ngôi sao

Thứ bảy, 6/2/2021, 00:17 (GMT+7) 

Bộ ảnh ghi lại không khí cuối tháng 1 ở Cà Mau của nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Anh với những góc nhìn giản dị, chân thực, đầy cảm xúc.

Những ngày cuối năm, cuộc sống ở đâu cũng dường như trở nên hối hả, tất bật hơn vì những công việc chuẩn bị cho Tết. Ở mảnh đất địa đầu Tổ Quốc - Cà Mau, không khí ngày cuối năm trở nên đặc biệt hơn. Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Kỳ Anh - người gắn bó và có nhiều bộ ảnh đẹp về nông thôn Nam Bộ - được ghi lại vào cuối tháng 1.

Những ngày cuối năm, cuộc sống ở đâu cũng dường như trở nên hối hả, tất bật hơn vì những công việc chuẩn bị cho Tết. Ở mảnh đất cực Nam của Tổ Quốc - Cà Mau, không khí ngày cuối năm trở nên đặc biệt hơn. Bộ ảnh của nhiếp ảnh gia trẻ Nguyễn Kỳ Anh - người gắn bó và có nhiều bộ ảnh đẹp về nông thôn Nam Bộ - được ghi lại vào cuối tháng 1.

Kỳ Anh chia sẻ, cảnh đẹp, con người thân thiện, đời sống bình dị của Cà Mau thôi thúc anh thực hiện một bộ ảnh về nơi đây với những góc hình bình dị nhất.

Kỳ Anh chia sẻ, cảnh đẹp, con người thân thiện, đời sống bình dị của Cà Mau thôi thúc anh thực hiện một bộ ảnh về nơi đây với những góc hình bình dị nhất.

Với những người con xa quê lên thành phố lớn lập nghiệp, những gì còn lại trong ký ức là qua từng bức hình thân quen. Đôi khi lướt qua một bức hình nào đó, có cảm giác thân thuộc và cứ thế ký ức về quê hương, về gia đình trỗi dậy. Đây cũng là mục đích chính trong bộ ảnh Nghe nói Cà Mau xa lắm của tôi, Kỳ Anh chia sẻ với Ngoisao.net.

"Với những người con xa quê lên thành phố lớn lập nghiệp, những gì còn lại trong ký ức là qua từng bức hình thân quen. Đôi khi lướt qua một bức hình nào đó, có cảm giác thân thuộc và cứ thế ký ức về quê hương, về gia đình trỗi dậy. Đây cũng là mục đích chính trong bộ ảnh Nghe nói Cà Mau xa lắm của tôi", Kỳ Anh chia sẻ với Ngoisao.net.

Khung cảnh khu chợ Cà Mau với vô vàn sản vật tươi rói, mang lại màu sắc rực rỡ, đầy sức sống cho bộ ảnh.

Khung cảnh khu chợ Cà Mau với vô vàn sản vật tươi rói, mang lại màu sắc rực rỡ, đầy sức sống cho bộ ảnh.

Khu chợ cá đầy ắp hải sản, cá, tôm, mực, ốc... tươi sống vừa được đánh bắt.

Khu chợ cá đầy ắp hải sản, cá, tôm, mực, ốc... tươi sống vừa được đánh bắt.

Đây là lần đầu tiên Kỳ Anh đã đặt chân đến Cà Mau sau bao lần lỡ hẹn. Nơi cuối cùng của bản đồ Việt Nam, xa xôi cách trở, là quê hương của nhiều người con xa xứ đang mưu sinh ở nơi khác. Tôi kịp thưởng thức ly đá đậu tuổi thơ của nhiều người, đặc sản bánh tầm cay trứ danh....

Đây là lần đầu tiên Kỳ Anh đã đặt chân đến Cà Mau sau bao lần lỡ hẹn. "Nơi cuối cùng của bản đồ Việt Nam, xa xôi cách trở, là quê hương của nhiều người con xa xứ đang mưu sinh ở nơi khác. Tôi kịp thưởng thức ly đá đậu tuổi thơ của nhiều người, đặc sản bánh tầm cay trứ danh...".

Cũng giống như các khu chợ miền Tây, chợ Cà Mau cũng có nhiều sản vật, bao gồm cả những món giải khát bình dân, giản dị.

Cũng giống như các khu chợ miền Tây, chợ Cà Mau cũng có nhiều sản vật, bao gồm cả những món giải khát bình dân, giản dị.

Cà Mau vốn nổi tiếng là vùng đất nhiều sông, nhiều xuồng ghe ngày đêm ngược xuôi không ngớt, gắn liền với hoạt động giao thương.

Cà Mau vốn nổi tiếng là vùng đất nhiều sông, nhiều xuồng ghe ngày đêm ngược xuôi không ngớt, gắn liền với hoạt động giao thương.

Người Cà Mau dễ thương, giản dị, chất phác. Bộ ảnh đặt chủ thể là vẻ đẹp của người lao động và nông sản, đặc sản nơi đây.

Người Cà Mau dễ thương, giản dị, chất phác. Bộ ảnh đặt chủ thể là vẻ đẹp của người lao động và nông sản, đặc sản nơi đây.

Món ăn luôn linh hồn của mỗi vùng đất. Những người dân xa xứ cũng sẽ nhớ mãi những món ăn quê hương như bánh tầm cay, ly đá đậu trong quán 50 tuổi...

Món ăn luôn "linh hồn" của mỗi vùng đất. Những người dân xa xứ cũng sẽ nhớ mãi những món ăn quê hương như bánh tầm cay, ly đá đậu trong quán 50 tuổi...

Kỳ Anh hy vọng rằng bộ ảnh với những góc nhìn thân thuộc này có thể giúp những người xa quê cảm thấy ấm lòng. Nhất là trong tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp như năm nay, nhiều người gặp khó khăn trong việc về quê ăn Tết.

Kỳ Anh hy vọng rằng bộ ảnh với những góc nhìn thân thuộc này có thể giúp những người xa quê cảm thấy ấm lòng. Nhất là trong tình trạng dịch bệnh diễn biến phức tạp như năm nay, nhiều người gặp khó khăn trong việc về quê ăn Tết.

Đường phố Cà Mau những ngày cuối năm rợp sắc cờ đỏ. Bộ ảnh gồm hơn 100 tấm, thực hiện ở nhiều địa điểm trong trung tâm thành phố, đặc biệt là khu chợ bách hóa Cà Mau rộng lớn, nơi giao thương tấp nập.

Đường phố Cà Mau những ngày cuối năm rợp sắc cờ đỏ. Bộ ảnh gồm hơn 100 tấm, thực hiện ở nhiều địa điểm trong trung tâm thành phố, đặc biệt là khu chợ bách hóa Cà Mau rộng lớn, nơi giao thương tấp nập.

Ảnh: Nguyễn Kỳ Anh 

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.