Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

CSVN: Già Cỗi Và Lo Sợ Trong Cái Vỏ Ổn Định – Lê Minh Nguyên

Tuesday, January 5, 2021 5:47:00 PM // ,

 CSVN: Già Cỗi Và Lo Sợ Trong Cái Vỏ Ổn Định – Lê Minh Nguyên

Khi xưa, ông thủ tướng CSVN Phan Văn Khải đi thăm Hoa Kỳ, tờ Washington Post trong bài quan điểm có kết luận rằng: khi một chính quyền không phải là bạn dân, mà là sợ dân, thì sự ổn định đó có thực sự ổn định hay không?

Hôm Thứ Ba 5/1/21 CSVN đã kết án nặng nề cho các thành viên của Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, vì việc bày tỏ ôn hoà và có tổ chức, dù là tổ chức rất nhỏ và đơn sơ.

Họ đã hình sự hoá những sinh hoạt rất bình thường trong bất cứ một đất nước bình thường nào vào những điều khoản mơ hồ như Điều 117 Khoản 2 mà họ áp dụng “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước…”

Các anh Phạm Chí Dũng bị 15 năm tù 3 năm quản chế, Nguyễn Tường Thụy bị 11 năm tù 3 năm quản chế, và Nguyễn Hữu Minh Tuấn bị 11 năm tù 3 năm quản chế. Nền tảng của sự đàn áp này là chủ nghĩa cộng sản họ còn đang ôm – dù lỗi thời – cấm các tổ chức độc lập.

Họ đã làm mất biết bao nhiêu lãnh hải và lãnh thổ quốc gia, nhưng khéo bao bọc chủ nghĩa cộng sản trong cái vỏ ái quốc và đang phất cao ngọn cờ này ở hải ngoại và trong nước. Với ngọn cờ ái quốc, họ đã thành công trong thời gian qua để di dời hồng tâm chống họ qua hồng tâm Trung Quốc và hồng tâm chính trị Hoa Kỳ.

Sự thành công này cùng với sự thờ ơ của thế giới về nhân quyền và dân chủ đã củng cố thêm sự bạo tàn của họ trong việc bắt người và kết án nặng nề những nhà bất đồng chính kiến ôn hoà như Đoan Trang, các Facebookers, Trương Châu Hữu Danh, Nhóm Hiến Pháp, Nguyễn Quốc Đức Vượng…

Làm sao để giải quyết ách nạn này?

-Nên làm như người Belarus, người Hồng Kông, người Thái Lan đã và đang làm. Có đi thì có đến, có làm thì có thành công, thua trên đường không phải là thất bại, bỏ cuộc mới là thất bại.

https://bit.ly/3hLVIKj

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.