Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tám mươi tuổi hết… “tạ từ”! – Giáo Già

Tuesday, August 13, 2019 10:18:00 PM // ,


Tám mươi tuổi hết… “tạ từ”! – Giáo Già
Tám mươi [80] tuổi hết… “tạ từ”!
Tám mươi [80] sao gọi là già?
Tuổi xuân kỹ mẹo gọi là con chi?
Tám mươi [80] tuổi gọi con gì?
Trèo cao chưa té bỏ đi chưa về?
Tám mươi [80] tuổi hẳn ê chề!
Bốn mươi bốn [44] hận bề bề thân sư!
Giữa cơn quốc biến tạ từ!
Lưu vong biệt xứ nghe như qua cầu!…
Giáo Già 10082019

TỪ…
Từ trong hạt bụi có ta
Có vòng duyên nghiệp nương phà qua sông
Có mây trong nắng tang bồng
Trườn qua dốc núi phủ nồng hương hoa

Từ em vóc ngọc dáng ngà
Có câu thơ vịnh giang hà vẳng yên
Từ trong ý ngộ cửa thiền
Có mình dung bước qua miền tịch liêu
Từ trong nắng đổ liêu xiêu
Sông ngân sóng vỗ bóng chiều chợt loang
Em trong gió nội mây ngàn
Hương hoa nở rộ vươn tràn sắc không
Từ trong lạc bước cõi hồng
Chân như vẫy gọi bềnh bồng ngõ xưa
Từ khi lá tiễn hoa đưa
Nghe mình nhẹ hẫng như vừa liễu nghi….
Nhiên Hạ
06062019

Từ ra cửa biển lưu vong
Con tim để lại vời trông từng ngày
Thèm ly rượu đỏ uống say
Chân thiền lảo đảo bước hoài hư vô
Từ nghe vọng tiếng cơ đồ
Con chim gõ kiến gõ mồ tìm ai
Bốn mươi bốn [44] hận tuy dài
Tuổi con Mèo vẫn đạp hoài lối xưa
Vuốt từng sợi tóc đong đưa
Trắng theo tuổi thọ bạc vừa tám mươi [80]
Tuổi con Mèo vẫn mỉm cười
Hồi đầu thị ngạn thấy đời hồi xuân
Tám mươi [80] rồi hết ngập ngừng
Chống Tàu diệt cộng” tưng bừng hoan ca
Kỷ niệm ngày sinh năm thứ 80
10/8/1939ThủThừaVN-2019ElkGroveCaliforniaUSA

Tags: ,

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.