Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Chuyện Vui Ngã Ngựa. – Theo TTH

Wednesday, April 24, 2019 5:34:00 PM // ,

Chuyện Vui  Ngã Ngựa. – Theo TTH
4/24/2019
  Tôi dùng từ ngữ ngã ngựa có văn vẻ hơn từ té ngựa, người bình dân cưỡi ngựa lỡ con ngựa chứng làm cho té xuống đất, còn trường hợp ông tổng tịch Nguyễn Phú Trọng ông đang giữ hai chức vụ, vừa là tổng bí thư và kiêm chức chủ tịch nhà nước, khi đang đi kinh lý tại tỉnh Kiên Giang tự nhiên bị đột quỵ vào ngày 14 – 04- 2019 đúng ngày sinh nhựt của ông. Ngã ngựa không do đảo chánh hay thanh trừng nội bộ, mà do đột qụy, làm cho khoảng trống quyền lực của CSVN bị rối loạn.
  Truyền thông dòng chính của CSVN im tiếng, để cho truyền thông dân cư mạng soán ngôi tha hồ live stream có cơ hội kiếm tiền, không biết ông Võ Văn Thưởng trưởng ban tuyên giáo của CSVN có thông đồng với dân cư mạng hay không, nếu nguồn tin chính thức của bên tuyên giáo đưa ra ông tổng tịch bình phục, thì quay đoạn phim đưa lên đi, để cho truyền thông hải ngoại và dân cư mạng tịch ngòi.
  Từ ngày ông Nguyễn Phú Trọng kiêm hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nhà nước, dân cư mạng họ gọi ông bằng từ ngữ tổng tịch, tôi thấy từ nầy rất hay, mà suy đi nghĩ lại nó không ổn, vì chữ tổng có nghĩa là gom lại, còn chữ tịch có nghĩa là chết, cũng có nghĩa gom lại hai chức vụ rồi chết, không lẽ dân cư mạng trù cho ông chết, tôi theo dõi thật vậy, dân trong nước và hải ngoại đa số họ mừng khi hay tin ông ngã ngựa. Trên thế giới ngày nay chỉ có nước Việt Nam mỗi khi lãnh tụ chết người dân họ ăn mừng, ông tổng tịch chết hay tàn phế thì coi như sự nghiệp chánh trị của ông đã sang trang, tội nghiệp cho vợ con ông đau khổ và tủi nhục, mà sao dạo gần đây lãnh đạo cao cấp của CSVN như Nguyễn Bá Thanh, Dương Quý Ngọ, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh, Phùng Quang Thanh, chết hay bị bệnh do đúng kế hoạch và định hướng, còn ông tổng tịch không biết do tuổi già bị đột quỵ hay bàn tay thế lực đồng chí hạ ông, thôi chuyện nầy để cho dân cư mạng bàn tiếp.
 Nguồn tin của dân cư mạng nói bà chủ tịch quốc hội CSVN Nguyễn Thị Kim Ngân xin nghĩ hưu, họ nói bà nầy con rơi của ông Nguyễn Văn Linh, không biết tin đúng hay sai, tôi nghĩ nếu bà xin nghĩ hưu thì khôn ngoan, theo tôi về an thú điền viên, còn leo lên chủ tịch nước hay tại chức đã lở miệng khen nền giáo dục của VNCH tốt hơn nền giáo dục XHCNVN, coi chừng bà sẽ theo Trần Đại Quang, còn tin bà là con rơi của ông NguyễnVăn Linh cũng có thể, còn ông Võ Văn Thưởng tôi bảo đảm một trăm phần trăm không phải con của ông Võ Văn Kiệt, nếu ai thắc mắc gọi phone cho tôi, tôi sẽ cung cấp nguồn tin cho nghe.
 Vở tuồng XHCN sắp hạ màn, hát ở Miền Bắc hơn 70 năm, hát ở Miền Nam hơn 40 năm, vở tuồng họ quảng cáo rất hay, đấu tranh giai cấp, công bằng xã hội, nhưng khi họ hát thì đi ngược lại quảng cáo, định luật những gì đi ngược lại lòng dân, không phù hợp lợi ích cho xã hội, thì quy luật đào thải, hay nói theo Phật giáo là nhơn quả, tường hợp tổng tịch ngã ngựa là vậy.
TTH.

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.