Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Gối Cỏ Đầu Xuân Tản Mạn

Wednesday, February 20, 2019 2:12:00 PM // ,

Gối Cỏ Đầu Xuân Tản Mạn

Người rồi già lão, hoa rồi tàn úa, xuân đến rồi đi, ngày rồi lại ngày, vầng trăng xưa vẫn mọc nơi đầu núi, để lũ chim rừng dưới một lòng khe ở đâu đó, vẫn lầm tưởng lại một ngày mới khởi đầu, mà cất tiếng hót chào đón bình minh… Vui! Xin vâng, cũng chỉ là vui thôi! PKT 02/17/2019
Nhân nhàn quế hoa lạc
Dạ tĩnh xuân sơn không
Nguyệt xuất kinh sơn điểu
Thời minh tại giản trung
(Điểu Minh Giản – Vương Duy 701-761)
Người nhàn cùng hoa quế, tàn rụng / Đêm xuân, trong núi, vắng lặng im lìm/ Trăng lên kinh động chim rừng ngỡ tưởng trời sáng / Đã cất tiếng hót khuấy rộn cả một lòng khe
Phụ Chú : Hoa quế thường được trồng làm cảnh chùa hay nơi ở ẩn trong núi của các bậc thiền gia.
Nhàn lão cùng hoa rụng,
Đêm xuân núi một màu.
Trăng lên chim ngỡ sáng,
Hót sảng động khe sâu.
(Chim Hót Lòng Khe – PKT – Mây Tần)
Tri Khac Pham

Tags: ,

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.