Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

ĐÒN PHÉP CỦA VIỆT CỘNG

Thursday, May 6, 2021 6:05:00 PM // ,

 

Tác giả Bằng Phong Đặng văn ÂuNgày đăng: 2021-05-05
Năm 1954, Việt Nam bị các thế lực quốc tế chia đôi. Người nào theo phía cộng sản thì “tập kết” ra Bắc vĩ tuyến 17; người nào theo phe Quốc gia thì “di cư” vào Nam vĩ tuyến 17. Đó là trên phương diện lý thuyết. Trong thực tế, cộng sản đã chuẩn bị xâm lăng Miền Nam từ lúc bấy giờ, chứ không đợi tới năm 1960 Bắc Việt mới ra Nghị quyết thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam. Bằng cớ, Lê Duẩn làm bộ công khai lên tàu thủy đi ra Miền Bắc, nhưng tới một bến tàu khác thì Lê Duẩn bí mật xuống tàu ở lại Miền Nam để chuẩn bị hạ tầng cơ sở cho cuộc nổi dậy lật đổ chế độ Cộng Hòa của Miền Nam.
Ngoài ra, trong đoàn người “di cư” vào Nam, Việt Cộng lén lút cài cán bộ tình báo xâm nhập vào để hoạt động công tác địch vận như: tôn giáo vận, văn hóa vận, học sinh sinh viên vận ... nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh quân sự. Cho nên, cuộc chiến tranh giữa Hà Nội và Sài Gòn là một cuộc chiến tranh toàn diện, chứ không đơn thuần là cuộc chiến tranh quân sự. Những cuộc đấu tranh quần chúng ở Miền Nam chống chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đều do Việt Cộng đứng đàng sau giật dây. Trên mặt hình thức, với kỹ thuật tuyên truyền của quốc tế cộng sản, thế giới tự do lầm tưởng rằng chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm độc tài gia đình trị. Đồng thời, với sự phản bội của trí thức, tướng lãnh, đảng phái, dù Tổng thống Ngô Đình Diệm có ba đầu sáu tay cũng không thể chống lại đòn phép của Việt Cộng.
Năm 1975, Việt Cộng đã hoàn thành cuộc xâm lăng Miền Nam. Trong nước, Việt Cộng thi hành chính sách “Công An trị” hết sức khắc khe như: đày quân, cán chính Việt Nam Cộng Hòa vào trại Tập trung (Concentration camps) kiểu Đức Quốc Xã diệt dân Do Thái, nhưng ngụy trang bằng danh từ “trại học tập cải tạo”; đẩy dân thành thị lên rừng mà chúng gôi là “vùng kinh tế mới”, nhưng không cung cấp phương tiện mưu sinh; đánh tư sản mại bản bằng cách thình lình đổi tiền nhiều lần; tổ chức vượt biên “đểu” để cướp vàng bạc. Trong đoàn người di tản, Việt Cộng lại xài cái mửng cũ như năm 1954, bằng cách luồn cán bộ tình báo giả dạng làm người tỵ nạn cộng sản.
Tôi đã viết nhiều bài để cảnh báo cho đồng bào biết đòn phép Việt Cộng. Nhưng có một số người ở phía gọi là Quốc gia chế giễu tôi là người giống như mắc bệnh tâm thần, nhìn đâu cũng thấy Việt Cộng hoặc cho rằng tôi thuộc loại người Chống Cộng cực đoan, Chống Cộng quá khích! Không! Tôi chỉ làm bổn phận “thằng Mõ” để cảnh báo cho đồng bào biết mà thôi!
Là một phi công, ăn cơm dưới đất làm việc trên trời, chắc chắn tôi không có chuyên môn giống như những anh em hoạt động trong ngành tình báo, phản gián. Nhưng những anh em trong ngành tình báo phản gián ngày nay dường như quá ngao ngán về cái nghề bạc bẽo này, nên giữ im lặng, đành chấp nhận sống qua ngày đoạn tháng cho xong! Phải chi các anh em trong ngành chuyên môn tình báo phản gián chịu khó làm việc, thì Việt Cộng dễ dàng gì xâm nhập Cộng Đồng?
Việt Cộng là con cờ của Trung Cộng, nhận nhiệm vụ hủy diệt nòi giống Việt Nam. Cho nên, dù dân ta đã thoát ra nước ngoài, chúng cứ bám theo và dùng tất cả những đòn phép đánh phá ta cho tan tành, khiến mọi tổ chức Chống Cộng đều bị phân hóa, xào xáo. Tôi đã nói với anh Lê Quốc Túy (cựu phi công Liên Phi đoàn 43 Vận tải dưới sự chỉ huy của Đại úy Nguyễn Cao Kỳ) rằng Mặt trận của nhà ái quốc Trần văn Bá ở Pháp bị Việt Cộng cho vào tròng bằng cách dàn dựng màn kịch Cộng sản Nam chống Cộng sản Bắc. Mặt Trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh cũng do Việt Cộng dàn dựng. Nếu không có đám Thanh Niên Người Việt Tự Do du học ở Nhật sang Bangkok làm thiện nguyện, bị tình báo Việt Cộng móc nối, đề nghị qua Hoa Kỳ tìm minh chủ, thì ông Hoàng Cơ Minh không lập Mặt Trận Kháng Chiến. Tôi nhấn mạnh một lần nữa để xác minh anh em Người Việt Tự Do ở Nhật là những người yêu nước, nhưng ngây thơ trước thủ đoạn Việt Cộng, nên bị rơi vào bẫy sập Việt Cộng mà không hay biết. Vấn đề là trót phóng lao nên phải theo lao, anh em Người Việt Tự Do thấy những trò lừa đảo của Mặt Trận, nhưng không nỡ đứng ra tố cáo.
Tôi không có bằng chứng kết tội Mặt Trận Hoàng Cơ Minh giết ký giả Đam Phong. Nhưng qua sự tường thuật của Nguyễn Thanh Tú – con trai ký giả Đạm Phong – rằng Mặt Trận có cho người của họ đến điều đình với ký giả Đạm Phong bằng cách trả một số tiền lớn. Ký giả Đạm Phong không chấp thuận, ông vẫn tiếp tục tố giác Mặt Trận lừa bịp. Mặt Trận lại cho người đến hăm dọa, ký giả Đạm Phong không lùi bước, vẫn tiếp tục ra báo hài tội Mặt Trận lừa đảo. Cuối cùng, ký giả Đạm Phong bị bắn chết. Mua chuộc bằng tiền không được, hăm dọa tính mạng không xong, rút cục ký giả Đạm Phong bị bắn chết, thì ai là thủ phạm giết người đây?
Những nhà hoạt động Chống Cộng trong các tổ chức Quốc gia im lặng vì không có chứng cớ buộc tội. Nhưng tình báo, phản gián của Việt Cộng biết Mặt Trận là thủ phạm. Nên chúng “blackmail” Mặt Trận Hoàng Cơ Minh phải làm công cụ cho chúng. Thủ đoạn “blackmail” Việt Cộng thường xuyên sử dụng, nhưng những nhà hoạt động vẫn thiếu cảnh giác, vẫn bị rơi vào bẫy của chúng. Chưa chắc đoàn viên Việt Tân đã biết tổ chức của mình đã bị Việt Cộng nắm đầu!
Mặt Trận chối Toán K-9 không phải là Toán Ám sát, giết người. Nhưng trong cuộc phỏng vấn của ký giả A.C. Thompson, ông Nguyễn Xuân Nghĩa – Tổng Tuyên huấn, đầu não của Mặt Trận – tiết lộ rằng Mặt Trận có cuộc họp cao cấp để quyết định thanh toán Chủ báo Đỗ Ngọc Yến của Nhật báo Người Việt, nhưng nhờ sự can thiệp của ông Nghĩa mà Đỗ Ngọc Yến thoát chết. Ông Nghĩa đòi kiện ký giả A.C. Thompson ra tòa vì tội nói dối, nhưng khi ký giả A.C. Thompson đáp sẵn sàng hầu tòa vì còn giữ cuộc băng thâu âm cuộc phỏng vấn, thì ông Nghĩa rụt vòi.
Việt Cộng không thể ngang nhiên ra mặt hoạt động tại Hải ngoại. Việt Cộng sử dụng Việt Tân thì dễ che mắt quần chúng ngây thơ và lại có thể giao du với những đoàn thể Chống Cộng. Đa số các đoàn thể Chống Cộng ở Hải ngoại nặng hình thức phô trương, không quan tâm đến đòn phép Việt Cộng, nên thường “chén chú, chén anh” với băng đảng Việt Tân. Bởi vậy, Luật sư Trần Kiều Ngọc tuyên bố: “Em không chống Cộng, em chỉ chống cái Ác” hoặc Trúc Hồ, Tổng Giám đốc đài Truyền hình SBTN, tuyên bố: “Đòi lật đổ Chính quyền Việt Nam (Việt Cộng) là sai, chỉ xin nhân quyền thôi” đều được các đảng chính trị tên tuổi như Đại Việt hay Quốc Dân Đảng chấp nhận, không thèm lên tiếng phản ứng.
Từ cách hoạt động nặng phần trình diễn của các tổ chức Chống Cộng, các đoàn thể chính trị đến trí thức chẳng cần lưu tâm đến nước Mỹ lãnh đạo Thế giới Tự do ra sao để thiết lập chiến lược đấu tranh Chống Cộng trường kỳ của dân Việt Nam mình có hiệu quả, nhằm lãnh đạo quần chúng. Nếu thế hệ mình chưa thực hiện được thì thế hệ mai sau tiếp nối. Có lẽ lớp người trẻ Việt Nam thờ ơ với thời cuộc vì thế hệ cha ông bất xứng?
Bất cứ người chiến sĩ Chống Cộng nào đều phải thấy Chính quyền Barack Hussein Obama tỏ ra quá yếu trước âm mưu của Trung Cộng có ý đồ hạ bệ vai trò số #1 thế giới của Mỹ. Không lý do gì một lãnh tụ cường quốc số #1 thế giới mà phải tuân theo mệnh lệnh của Tập Cận Bình lủi thủi chui sau đuôi máy bay để xuống. Chỉ xét một hành động tự làm nhục quốc thể của Obama như thế cũng đã đủ nhận thấy đường lối Ngoại giao trên trường Quốc tế của Chính quyền Barack Hussein Obama ra sao rồi. Dù dân Việt thiểu số, nhưng đầy ắp kinh nghiệm mất nước vào tay cộng sản, chúng ta cũng có thể giúp chính trị gia Mỹ sáng mắt.
Bất cứ người chiến sĩ Chống Cộng nào đều muốn nước Mỹ có một nhà lãnh đạo “cứng cựa” đối với tham vọng bành trướng của Trung Cộng. Bởi vì nếu nước Mỹ suy yếu, Trung Cộng chiếm vị thế số #1, thì số phận con cháu mình bị vạ lây. Chỉ có bọn Việt Cộng nằm vùng, làm tay sai Trung Cộng thì mới chống Tổng thống Donald Trump và ủng hộ sự gian lận của đảng Dân Chủ phản bội nền dân chủ Hoa Kỳ mà thôi! Ngay cả những người Việt trong nước cũng đặt câu hỏi nước Mỹ ngày nay tồi tệ đến thế sao?
Thái độ cứng rắn của bà Thái Anh Văn – Tổng thống Đài Loan – đối với Tập Cận Bình từ khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống là đủ cho ta thấy Đài Loan không còn sợ Trung Cộng thôn tính bằng quân sự. Nếu đảng Việt Tân thật sự là đảng Quốc gia, không phải là tay sai Việt Cộng, thì Việt Tân phải ra mặt công khai ủng hộ chủ trương “Make America Great Again” và đường lối chấm dứt Trung Cộng hưởng quy chế Tối Huệ Quốc (The most favored nation) của Tổng thống Donald Trump. Vì Trung Cộng là mối họa diệt chủng toàn nhân loại!
Quan điểm của Việt Tân như thế nào đối với đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai, mở cửa biên giới cho thành phần bất hảo tự do tràn vào, cắt giảm ngân sách Cảnh sát? Việt Tân có thấy Phong trào “Black Lives Matter” là âm mưu phân hóa chủng tộc của đảng Dân Chủ giống như Phong trào đòi hòa bình bất cứ giá nào của cái đám phản chiến bịp làm tay sai Việt Cộng trong chiến tranh Việt Nam trước năm 1975?
Thành viên của đảng Việt Tân là công dân Hoa Kỳ, mà Việt Tân không thấy rằng nếu đảng Dân Chủ đẩy nước Mỹ vào chủ nghĩa xã hội giống như Venezuela thì tương lai con cháu đoàn viên Việt Tân sẽ trở thành nạn nhân hay sao?
Suốt 4 năm cầm quyền, Tổng thống Donald Trump bị đảng Dân Chủ đánh phá bằng những đòn rất bẩn, rất hạ cấp. Nhưng ông Trump vẫn đạt những thành tựu mà chưa có đời Tổng thống tiền nhiệm nào đạt được. Theo lẽ thường, với sự ủng hộ rầm rộ của nhân dân Hoa Kỳ gồm nhiều sắc dân, trong đó có những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, chắc chắn Tổng thống Donald Trump phải tái đắc cử. Theo thống kê, số cử tri Da Đen, cử tri Latino ủng hộ Tổng thống Donald Trump cao hơn thời Tổng thống Ronald Reagan, George W. Bush thì không lý do gì ông Trump thất cử. Việt Tân có thấy đảng Dân Chủ sử dụng xác chết cả chục năm vẫn ngóc đầu dậy đi bầu là một điều đáng xấu hổ trước thế giới thứ ba (chậm tiến)? Tại sao Việt Tân không lên tiếng chống lại bọn truyền thông tỵ nạn làm tay sai cho Trung Cộng? Việt Tân đứng về phía nào trong trận chiến đáng xấu hổ này?
Tôi nghĩ: Năm 2020 Tổng thống Donald Trump thất cử là ý Trời muốn. Tại vì Trời muốn cho những đứa phản bội Tổ Quốc Hoa Kỳ lòi mặt ra cho quần chúng biết. Nếu ông Trump đắc cử thì làm sao ai biết được Phó Tổng thống Mike Pence, thủ lãnh Khối đa số Mitch McConnell, Elizabeth Cheney (con gái cựu Phó Tổng thống Dick Cheney) và những Nghị sĩ, Dân biểu đảng Cộng Hòa phản bội? Làm sao ai biết được Chủ tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts là tên ấu dâm do Luật sư Lin Wood tố cáo? Đây là thời điểm Trời dành cho nhân dân Hoa Kỳ yêu nước phán xét tội trạng của những đứa phản quốc để cứu nước Mỹ! Đồng thời, nếu không có cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, thì làm sao đồng bào chúng ta chứng kiến cái hiện tưởng của những tên Việt Cộng nằm vùng giống như những con chuột cống dùng nặc danh xả rác bẩn trên diễn đàn? Có phải cái đám chửi những người Việt Nam ủng hộ Tổng thống Trump là tay sai của Việt Tân, nên phải giấu mặt?
Là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, tôi vô cùng xấu hổ và nhục nhã khi thấy bọn làm truyền thông cũng tỵ nạn như mình, cũng mang dòng máu Việt như mình, mà dùng đài truyền hình, đài phát thanh, Diễn đàn ủng hộ đảng Dân Chủ tập sự thói lưu manh của cộng sản.
Nay tôi đặt thẳng vấn đề với ông Hoàng Cơ Định, ông Đỗ Hoàng Điềm, ông Lý Thái Hùng, bà Trần Diệu Chân: “Có phải các ông/bà bị Việt Cộng “blackmail” mà phải làm tay sai cho Việt Cộng? Xin các ông/bà giải thích cho Cộng Đồng hiểu tại vì sao đảng Dân Chủ Hoa Kỳ đang dùng mọi biện pháp để đẩy nước Mỹ đi vào con đường xã hội chủ nghĩa (cộng sản) – cái chủ nghĩa đã bị nhân loại lên án tội diệt chủng – mà các ông/bà giữ thái độ im lặng, trong khi chủ trương của Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh lập Mặt Trận hô hào đồng bào đóng góp tài chánh để giải phóng Việt Nam khỏi ách Cộng sản?” Nên nhớ rằng với thời gian, không có điều dối trá nào có thể mãi mãi nằm trong bóng tối. Hãy thú thực đi!
Tôi là cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, từng bị Mặt Trận đe dọa mạng sống vì đăng bài “Vàng Rơi Không Tiếc” của nhà văn Không Quân trên giai phẩm Lý Tưởng do tôi phụ trách, nghiêm chỉnh yêu cầu ban lãnh đạo đảng Việt Tân phải trả lời với công luận về hai câu hỏi tôi vừa nêu trên. Việt Tân là bộ mặt quần chúng (public figure) không thể “ngậm miệng ăn tiền” một cách vô trách nhiệm với Cộng Đồng.
Tôi khẳng định:
“Việt Cộng là nỗi ô nhục của dòng giống Việt Nam. Việt Tân lợi dụng lòng yêu nước của đồng bào, làm Kháng Chiến bịp bợm là nỗi ô nhục của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản”.
Nhân tiện đây, tôi đăng đường link do ký giả Nghê Lữ nói về Việt Cộng nằm vùng để độc giả rõ thêm:

NGHÊ LỮ - Tiết Lộ Danh Sách Việt Cộng Nằm Vùng Ở Hải Ngoại - Reup
Bằng Phong Đặng văn Âu
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email Address: bangphongdva033@gmail.com --
----------

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.