Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Đôi dòng tưởng niệm ngày 30 tháng 04 lần thứ 46

Saturday, May 1, 2021 5:22:00 PM // ,

 Đôi dòng tưởng niệm ngày 30 tháng 04 lần thứ 46


image.png


Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần nữa thế kỷ, hay nói một cách chính xác hơn là bốn mươi sáu năm kể từ ngày miền Nam của thể chế Việt Nam Cộng Hoà bị sụp đỗ, bị lọt vào tay cộng sãn bởi phong trào phản chiến của đảng Dân Chủ, của đám truyền thông “thổ tả” và đám “thế lực ngầm”của Mỹ, đã khiến cho biết bao nhiêu đau thương tang tóc đỗ trút lên đấu của mấy chục triệu quân,,dân, cán chính miền Nam Việt Nam,trong khi tinh thần chiến đấu chống cộng của quân dân miền Nam vẫn dâng cao và chưa bao giờ chùn bước!. Nhắc đến đây, tôi mạn phép có đôi lời:

  • Kính dâng lên anh linh những người chiến sĩ QLVNCH đã nằm xuống trong suốt 25 năm chiến đấu để bảo vệ mãnh đất Miền Nam thân yêu.

*Kính dâng lên anh linh năm vị tướng lãnh: Trung Tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu Tướng Lê Văn Hưng, Thiếu Tướng Phạm Văn Phú, Thiếu Tướng Lê Nguyên Vỹ, Thiếu Tướng Trần Văn Hai, Đại Tá Hồ Ngọc Cẫn, Trung Tá Long (cảnh sát) và những quân nhân các cấp của tất cả các quân binh chủng đã can đãm, hiên ngang tự sát để giữ tròn khí tiết trong ngày Miền Nam bị thất thủ.

* Kính dâng lên anh limh những sĩ quan & hạ sĩ quan & binh sĩ hải quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa với hải quân Trung cộng để giử biển đảo ngày 19 tháng 01 năm 1974.

  • Kính dâng lên những đơn vị không đầu hàng giặc và đã chạy vào rừng sâu, núi thẵm để tiếp tục chiến đấu, và đã có nhiều người nằm xuống để tô bồi cho mãnh đất Quê Hương !
  • Kính dâng lên vong linh những người dân vô tội đã xa lánh “thiên đường cộng sãn” và bỏ mình trong rừng sâu, núi thẵm, trong biển cả mênh mong…vì những tai ương đói khổ, vì những sự dã man tàn bạo của loài người, của hải tặc…với mục đích : đi tìm Tự Do.
  • Kính dâng lên vong linh của các giáo phái của đồng bào VN, của dân tộc thiểu số, và của những người cs đã thức tỉnh, đứng lên đấu tranh cho Tự Do, cho Lý Tưởng Dân Chủ, để rồi họ  bị đàn áp, giết hại, tù đày! Tất cả những dòng máu dó, xương thịt đó đã tô bồi cho mãnh đất Quê Hương và tạo thành Những Hồn Thiêng Sông Núi.

Họ là kẻ Quê Hương khi chuyển động

Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng

Đã xông vào khói lửa quyết liều thân

Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc

Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc

Cười hiểm nguy bất chấp nổi gian nan

Người thất cơ đành thịt nát xương tan

Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển (thơ Đằng Phương)


Với ngần ấy thời gian biết bao vật đổi sao dời?Biết bao nhiêu người đã vĩnh viễn ra đi mà lòng vẫn trĩu nặng cho một quê hương vẫn đắm chìm trong chế độ vô thần cộng sản! 


Cũng như năm trước (2020), con siêu vi khuẫn Covic Vũ Hán vẫn tiếp tục hoành hành giết người hàng loạt khiến cho rất nhiều quốc gia trên thế giới càng thêm điêu đứng với muôn vàng khó khăn: tiếp xúc khó khăn, đi lại khó khăn, tất cả mọi dịch vụ đều khó khăn, và lẻ dĩ nhiên chuyện hội họp của các hội đoàn, tổ chức tiệc gây quỷ, hoặc lễ tưởng niệm ngày 30/04 lại càng khó khăn hơn?!


Thế giới năm nay thấy lạ kỳ,

Cửa hàng thưa thớt, vắng người đi

Đình miễu, chùa chiền…sao vắng vẻ

Nhà thờ, Cha giảng ngoài hành lang!

Trước đây, tháng nầy nhiều lễ hội

Bây giờ, chờ mãi chẳng ai kêu?!

Trước kia con cháu thường thăm viếng,

Năm nầy phone hỏi:”khoẻ không ba?”  (thơ Trần Vĩnh Tam)


Tuy vậy, mặc dù khó khăn không tổ chức tiệc tùng để gây quỷ, nhưng một vài chiến hữu có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong việc “kiếm tiền”hàng năm như anh NV Ngà, anh HT Phát, anh Hợp` và một số chị… đã hợp tác với anh ĐKA,HT gia đình HCQN và một số Hội Đoàn như Hội Cao Niên, hội Phụ Nữ, Việt BC… để gởi về giúp đở cho một số anh em thương phế binh VNCH đang sống vất vưởng những chuỗi ngày còn lại trên mãnh đất Quê Hương như những đứa con ghẻ của chế độ vô nhân của nhà cầm quyền cộng sãn VN. Theo lời anh Hội Trưởng, thì các anh ấy phải phone từng người, chịu khó đi từng cơ sở business của cộng đồng người Việt mà các anh ấy quen biết để xin donations (góp gió làm bảo) cuối cùng cũng được một số tiền kha khá để gởi về  qua đường dây của cha nhà Dòng…để phân phối cho một số anh em các quân binh chủng thương tật sống lây lất trên các vĩa hè, trên đường phố…một chút quà để tỏ lòng luôn nhớ về các anh. Và năm nay 2021 các anh cũng bắt đầu thực hiện.


Năm vừa qua 2020, một năm rất nhiều biến động trên toàn thế giới, nhất là nước Mỹ, riêng nền kinh tế thì hầu như cả thế giới bị sụp đỗ hoàn toàn bởi nạn đại dịch xuất phát từ Tàu cộng khiến cho mọi sinh hoạt đều bị giới hạn tối đa như đã nêu trên. Hơn nữa, năm nầy cũng là năm bầu lại chức vụ Tổng Thống, cho nên rất nhiều sôi động trên chính trường Mỹ nhất là giữa hai chánh đảng: Dân Chủ và Cộng Hoà đã lôi kéo theo nhiều thành phần dân chúng Mỹ và một số khá nhiều quốc gia trên thế giới, trong số đó có cộng đồng Việt Nam cũng không tránh khỏi phân hoá và chia rẻ?! Âu đó cũng là chuyện bình thường của các xã hội Dân Chủ, con người ai cũng có quyền lựa chọn lý tưởng và đảng phái cho mình, miển sao cho hợp pháp và hợp hiến. Chính vì điều nầy nó đã làm cho chính trường Mỹ quá nhiều sôi động, quá nhiều chuyện để nói mà tôi tin rằng mãi cho đến giờ nầy, mặc dù chuyện bầu cử Tổng Thống xứ Cờ Hoa đã qua nhưng cái dư âm của nó vẫn còn là một điều khó hiểu cho rành mạch, đó là chưa nói đến một số đông người còn cho đó là một vết nhơ khó phôi pha của chính trường Mỹ kể cả Hiến Pháp Mỹ? Tôi hy vọng thời gian sẽ có câu trả lời chính xác về những gút mắt còn tiềm ẩn mà rất nhiều người mong đợi.


Trở lại Quê Hương Việt Nam của chúng ta, sau 46 năm bọn cầm quyền cộng sãn đã làm được những gì mà chúng thường rêu rao là đã “thống nhất đất nước”? Đời sống người dân vẫn bị kềm kẹp, tôn giáo vẫn bị áp bức, nhân quyền vẫn bị chà đạp, nền kinh tế vẫn què quặc, lệ thuộc Tàu cộng, luôn bị áp bức, chèn ép, cầm quyền cs cũng luôn tìm cách “ăn mày viện trợ” của các nước qua nhân đạo…Về mặt đạo đức thì càng suy đồi một cách thãm hại, tuổi trẻ thì sống thác loạn, điên cuồng và không bào giờ biết nghỉ đến Tổ Quốc hưng vong?! Chính vì lẻ đó mà đất đai, biển đảo mất dần về Tàu cộng họ cũng không màng, mặc tình cho bọn lãnh đạo chóp bu cắt, chia, bán đất, bán biển để họ được “vinh thân, phì da” và được bảo kê chiếc ghế cầm quyền của họ, ai chết mặc ai!


…Nhớ Nước đau lòng con quốc quốc

Thương nhà mõi miệng cái gia gia,

Ngàn mai gió cuống, chim bay mõi,

Dặm liễu sương sa khách bước dồn!( Huyện Thanh Quan)


Vâng, tôi biết có rất nhiều người, nhiều chiến hữu có cùng một tâm trạng giống như tôi, nhưng…tất cả chúng ta, sức đã tàn, hơi đã kiệt, các thế hệ đàn anh của chúng ta đã lần lượt ra đi, vĩnh viễn ra đi mà lòng còn trĩu nặng một hoài bảo. Rồi mai đây, sẽ đến lượt chúng ta! Có điều đáng tiếc là như trên tôi đã thưa, tuổi trẻ là rường cột, là tương lai của Đất Nước, nhưng …tuổi trẻ ở VN hiện nay như thế thì tương lai của nước Việt đi về đâu? Dân Tộc Việt sẽ ra sao? Chẳng lẻ số phận của Đất Nước và Dân Tộc Việt vẫn muôn đời nô lệ giặc Tàu? Trong thời điểm tôi đang gõ bài nầy, thì cũng là lúc chính trường Miến Điện đã và đang xảy ra cuộc chính biến: hay đúng hơn là một cuộc đảo chánh của phe quân đội, họ đã bắt giữ hầu hết phe cầm quyền dân cử mà họ cho là gian lận bầu phiếu…trong nhóm nầy có cả bà Aung Sang Suu kyi cố vấn đặc biệt của Tổng Thống Miến Điện. Người dân Miến, nhất là giới trẻ rất bất mản cho lối hành xử của phe quân nhân mà người dân và giới trẻ Miến cho là họ muốn thành lập thể chế Quân Phiệt và được sự hậu thuẫn của Tàu Cộng. Thế là người dân Miến nhất là giới trẻ đã biểu tình chống đối. Lẽ dĩ nhiên, phe quân đội và cảnh sát ra tay đàn áp ngày càng thô bạo nhưng ngược lại người dân và giới trẻ cũng chống đối ngày càng hăng say và dữ dội hơn, lúc đầu phe quân đội và cảnh sát còn dùng dùi cui và đạn cao su, nhưng cũng không ngăn cản và chận đứng được dòng người biểu tình, kể cả các tôn giáo, họ cương quyết đòi thả tất cả những người đã bị bắt, nhất là bà Aung Sang Suu kyi mặc dù họ đã bị đàn áp quá mạnh tay và khốc liệt, khiến cho nhiều ngàn người bị bắt và thương tích trầm trọng. Khoản đầu tháng 3/2021 quân đội đã bắt đầu dùng đạn thật và nhắm thẳng vào đoàn người biểu tình, nhất là những tên bắn sẽ từ các cao ốc trong thành phố nhắm thẳng vào những người mà họ cho là cấp lãnh đạo cho nên chỉ trong mấy tuần lễ của tháng 3 đã có gần 600 người chết, rất nhiều người bị thương, bị bắt giam!


Có một điều rất đặc biệt mà tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai có một chút lòng yêu mến Quê Hương, yêu mến Tự Do…khi nghe qua phải xúc động; rất nhiều người trẻ đã viết thư tạ từ và tạ lỗi với mẹ mình trước khi “xuống đường” đấu tranh với nhà cầm quyền quân phiệt! Điều nầy có nghỉa là: họ đã chấp nhận hy sinh, và sẵn sàng hy sinh,  sinh mạng của mình  cho công cuộc đấu tranh chống bạo lực, lấy xác thân của mình mà đối chọi với súng đạn. và họ không còn cơ hội để đáp đền công ơn sanh thành dưỡng dục! Có một cô gái mới 19 tuổi đời, đã căn dặn bạn bè rằng: ngày mai nếu cô chết thì hãy lấy nội tạng của cô mà hiến tặng cho những ai đang cần. Quả thật! hôm sau cô đã ngã gục trước họng súng của bọn quân phiệt! Và cũng vào thời điểm nầy, tuần lễ đầu của tháng 3/20 theo tin tức tôi nghe được thì đã có trên 600 cảnh sát viên đã bỏ ngủ và gia nhập vào đoàn người biểu tình mà chống lại bọn quân phiệt. Đây là một điểm son đáng trân quí của thế hệ trẻ và những người quân nhân cảnh sát Miến Điện.


Nhìn người mà nghỉ đến ta, cũng trong chế độ cộng sãn độc tài và tàn bạo mà đã bao lần , bao tháng năm dai dẵng đầy nghiệt ngã…lớp người trẻ của dân Hong Kong vẫn tiếp tục đấu tranh dù máu thịt của họ đã đỗ ra rất nhiều, rồi lớp người trẻ ở Thái Lan cũng thế, họ cũng đã chấp nhận hy sinh xương máu mà chống lại chế độ quân phiệt Thái ngõ hầu đổi lấy Tự Do, bởi vì hai chử Tự Do nghe thì rất đơn giản, nhưng muốn có nó thì phải đổi bằng xương máu, bàng xác thân của những người tranh đấu! Còn thề hệ trẻ ở Việt Nam thì sao? Dường như họ đã ngủ quên trong mấy chục năm qua! Dường như họ đang say mê trong hoan lạc, trong đồi truỵ cùng cực của xã hội mà chính bọn cầm quyền cộng sãn cố tình tạo ra để ru ngủ, để dẫn dắt họ vào nơi sa đoạ mà quên đi những tang thương và sự tồn vong của Đất Nước! 


Hỡi những nhà đấu tranh Dân Chủ! hỡi những người con dân Việt Nam!, hỡi những tuổi trẻ VN còn quan hoài tới mệnh Nước! Chúng ta hãy cùng nhau làm thế nào để thoát Trung? Làm thế nào để vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải mà ông cha ta đã đỗ biết bao nhiêu xương máu để bồi đắp mãnh Giang Sơn Gấm Vóc Việt Nam?! Và làm thế nào để các thế hệ cháu con đời sau không chê trách là chúng ta không tròn trách nhiệm để bảo vệ Non Sông?! Cầu xin anh linh những vị anh hùng dân tộc, cầu xin Hồn Thiêng Sông Núi hãy phò trợ cho những nhà yêu nước, những người đang dấn thân được sự ũng hộ của toàn Dân kể cả những người cán bộ cs đã và đang thức tỉnh tiếp tục đi trọn con đường cứu nguy Tổ Quốc và Dân Tộc. Mong lắm thay!


Trần Văn Qung  - Vancouver


Người Lính Già Xa Quê Hương


Cãm Đề 30/04

Hôm nay lại nhớ đến ngày,

Tan thương Đất Nước, dân tình điêu linh

Hết rồi năm tháng chiến chinh

Triền miên Đất Nước, điêu linh vẫn còn

Cầm quyền bán Nước, bán Non,

Bán luôn Dân tộc, Giống Nòi Việt Nam!

Hồn Thiêng Sông Núi Tiên Rồng

Giúp cho Dân Tộc vùng lên thoát Tàu

Thoát Tàu bản chất hung hăng 

Chuyên đi cướp Nước, xâm lăng xứ người

Âm mưu thâm độc đê hèn

Bất cần luật pháp, bất cần nhân tâm

Thế mà đầu xỏ chóp bu

Việt Nam Cộng Sãn cuối đầu nghe theo

Chỉ vì danh lợi đĩnh chung

Anh đành bán cả Giống Nòi Việt Nam

Rồi mai khi trút hơi tàn

Cháu con nguyền rũa, ngàn đời khó phai

Làm trai, cho đáng nên trai

Ít ra chớ để : ngày mai chê cười

Thoát Trung cứu Nước anh ơi!

Ngàn năm cơ hội đến nơi đây rồi


Trần Vĩnh Tam 

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.