Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

TIN TỔNG HỢP

Sunday, January 3, 2021 11:45:00 AM // ,

 RFI

Đăng ngày: 

Tin tổng hợp RFI/Tiếng Việt
RFI  7 phút

(SCMP – Focus Taiwan) – Lo sợ bị thao túng, Đài Loan muốn hạn chế nhập sách của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Báo Hồng Kông South China Morning Post hôm nay, 03/01/2021, đăng tải một số ý kiến phản đối tại Đài Loan đối với dự án này. Trong số đó, có ông Lâm Chính Kiệt (Lin Cheng-chieh), thành viên sáng lập đảng Dân Tiến cầm quyền. Ông Lâm tố cáo Đài Bắc trở lại với chính sách như của chế độ Quốc Dân Đảng trước đây, xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Hôm 28/12/2020, bộ trưởng Văn Hóa Đài Loan Lý Vĩnh Đắc (Li Yongte), được Focus Taiwan trích dẫn, nhấn mạnh: « đối diện với các nguy cơ bị xâm lăng từ phía một quốc gia thù địch, chính quyền có trách nhiệm củng cố khả năng tự vệ » và các xuất bản của đảng Cộng sản Trung Quốc là « công cụ tuyên truyền » hơn là « sách ». Theo bộ Văn Hóa Đài Loan, quy định về việc này không phải hoàn toàn mới mà là điều có sẵn trong luật, nhưng thiếu cơ chế để thực thi nghiêm túc. Việc siết chặt kiểm duyệt không liên quan đến sách do tư nhân hay các hiệp hội xuất bản. Theo bộ Văn Hóa Đài Loan, cần điều chỉnh luật sớm nhất có thể.

(Reuters) - Một tòa án Anh sắp ra phán quyết về việc dẫn độ nhà sáng lập trang WikiLeaks. Ngày 04/01/2021, một thẩm phán sẽ quyết định liệu ông Julian Assange có bị dẫn độ sang Mỹ hay không. Ông Assange, công dân Úc, 49 tuổi, bị cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp vào các trang web của chính phủ Mỹ, tiết lộ nhiều tài liệu mật liên quan đến cuộc chiến ở Afghanistan và Irak cũng như nhiều công điện ngoại giao vào năm 2010. Nếu bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, nhà sáng lập trang WikiLeaks có nguy cơ lĩnh án 75 năm tù vì tội gián điệp và tin tặc. Ngược lại, các nhà đấu tranh lên án tương lai tự do báo chí bị đe dọa.

(AFP) - Thủ tướng Boris Johnson tái khẳng định phản đối Scotland tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập với Vương Quốc Anh. Trái với người dân Anh, Scotland muốn ở lại Liên Hiệp Châu Âu. Trả lời phỏng vấn đài BBC ngày 03/01/2021, thủ tướng Anh tự nhận có trải nghiệm không mấy tốt đẹp vì « các cuộc trưng cầu dân ý không phải là những sự kiện vui vẻ », ý muốn nhắc đến cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 với 52% người dân ủng hộ nước Anh rời Liên Âu. Quá trình đàm phán tốn nhiều giấy mực, thời gian, tiền của cho cả Luân Đôn và Bruxelles và gây chia rẽ trong nội bộ Anh Quốc.

(AFP) - Nữ quân nhân Pháp đầu tiên hy sinh tại Sahel. Trung sĩ Yvonne Huynh, 33 tuổi, người Pháp gốc Việt, đã hy sinh cùng với đồng đội Loic Risser, 24 tuổi, hôm qua 02/01/2021. Yvonne Huynh là nữ quân nhân Pháp đầu tiên bỏ mạng ở Mali kể từ khi quân đội Pháp can thiệp vào vùng Sahel, châu Phi, vào năm 2013 để chống khủng bố Hồi Giáo. Theo bộ tổng tham mưu quân đội Pháp, từ đầu cuộc can thiệp vào Sahel đến nay, đã có 50 binh sĩ Pháp tử trận.

(RFI) - Pháp : Biểu tình đòi trưng dụng nhà trống ở Paris. Khoảng 350 người đã tuần hành ở Paris ngày 02/01/2021 theo lời kêu gọi của tổ chức Quyền có nơi cư trú (Droit au logement, DAL) để yêu cầu chính phủ trưng dụng 7 tòa nhà bỏ trống ở thủ đô từ ngày 11/12/2020 trong bối cảnh rất nhiều người không có chỗ ở cố định hoặc điều kiện sống không bảo đảm vệ sinh. Theo Viện Thống Kê Pháp INSEE, vào ngày 01/01/2020, có khoảng 3 triệu chỗ trống người ở, chiếm 8,3% chỗ ở trên cả nước.

(AFP) - EU tố cáo các điều kiện "không thể chấp nhận được" đối với người di cư ở Bosnia. Một đặc sứ của Liên Âu tại Bosnia hôm qua 02/01/2021 tố cáo cuộc sống của hàng ngàn người di cư vô gia cư mắc kẹt ở Bosnia, sát biên giới Liên Âu, đang gặp nguy hiểm và tình trạng này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Ngày 23/12/2020, một khu trại trị nạn của di dân ở Bosnia đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Ủy ban châu Âu, cơ quan tài trợ cho hoạt động của một số trung tâm tiếp nhận người di cư ở Bosnia, và Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) đang kêu gọi mở lại một trung tâm ở thành phố Bihac, nhưng chính quyền thành phố và bang phản đối. Theo IOM, khoảng 8.500 di dân muốn đến Tây Âu và hiện đang ở Bosnia, trong đó gần 6.000 người trú tại các trung tâm đón tiếp di dân, khoảng 2.500 đến 3.000 người sống trong cảnh vô gia cư.

(AFP) - Mỹ : Nhà của bà Pelosi và ông McConnell bị phá hoại. Theo truyền thông địa phương ngày 02/01/2021, nhà của chủ tịch Hạ Viện, bà Nancy Pelosi, thuộc đảng Dân Chủ, ở San Francisco, bị vẽ hình đầu heo, vấy máu giả cùng với những hàng chữ như « Hãy xóa tiền thuê nhà ». Còn nhà của người đứng đầu phe Cộng Hòa ở Thượng Viện Mitch McConnell, thuộc đảng Cộng Hòa, ở Louisville, bang Kentucky, bị vẽ những hàng chữ « Tiền của tôi ở đâu »« Mitch giết người nghèo ». Vào tuần trước, biện pháp tăng trợ cấp từ 600 đô la lên thành 2.000 đô la cho những người gặp khó khăn, theo yêu cầu của tổng thống Trump, đã được Hạ Viện thông qua nhưng bị bác ở Thượng Viện.

(Bloomberg) - Đồng tiền ảo bitcoin tăng giá kỷ lục. Đến chiều 02/01/2021, trị giá của đồng bitcoin đã lên đến 31.502,77 đô la. Đồng tiền ảo đầu tiên này từng vượt ngưỡng 20.000 đô la vào ngày 16/12/2020 và luôn xấp xỉ ở mức 30.000 đô la trong những ngày gần đây. Đây có lẽ mới chỉ là khởi đầu của cơn sốt vì gần đây các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ JPMorgan cho biết « hiện tượng các nhà đầu tư truyền thống sử dụng đồng bitcoin mới chỉ bắt đầu ».

(RFI) - Số người chết vì tai nạn hàng không vẫn cao trong năm 2020. Theo một nguyên cứu của công ty tư vấn Hà Lan To70, bất chấp khủng hoảng dịch tễ và hoạt động hàng không giảm, số người chết vì tai nạn hàng không trong năm 2020 vẫn nhiều hơn so với năm 2019, cụ thể là 299 nạn nhân so với 257. Những vụ tai nạn đều xảy ra vào những tháng đầu năm 2020, trong đó phải kể vụ máy bay Boeing của hãng hàng không Ukraina bị Iran bắn nhầm vào tháng 01, cũng như vụ máy bay Airbus A320 bị rơi ở Pakistan vào tháng 05.

(AFP) - Kazakhstan bãi bỏ án tử hình. Tổng thống quốc gia Trung Á, nước Cộng Hòa thuộc Liên Xô cũ, Kassym-Jomart Tokayev, hôm qua 02/01/2021 thông báo như trên. Các vụ hành quyết đã bị đình chỉ ở Kazakhstan từ năm 2003, nhưng tòa án vẫn tiếp tục tuyên án tử hình đối với những bị cáo phạm tội đặc biệt, chẳng hạn với tội danh khủng bố. Một người đàn ông sát hại tám cảnh sát và hai dân thường ở Almaty, thành phố lớn nhất đất nước, vào năm 2016, đã bị kết án tử hình, nhưng với quy định mới, ông này chịu án chung thân. Ở Liên Xô cũ, hiện chỉ còn Belarus thường xuyên áp dụng án tử hình thường xuyên. 

Tạp chí văn hóa

Robin Williams và “Mrs.Doubtfire” – Người đàn bà đẹp trên màn ảnh

Lệ Thu

Vào những thời điểm của niềm vui, của sự đầm ấm, như là Giáng Sinh hay năm mới, người yêu điện ảnh chắc hẳn không thể không nhớ tới Robin Williams. Trên bầu trời đầy ắp danh hài của kinh đô điện ảnh Hollywood, người ta thấy ông như là một ngôi sao nhỏ bé sáng lấp lánh.

Dấu ấn trong từng vai diễn

Mỗi vai diễn của Robin Williams đều được thể hiện giống một vai diễn để đời, đầy ngẫu hứng, hài hước, dí dỏm và cũng không thiếu đi sự sâu sắc cần thiết.

Có ai đó đã từng nói “ẩn sau những diễn viên Hài là những trăn trở đến từng milimet của cuộc sống”. Họ phải đủ Vui để luôn giữ được tình yêu đời nhưng cũng phải đủ thâm thúy để cười vào mũi khổ đau. Những vai diễn của Robin Williams cũng vậy, người ta nhìn thấy trong đó niềm vui, nỗi buồn, sự trăn trở và cả hạnh phúc.

Trong suốt hơn 40 năm sự nghiệp, Robin Williams đã ba lần được đề cử giải Oscar cho “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” và nhận giải “Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất”. Ông cũng từng được nhận hai giải thưởng Emmy, bốn giải Quả Cầu Vàng, hai giải Screen Actors Guild và năm giải Grammy. 

Tờ Vogue Paris đã đưa ra 7 bộ phim mà Robin Williams từng tham gia diễn xuất có ảnh hưởng không nhỏ tới tuổi thơ của chúng ta: 

Goodmorning VietNam – của Barry Levinson (1987)

Dead Poets Society – của Peter Weir (1990)

Hook – của Steven Spielberg (1991)

Mrs.Doubtfire – của Chris Columbus (1994)

Jumanji – của Joe Johnston (1995)

Flubber – của Les Mayfield (1997)

Good will hunting – của Gus Van Sant (1997)

Trong số 7 bộ phim này, phải kể đến Quả Cầu Vàng cho “Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim ca nhạc hoặc phim hài” cho vai diễn Mrs.Doubtfire trong bộ phim cùng tên. Đây cũng là vai diễn mà Robin Williams đã tạo nên hình tượng “người đàn bà đẹp” – như là một cách nói ẩn dụ – của riêng ông.

Quả cầu vàng cho một câu chuyện đẹp

Truyện phim kể về cuộc sống của anh chàng Daniel và vợ là Miranda cùng ba đứa con vô cùng xinh đẹp ở San Francisco. Daniel làm nghề lồng tiếng cho phim hoạt hình, khá bận rộn. Một ngày kia, anh bỏ việc rồi về nhà tổ chức sinh nhật cho con trai. Bữa tiệc gây ảnh hưởng tới hàng xóm và gây nên cuộc cãi vã giữa anh với Miranda. Sự việc như giọt nước làm tràn ly khiến Miranda đòi li dị. Quan tòa trao quyền nuôi con cho Miranda nhưng vẫn nhấn mạnh rằng nếu Daniel tìm được công việc mới ổn định thì sẽ được nuôi con chung với vợ.

Lúc này, Daniel biết Miranda đang tìm người giúp việc để trông chừng bọn trẻ và giúp đỡ việc nhà nên anh đã bày trò loại hết các ứng viên khác, còn mình thì giả giọng làm phụ nữ để đăng kí. Anh nhờ người em trai là một chuyên gia hóa trang tạo ra một mặt nạ da người để anh có thể giả dạng thành một bà già. Đây là lúc mà Robin Williams thể hiện tài năng diễn xuất của mình. Những hỉ nộ ái ố, những tình huống cười ra nước mắt bắt đầu khi mà anh chàng Daniel phải làm quen với bộ đồ nặng cả chục kí để biến hình thành bà Doubtfire to béo mập mạp, cơ mặt phải tạo cảm xúc chân thực nhất với một mớ mặt nạ bằng cao su và đặc biệt là phải làm quen với việc mặc đồ lót của phụ nữ.

Ban đầu, Daniel chỉ đóng vai bà Doubtfire với mục đích được gần gũi các con, sợ bảo mẫu khác sẽ không an toàn cho chúng, nhưng sau đó, anh chàng nhận ra chỉ khi anh trở thành một người đàn bà đúng nghĩa thì anh mới có thể ở cạnh chúng, ở cạnh gia đình của mình. Việc trở thành một người đàn bà ở đây có nghĩa là “khi bạn muốn hiểu ai đó thì hãy đặt mình vào vị trí của họ”. Và thế là, Daniel, lúc này là bà Doubtfire, bắt đầu học nấu ăn. Từ việc giấu diếm mua đồ ăn bên ngoài về, anh tự tay nấu nướng, bày biện, dọn dẹp nhà cửa. Anh nói chuyện, giúp các con giải tỏa những vấn đề tâm sinh lý tuổi mới lớn và đặc biệt là tâm sự với Miranda.

Daniel bỗng thấy rằng việc anh có mặt ở nhà là hoàn toàn vô nghĩa nếu anh không biết chia sẻ cả việc nhà lẫn tâm tư tình cảm với vợ. Daniel nhận ra Miranda không hề bất công khi đòi li dị với anh. Vợ anh thật ra đã quá mệt mỏi với công việc của cô và cả việc nhà, dọn dẹp, nấu nướng, ăn uống, dạy dỗ các con … Và sự rạn nứt giữa họ là điều tất yếu không thể tránh khỏi.

Bỗng nhiên, sau những chia sẻ, gần gũi, thoáng một giây phút nào đó, sự chu đáo dưới lốt một người đàn bà của Daniel đã khiến Miranda ngã lòng. Chỉ một chút nữa cô đã nghĩ bà Doubtfire có vấn đề về giới tính và mọi nỗ lực của Daniel sẽ đổ bể.

Trường đoạn Daniel và Miranda tâm sự với nhau, ánh mắt anh trao gửi cho vợ khi vẫn đang trong vai trò của bà quản gia chính là trường đoạn xúc động nhất mà ta có thể cảm nhận được từ Robin Williams. Đã có lúc ông khiến khán giả phân vân liệu hai nhân vật này có phải cùng một người thủ vai ? Bởi sự dịu dàng tinh tế, bởi ánh mắt, giọng nói của bà Doubtfire đã trở nên quá chân thực.

Giữa những chi tiết dở khóc dở cười mà Daniel phải xoay trở để không lộ vai diễn với mọi người xung quanh, với vợ con anh, và những cảm xúc rung động thấu hiểu của một Daniel hoàn toàn khác … Giữa những giằng xé nội tâm của nhân vật, nửa muốn nói lên sự thật để được cơ hội quay về, nửa lo sợ sẽ bị ghét bỏ nếu sự thật được phơi bày … ta thấy màn trình diễn tài tình, hài hước nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đầy năng lượng của Robin Williams.

Rồi Daniel cũng có một công việc trong đài Truyền hình, cơ hội để anh được nuôi con cùng Miranda, được gần cô nhiều hơn, được quay lại đã rất rõ ràng nếu không có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba, là Stu, người bạn mới của Miranda.         

Lúc này, Daniel đã cho hai đứa con lớn biết về chân tướng của bà Doubtfire để có được sự ủng hộ của các con, tuy nhiên, anh vẫn không khỏi khó chịu và ghen tị với Stu. Cuộc chạm trán mặt đối mặt của hai người bỗng đến quá nhanh, ngoài dự kiến của Daniel. Đây cũng là trường đoạn lột tả được hết khả năng diễn xuất tuyệt vời của Robin Williams.

Ngày mà Daniel được giám đốc đài hẹn gặp để bàn việc mở một show truyền hình mới cho anh lại đúng ngày mà Stu tổ chức tiệc sinh nhật cho Miranda. Oái oăm thay, cả hai sự kiện này lại diễn ra tại cùng một địa điểm, cùng một thời gian. Tới đây, Robin Williams đã thể hiện cực kì xuất sắc những cái trái khoáy, sự nháo nhào, vội vã đến bấn loạn của nhân vật Daniel khi cùng lúc vừa phải đóng vai bà Doubtfire để dự bữa tiệc sinh nhật, vừa phải là chính mình để bàn công việc với giám đốc. Có lúc, anh đã vào nhầm bàn với vợ trong bộ dạng của  mình nhưng là giọng nói của bà bảo mẫu. Lúc khác, anh lại kéo ghế ngồi chễm chệ uống rượu mạnh với ông giám đốc khi đang mang gương mặt và trang phục của bà Doubtfire.    

Mọi việc bị đẩy lên cao trào khi Stu bị nghẹn đồ ăn và Daniel, trong vai bà Doubtfire đã phải lo cấp cứu cho anh ta. Tấm mặt nạ rơi ra trước sự kinh ngạc của bao người. Sự việc bại lộ, Miranda vô cùng sốc, còn Daniel thì mất hết mọi hi vọng.

Tiếng cười đang vang lên sảng khoái thư giãn từ đâu phim thì tới đây, lại nhường chỗ cho những xúc cảm thật sâu lắng, đâu đó còn là một vài sự tiếc nuối bởi phim kết thúc không hề có hậu theo kiểu như mọi người vẫn nghĩ và mong chờ. Daniel có được show diễn cho riêng mình trên truyền hình với nhân vật chính là bà Doubtfire, Miranda cảm thông cho anh nhưng họ đã không quay lại với nhau.

Một cuộc đời đáng sống

Câu thoại mà Daniel nói với các con mình là “Ba mẹ chia tay nhau không có nghĩa là ba mẹ hết yêu thương con, tình yêu dành cho các con không bao giờ thay đổi”.

Nhiều người đặt ra câu hỏi không biết đó có phải là điều mà Robin Williams muốn nhắn nhủ tới con trai của ông sau khi ông và người vợ đầu li dị vào năm 1988 không ? Hay liệu đó có là điềm báo cho cuộc chia tay sau đó của ông với người vợ thứ hai vào năm 2008 ? Không ai có thể biết chắc chắn. Chỉ biết rằng nhân vật bà Doubtfire đã được Robin Williams làm cho trở nên thật sống động, thật đẹp, và hình tượng “người đàn bà đẹp” mà ông dựng lên chính là biểu tượng cho sự cảm thông, chia sẻ của một người đàn ông với người đàn bà mà họ yêu.

Những năm cuối đời, R.W bị mắc một số căn bệnh, một trong số đó được chuẩn đoán là chứng trầm cảm tuổi già. Ông đã trải qua nhiều năm trong tình trạng suy sụp. Tuy nhiên, ta vẫn thấy ông xuất hiện trên một vài TV show, ở các series phim hài ngắn (như “The Crazy ones”). Khó ai có thể nhận thấy tình trạng bệnh tật của ông nếu chỉ xem phim ông tham gia diễn xuất. Bởi nhiều khi, nghệ sĩ Hài ẩn giấu nỗi cô đơn của họ bên dưới hàng vạn tiếng cười.

Robin Williams qua đời vào năm 2014. Bà Susan Schneider, người vợ thứ ba và cũng là người vợ cuối cùng của ông đã nói là bà “hy vọng mọi người sẽ nhớ tới niềm vui, nụ cười mà Robin Williams đã mang tới cho hàng triệu khán giả, hơn là sự ra đi của ông”.

Đó cũng là cách mà Robin Williams đã chọn để sống, là gõ những cánh cửa, mang tiếng cười, tình yêu thương tới những ngôi nhà đầm ấm để chúng ta biết yêu thương và trân trọng nhau hơn.

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-v%C4%83n-h%C3%B3a/20210103-robin-williams-v%C3%A0-mrs-doubtfire-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A0n-b%C3%A0-%C4%91%E1%BA%B9p-tr%C3%AAn-m%C3%A0n-%E1%BA%A3nh

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.