Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

TP.HCM, Hà Nội lộng lẫy Noel, người người xuống phố

Thursday, December 24, 2020 6:02:00 PM // ,

  24/12/2020

TTO - Tối 24-12, nhiều nơi tại trung tâm TP.HCM, Hà Nội trang hoàng lộng lẫy để đón chào Noel. Đông đảo người dân đến vui chơi và chụp hình nhưng vẫn đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 khi đến nơi đông người.


                                 Đường Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM) đông người chơi Noel - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, mặc dù chưa đến 19h, nhiều người đã nô nức đón Giáng sinh tại trung tâm quận 1. Dòng người đổ về các trung tâm thương mại vui chơi ăn uống ngày càng đông khiến các tuyến đường bị ùn ứ cục bộ. 

Dọc nhiều tuyến phố và xung quanh các trung tâm thương mại đều được trang trí lung linh, rực rỡ sắc màu với nhiều cây thông, ngôi nhà tuyết. 

Bảo vệ của các trung tâm thương mại đo thân nhiệt và yêu cầu người dân rửa tay sát khuẩn khi ra vào. Nhiều người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách đeo khẩu trang.

Minh Hân cùng nhóm bạn là sinh viên Trường đại học Y dược TP.HCM cho biết: "Thời tiết TP.HCM se lạnh rất phù hợp để mình và các bạn đi chơi Noel. Nhóm cũng ý thức luôn đeo khẩu trang, chỉ có chụp ảnh kỷ niệm thì tháo ra, xong rồi đeo lại. Rất mong mọi người khi đến nơi đông người không chủ quan".

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đã đông nghẹt - Ảnh: QUANG ĐỊNH












Là một trong những xóm đạo lớn nhất ở TP.HCM, mỗi dịp Giáng sinh về, khu vực đường Thống Nhất, quận Gò Vấp luôn rực rỡ ánh đèn. Các gia đình theo đạo đã kỳ công trang trí những hang đá, đèn led, cây thông đủ sắc màu. 

Chị Phạm Linh Chi (quận Gò Vấp) chia sẻ: "Giáng sinh năm nào gia đình mình cũng đến nhà thờ Đức Mẹ Hằng cứu giúp trong xóm đạo Gò Vấp để đi lễ. Năm nay không ngoại lệ, gia đình mình tranh thủ đến từ sớm để chụp ảnh gửi về khoe ông bà ngoại".





Rất đông người đổ về xóm đạo Gò Vấp dẫn đến tình trạng kẹt xe - Ảnh: NHẬT THỊNH


Thu Trang (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn vui chơi Giáng sinh tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội - Ảnh: MAI THƯƠNG


Bé Nhất Nam (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng bố mẹ đón Giáng sinh tại Nhà thờ Lớn, Hà Nội - Ảnh: MAI THƯƠNG

Elly (du khách Úc) chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi cùng bố mẹ sang Việt Nam. Bố mẹ tôi dạy học ở đây. Lúc đầu tôi cũng lo lắng, không biết có được đón Giáng sinh không, nhưng thật bất ngờ người Việt Nam
đón Noel cũng vui vẻ và ấm áp". 

Các ngả đường từ ngã tư Xã Đàn qua Nguyễn Lương Bằng, hai chiều trên cầu vượt Tây Sơn - Nguyễn Trãi đổ về nhà thờ Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội) ùn tắc kéo dài. Ở chiều ngược lại, dòng người kéo nhau về hướng nhà thờ Phùng Khoang (Nam Từ Liêm) cũng kẹt cứng. 

                              Biển người tràn ra đường xem đêm thánh ca trước nhà thờ Lớn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: MAI THƯƠNG

Đúng 20h, nhà thờ Phùng Khoang tấp nập giáo dân và du khách hòa chung không khí đêm Giáng sinh - Ảnh: HÀ THANH

Tại Đà Nẵng, hàng ngàn người đổ ra đường đón Giáng sinhn. Trên các ngã đường Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, 2/9, người xe đông đúc, tấp nập, có lúc nghẽn đường do lượng người xe quá đông.


     
Gia đình chị Bích Hoài, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Ghi nhận tại khu vui chơi Helio và công viên châu Á, hầu hết các cặp đôi và gia đình trẻ đưa con nhỏ đến dạo chơi, chụp hình Giáng sinh cùng bóng bay, quần áo ông già Noel, thưởng thức ẩm thực chợ đêm, xem biểu diễn ca nhạc và các trò chơi giải trí. 

Thời tiết Đà Nẵng đêm Giáng sinh khá thuận lợi cho việc vui chơi ngắm cảnh khi tạnh ráo, nhiệt độ hạ ở mức 22 độ C se lạnh.

Chị Bích Hoài (quận Hải Châu) đánh giá, so với mọi năm, Giáng sinh năm nay Đà Nẵng có nhiều người ra đường chơi lễ hơn, do thời tiết thuận lợi.  

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.