Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Vụ nổ ở Liban : 16 quan chức bị bắt

Saturday, August 8, 2020 5:22:00 PM // ,

 

Tác giả Thùy DươngNguồnRFINgày đăng: 2020-08-08


Cảng Beyrouth, Liban sau vụ nổ ngày 04/08/2020. REUTERS/Mohamed Azakir
16 quan chức phụ trách cảng Beyrouth của Liban và Hải quan đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về hai vụ nổ ở cảng thủ đô Beyrouth hôm thứ Ba 04/08/2020, khiến ít nhất 149 người chết và 5.000 người bị thương. Hôm qua 06/08/2020, trong một thông cáo, chưởng lý tòa án quân sự Liban, Fadi Akiki cho biết như trên.
Theo chính quyền Liban, 2.750 tấn nitrate d'ammonium cất trữ tại cảng từ 6 năm nay trong môt nhà kho mà « không có biện pháp phòng ngừa » chính là nguồn gốc gây ra thảm họa cháy nổ. Các quan chức phụ trách cảng Beyrouth, hải quan và một số đơn vị an ninh ở cảng đều biết là các chất hóa học nguy hiểm được cất trữ ở cảng nhưng họ đều đổ trách nhiệm cho nhau. Tuy nhiên, hiện chưa rõ 16 quan chức Liban bị bắt giữ là những ai, bị bắt từ khi nào và về tội gì.
Một nguồn tin thân cận với giới điều tra cho hãng tin Pháp AFP biết là Ngân hàng trung ương Liban đã ra lệnh phong tỏa tài sản của 7 quan chức lãnh đạo cảng Beyrouth và Hải quan, trong đó có giám đốc hải quan, Badri Daher.
Thảm họa cháy nổ lớn nhất trong lịch sử Liban xảy ra trong khi nước này đang ngày càng lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Giới lãnh đạo Liban hiện đang đối mặt với cơn giận dữ của dân chúng. Người dân cho rằng các nhà lãnh đạo đất nước không có năng lực và tham nhũng.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong chuyến thăm vài giờ Liban sau vụ nổ, hôm qua yêu cầu có một cuộc điều tra quốc tế và kêu gọi các nhà lãnh đạo Liban thực hiện « một sự thay đổi sâu sắc ». Ông Macron còn cho biết sẽ trở lại Beyrouth vào ngày 01/09 và sẽ kêu gọi tổ chức một hội nghị quốc tế trong những ngày tới đây để trợ giúp Liban



Beirut explosion: 16 arrested as investigation grows
-------

Giữa căn phòng đổ nát sau vụ nổ ở Beirut, cụ bà bình thản chơi piano
Tác giả Thiên AnNguồnNTD VietnamNgày đăng: 2020-08-08


Cụ bà bình thản chơi piano giữa căn phòng đổ nát do vụ nổ ở Beirut (Ảnh chụp màn hình)
Ngay cả khi mọi thứ bị phá huỷ, âm thanh vẫn vang lên, âm nhạc trở thành bất tử. Một lời nhắc nhở vô cùng đẹp đẽ dành cho chúng ta về niềm hy vọng lại đến từ một cụ bà Lebanon thản nhiên chơi piano trong căn phòng đổ nát sau vụ nổ kinh hoàng ở Beirut.
Tai nạn khủng khiếp này đã cướp đi mạng sống của ít nhất 100 người và khiến vài nghìn người bị thương hay mất nhà cửa. Tuy vậy, sự thảm khốc này cũng không thể giết chết tinh thần lạc quan của cụ bà. Bà vẫn nhẹ nhàng cùng những phím đàn và tấu lên bản “Auld Lang Syne" quen thuộc. (*) Xung quanh là căn phòng đầy những mảnh thuỷ tinh vỡ và đồ đạc bị hỏng hóc.
Ban đầu, người đăng tải video này nói rằng video được chia sẻ trên WhatsApp nên cô không thể biết nó đến từ ai. Tuy nhiên, một lúc sau có một người nói rằng anh ấy biết người phụ nữ này vì đây là hàng xóm của anh ấy.
Video hiện tại lan toả nhanh chóng trên Twitter, cộng đồng mạng muốn truyền tải thông điệp rằng ngay cả trong thời điểm tang thương nhất, hi vọng không bao giờ bị dập tắt.
Rất nhiều người để lại bình luận đầy cảm kích:
“Video của một cụ bà người Lebanon chơi piano trong khi xung quanh là những mảnh kính vỡ và đống gạch vụn đã lột tả hoàn hảo tinh thần của Beirut.
Thành phố không bao giờ bỏ cuộc và vẫn ngoan cường hồi sinh từ đống tro tàn".
“Một phụ nữ Lebanon chơi “Auld Lang Syne" trên chiếc đàn piano, xung quanh đã bị huỷ hoại bởi vụ nổ. Giữa những nỗi đau, vẫn còn có hy vọng".
“Điều này thật thảm khốc. Đây là thảm kịch dành cho một xã hội có văn hoá và phát triển như Lebanon. Thật đẹp… Một cụ già Lebanon chơi piano giữa những đống đổ nát trong căn nhà. Beirut sẽ hồi sinh trở lại".
“Ngôn ngữ toàn cầu của tình yêu chính là Âm nhạc.
Tại Beirut, một cụ già đã chơi vài nốt trên chiếc đàn piano trong căn phòng đổ nát. Biểu tượng của sức nhẫn chịu và kiên cường vượt qua khó khăn của người Lebanon”.
Hãy cố lên, Beirut. Tất cả những điều này rồi cũng sẽ qua.
Thiên An
***

(*) Bản nhạc Auld Lang Syne không phải là nhạc bình thường để thưởng thức tính nghệ thuật về âm thanh mà lời trong bản nhạc nói lên sự luyến tiếc chia lìa với những gì thân yêu trong niềm hy vọng sẽ gặp lại ở một cuộc hội ngộ khác. Bản nhạc này thưòng được ca lên trong buổi giao thừa từ giả năm củ để bước sang năm mới hoặc trong các buổi chia tay bạn bè sau mỗi cuộc họp đơàn lớn. Bà cụ đánh bản nhạc này không phải là vô cảm trước nổi khổ đau của đồng bào mình mà là luyến tiếc những gì đang mất mát nhưng không hề mất hy vọng cho tương lai đang tới. (Trở về bài)
----------

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.