Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tin Nhanh: Gia đình chị Cấn Thị Thêu vừa bị bắt…

Thursday, June 25, 2020 6:56:00 PM // ,

Tin Nhanh: Gia đình chị Cấn Thị Thêu vừa bị bắt…
Tin nhà cầm quyền csvn vừa bắt thêm những người bất đồng chính kiến trước thềm ĐHĐCSVN lần thứ 13, hải ngoại không ngạc nhiên nhưng đối với 4 thành viên của một gia đình đã từng bị tù tội, bị tra tấn, khủng bố.. chỉ vì bảo vệ đất đai hoa màu của họ và của dân làng mà sau này họ được coi như là “thủ lãnh dân oan Dương Nội”.
Gần nhứt là sự kiện Đồng Tâm nhờ gia đình họ mà thế giới mới hiểu rõ hơn cảnh nhà cầm quyền đột nhập tấn công đẫm máu gia đình cụ Lê Đình Kình..Họ, chính là đối tượng csvn phải diệt trừ.Trong nước những ai cương quyết chống bất công,chống độc tài đảng trị đều biết trước số phận cá nhân và gia đình họ sẽ như thế nào. Những cái chết khuất tất từ ngay khi còn tạm giam và có thể chính bản thân họ sẽ là những nạn nhân tiếp theo một khi họ sa vào tay bọn cường quyền.Và hôm nay giờ khắc ấy đã tới..! Còn chúng ta, những người ở hải ngoại, từ nơi chốn bình an, sung sướng…nơi mà ACE đều nghỉ là “hậu phương” yễm trợ những người đấu tranh trực diện chống hệ thống độc tài đảng trị trong nước, anh chị em chúng ta, Đảng Tân Đại Việt có thái độ ra sao, sẽ làm gì tiếp theo???!!!
Từ bản tin của nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết
NA
…..
Công an chính thức thừa nhận đã bắt chị Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư trong một vụ án liên quan đến… sách.
Sa-pô của báo Công an Nhân dân số ra hôm nay (24/6/2020) viết:
“Quá trình bắt, khám xét đã thu được một số đồ vật, tài liệu là: Một số cuốn sách “Cẩm nang nuôi tù”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Đặt bàn tay lên Việt Nam”, “Chính trị bình dân” các cuốn sách trên đều của Phạm Đoan Trang; một số tài liệu viết tay…”.
Sách trở thành tang vật vụ án, bà con ạ.
(Cùng ngày, công an đã bắt con trai đầu của chị Thêu là Trịnh Bá Phương, cũng theo Điều 117 – “tuyên truyền chống nhà nước” – nhưng nhiều khả năng là do liên quan đến vụ tấn công của công an vào Đồng Tâm nửa đêm về sáng 9/1/2020).
Vietnam’s Ministry of Public Security confirming the arrest ofTrịnh Bá Tư(b. 1989) and his mother Can Thi Theu.
They stand accused of “propaganda against the Socialist Republic of Vietnam”, pursuant to Article 117 of the 2015 Penal Code, for having in their possession several books written byPham Doan Trang.
——
Translated from Pham Doan Trang’s post:
“Only in the era of the internet and especially social media have these shameful land grabs been laid bare, land grabs that have been long full of violence, blood, tears, and imprisonment. These are the names of the parcels and villages that have gone down … into the history of land-grabs: Tien Lang, Van Giang, Dong Tam, Duong Noi, Thu Thiem, and many others. Along with them are the names of people, the victims of state violence, including murder, beatings, and imprisonment: Dang Ngoc Viet (who shot and killed a cadre, then himself), Dang Van Hien (who was sentenced to death), Can Thi Theu (twice imprisoned), Nguyen Mai Trung Tuan (a minor, imprisoned along with his entire household), Vu Thi Hai, Tran Ngoc Anh (imprisoned and assaulted many times), Le Thi Tram (who was crushed by an excavator and suffered brain trauma, escaping death only because the soil beneath her shifted), etc.”
(excerpted from “Vietnamese Politics: A Look Back at the Past Decade”, Luat Khoa Magazine, December 30th, 2019)
Today, June 24th, 2020, Ms. Can Thi Theu was imprisoned for the third time. Unlike the last two times, she was arrested today not only because she was the leading face of the disenfranchised citizens of Duong Noi, but because she and her two sons Trinh Ba Phuong and Trinh Ba Tu are thorns in the eyes of the diabolical tyrants and interest groups who continue to trample on the innocent in their voracious land grab at Dong Tam.
These three were arrested today because they were farmers who stood up to the powers-that-be. They were direct witnesses to that savage, red terrorism, voices that fought with a bravery and rectitude bar none in Vietnam today.
(Picture taken May 4th, 2019)”
Cho đến lúc này (14h45 ngày 24/6/2020), chính xác là hai anh em Trịnh Bá Phương (SN 1984) và Trịnh Bá Tư (SN 1989) đã bị bắt với lệnh bắt được đọc tại chỗ. Phương và Tư bị truy tố với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước XHCN”, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự (Điều 88 cũ).
——
Chỉ đến thời đại của Internet và đặc biệt là mạng xã hội, những vụ cướp đất đầy tai tiếng mới được phơi bày, luôn luôn đầy bạo lực, máu, nước mắt, và tù tội. Những cái tên đất, tên làng đã đi vào… lịch sử cướp đất: Tiên Lãng, Văn Giang, Đồng Tâm, Dương Nội, Thủ Thiêm, và nhiều nữa. Cùng với đó là nhiều tên người, là những nạn nhân của bạo lực, gồm cả giết chóc, đánh đập lẫn tù tội, từ chính quyền: Đặng Ngọc Viết (nổ súng bắn chết cán bộ rồi tự sát), Đặng Văn Hiến (tử tù), Cấn Thị Thêu (hai lần đi tù), Nguyễn Mai Trung Tuấn (trẻ vị thành niên, bản thân và cả nhà đi tù), Vũ Thị Hải, Trần Ngọc Anh (bị bỏ tù và bị hành hung nhiều lần), Lê Thị Trâm (bị máy xúc đè, chấn thương sọ não nhưng thoát chết nhờ ruộng lún), v.v.
(trích từ bài “Chính trị Việt Nam: một thập kỷ nhìn lại”, Luật Khoa tạp chí, 30/12/2019)
Hôm nay, 24/6/2020, chị Cấn Thị Thêu đi tù lần thứ ba. Khác với hai lần trước, lần này, chị bị bắt không chỉ vì chị là gương mặt lãnh đạo của dân oan Dương Nội, mà còn vì, chủ yếu vì chị và hai con trai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư là những cái gai trong mắt đám bạo quyền và những nhóm lợi ích ma quỷ vốn đang điên cuồng tìm cách bức hại người vô tội trong vụ cướp đất Đồng Tâm.
Họ bị bắt vì họ là những người nông dân nổi dậy, là nhân chứng sống của một thời khủng bố đỏ tàn bạo, là những tiếng nói tranh đấu dũng cảm và chính trực nhất còn lại ở Việt Nam lúc này.
(Ảnh chụp ngày 04/5/2019)
——–
Only in the era of the internet and especially social media have these shameful land grabs been laid bare, land grabs that have been long full of violence, blood, tears, and imprisonment. These are the names of the parcels and villages that have gone down … into the history of land-grabs: Tien Lang, Van Giang, Dong Tam, Duong Noi, Thu Thiem, and many others. Along with them are the names of people, the victims of state violence, including murder, beatings, and imprisonment: Dang Ngoc Viet (who shot and killed a cadre, then himself), Dang Van Hien (who was sentenced to death), Can Thi Theu (twice imprisoned), Nguyen Mai Trung Tuan (a minor, imprisoned along with his entire household), Vu Thi Hai, Tran Ngoc Anh (imprisoned and assaulted many times), Le Thi Tram (who was crushed by an excavator and suffered brain trauma, escaping death only because the soil beneath her shifted), etc.”
(excerpted from “Vietnamese Politics: A Look Back at the Past Decade”, Luat Khoa Magazine, December 30th, 2019)
Today, June 24th, 2020, Ms. Can Thi Theu was imprisoned for the third time. Unlike the last two times, she was arrested today not only because she was the leading face of the disenfranchised citizens of Duong Noi, but because she and her two sons Trinh Ba Phuong and Trinh Ba Tu are thorns in the eyes of the diabolical tyrants and interest groups who continue to trample on the innocent in their voracious land grab at Dong Tam.
These three were arrested today because they were farmers who stood up to the powers-that-be. They were direct witnesses to that savage, red terrorism, voices that fought with a bravery and rectitude bar none in Vietnam today.
(Picture taken May 4th, 2019)
Translated by Will Nguyen

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.