Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

The Good The Bad and The Ugly – TTH

Tuesday, January 7, 2020 6:20:00 PM // ,

The Good The Bad and The Ugly – TTH

Trong bài viết nầy tôi mượn câu chuyện trong cuồn phim tựa The Good The Bad and The Ugly của đạo diễn Sergio Leone, được sản xuất bởi Alberto Grimaldi, kịch bản do Luciano Vincenzoni. Tôi chỉ mượn ba nhơn vật kể trong phim để đặt tên cho ba quốc gia tranh bá thế giới và khu vực hiện nay.
Nhơn vật thứ nhứt, The Good tôi xin tạm dịch là anh Tốt trong bài viết, tôi ví anh nầy là Hoa Kỳ, anh Tốt thủ vai anh hùng hào hiệp, hay ví anh như người cảnh sát chuyên đi bắt kẻ gian, đi săn lùng kẻ trộm, để giữ cho thế giới  được bình an, anh Tốt rất giàu lại có sức mạnh  phi thường, làm cho anh Xấu và anh Xấu Xí phải dè chừng. Anh Tốt chủ trương chủ nghĩa Thực Tiễn, cái gì có lợi cho cuộc sống thì làm, không làm những gì không thực tiễn, không đem lại lợi ích cho quốc gia thì bỏ, không duy ý chí như anh Xấu thường thi hành. Không nằm trong chủ thuyết Xã Hôi chủ Nghĩa, hay nghiêng về xã hội như anh hàng xóm Canada, hay chủ nghĩa Tư Bản.
Nhơn vật The Bad xin tạm dịch người Xấu, anh nầy tôi ví là Trung Cộng hiện nay, anh Xấu nầy tính tình hơi ngang ngược, chuyên làm nghề ăn trộm, ăn trộm ở dưới đất đến ăn trộm trên không gian mạng, ăn trộm người khác về làm của riêng mình, và dùng những gì mình ăn trộm được, để đe dọa lại người bị mất của chính là anh Tốt, anh Xấu tuyên bố nghề ăn trộm của tôi ăn nên làm ra đến năm 2050, tôi sẽ giàu có và thống lãnh cả thế giới, và sẽ thành lập cái bang dưới sự lãnh đạo của anh ta. Anh Tốt nghe qua thật sửng sốt, anh liền ngăn chặn không để anh Xấu tiếp tục ăn trộm, và ra chiêu thức để trừng phạt anh Xấu, hơn một năm qua anh Xấu bị anh Tốt trừng phạt, nay anh Xấu bị thấm đòn, bèn xuống nước xin tha cho em, từ đây về sau em xin chừa, không trộm đồ của anh nữa, anh Tốt nói được nhưng mầy phải ký vào văn bản, nếu về sau tái phạm điều khoảng nào, anh sẽ trừng phạt không nương tay. Ký thì ký cho qua giai đoạn, chớ bản chất ăn trộm đã trở thành văn hóa làm sao bỏ được, về nhà anh Xấu bèn hợp mặt trong gia đình thông báo cho cả nhà biết, vì thế kẹt nên bắt buột anh phải ký, nhưng để sau nầy lừa được cú nào thì lừa tiếp, nếu bỏ nghề ăn trộm cả nhà lấy đâu ăn, thiếu lương thực trong nhà sẽ làm loạn, trong gia đình chia năm sẻ bảy, anh Xấu lo sợ mất đi kiểm soát gia đình, các đứa con có chạy theo anh Tốt rồi ly khai từ cha không, đám con sẽ nghe lời dụ dỗ của Hồng Kông và Đài Loan thì sao. Năm Canh Tý sắp đến, vận may của anh Xấu đen như mõm chó, hơn 40 mươi năm anh Xấu ví như con chuột rơi vào hủ nếp, nay hủ nếp bị anh Tốt đập bễ rồi lấy đâu ăn, luật chơi anh Tốt đã thay đổi.
The Ugly tôi xin tạm dịch anh Xấu Xí, anh nầy tôi ví là nước Iran, anh Xấu Xí từ 40 năm nay đương đầu với anh Tốt, nhằm tham vọng lãnh đạo khu vực, lãnh đạo khủng bố và lãnh đạo khối Hồi giáo Shia, mục tiêu của anh Xấu Xí là tiêu diệt người hàng xóm là anh Do Thái. Nhưng nỗi khổ là anh Xấu Xí bị anh Tốt siết hầu bao nên chẳng làm nên đại sự gì, mới đây anh Xấu Xí bị anh Tốt diệt đi một danh tướng, làm cho anh ta tức điêng người, nhưng chẳng dám làm gì được anh Tốt, vì thiếu lực và hết tiền, nếu anh Xấu Xí thiếu khôn ngoan mà lên võ đài đấu với anh Tốt không khác nào đi nạp mạng, thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay. Anh Xấu Xí nầy trong gia đình có trữ lượng vàng đen dưới lòng đất, đem lên lọc ra bán, xây nhà cao cửa rộng cho con cái nhờ, đi đối đầu với anh Tốt nên mới nghèo khó như ngày hôm nay, người đời thường nói tính sai một ly đi ngàn dậm.
Nói tóm lại anh Xấu có tánh tham lam trộm cắp, nhưng uớc mơ không xa sẽ làm lãnh đạo thế giới, xây dựng lại hệ phái Cái Bang dưới sự lãnh đạo của anh ta, nhằm đẩy anh Tốt qua một bên, tính hay ước mơ là chuyện của anh Xấu, nhưng có thuận ý trời hay không, anh Tốt cho cơ hội để anh Xấu làm lại cuộc đời, hầu biến Xấu trở thành người đẹp, chung sống với xã hội văn minh, giống như trường hợp anh Nhựt Bổn ngày nay, nhưng tiếc thay bản tánh con người không thể thay đổi, người viết tuyên đoán rồi may đây gia đình anh sẽ ly tán.
Còn anh Xấu Xí cũng tham vọng không thua anh Xấu, anh nầy tham vọng đem chủ nghĩa thần quyền bành trướng ra khắp thế gìới, dùng khủng bố để chiếm đoạt, nhưng khó thực thi, Làm sao anh Tốt để cho anh Xấu Xí toại nguyện, làm sao trời lại đi giúp kể gian, hai anh nầy giống nhau ở điểm mơ ước không thực tế. Anh Xấu áp đặt suy nghĩ của người khác theo ý mình, còn anh Xấu Xí thì áp đặt suy nghĩ của người khác theo thần quyền, cả hai sống trong ảo tưởng, thiếu đi khoa học nhân văn.

Tags: ,

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.