Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Tôn Ngộ Không Trong Bụng Bà La Sát. – TTH

Wednesday, December 11, 2019 6:44:00 PM // ,

Tôn Ngộ Không Trong Bụng Bà La Sát. – TTH

Hong Kong: Bà La Sát nuốt Tôn Hành Giả
(internet images)
Thời nhà Đuờng bên Trung Hoa, có nhà sư Trần Huyền Trang đi qua Ấn Độ thỉnh kinh, đi đến đâu ông có ghi quyễn nhật ký, sau nầy ông Ngô Thừa Ân, hư cấu thành tiểu thuyết thật ly kỳ và hấp dẫn, làm cả tỷ người say mê, trong đó có người Việt cả nước, nhứt là xem phim bộ vào thập niên 80, câu chuyện Tam Tang đi thỉnh kinh có chùa ở Việt Nam tạc tượng thầy trò Trần Huyền Trang đi thỉnh kinh, còn nhiều vị thầy trong chùa hư cấu cho rằng Tôn Ngộ Không, là Bách Chiến Thắng Phật.Hôm nay tôi mượn câu chuyện giả tưởng Tôn Ngộ Không trong bụng bà La Sát, để nói về TT Donald Trump của xứ cờ hoa, nhiều người ví ông là con sư tử cũng đúng, vì tướng tá và mái tóc, cách hùng biện của ông thật oai phong, có nhiều người ủng hộ, nhưng cũng không ít người chê bai, từ trong nhà đến ngoài xã hội bị phân hóa vì lập trường khác biệt, ở trong nước ông luôn đối đầu với phía đối lập hạ viện, ông tấn công truyền thông cánh tả, làm cho đài CNN đứng đầu bảng, sau ba năm nhậm chức TT Hoa Kỳ, đài CNN nay lọt xuống hạn chót bảng xếp hạn. Nhưng về đối ngoại, nhứt là thương chiến với Trung Cộng, tôi ví ông như Tôn Ngộ Không nằm trong bụng bà La Sát, ông dùng cây thiết bảng đánh tan nát nền kinh tế của Trung cộng, làm cho nền kinh tế của TC bị chấn thương nặng, lục phủ ngũ tạng không có thuốc nào chữa khỏi, nếu TC muốn dùng chiến tranh để xoa dịu đơn đau cũng không thể được, vì ông thần Trump năm 2018 đã chi tiêu cho quốc phòng lên đến 716 tỷ, năm 2019 tăng đến 730 tỷ có thể năm tới tăng lên 750 tỷ, gây chiến không khác nào đi nạp mạng cho con sư tử. Ông Tập Cận Bình vừa ra chỉ thị từ đây đến 3 năm nữa Trung Cộng phải thay thế toàn bộ nhu liệu của Hoa Kỳ, mà các cơ quan của TC xài trong các máy computer, gồm có ngân hàng, bệnh viện, đèn xanh đèn đỏ ở các ngã tư đường, các máy camera thu hình và dùng cho quân sự v..v. Vì ông Tập lo chiến tranh thương mại leo thang TT Hoa Kỳ Donald Trump có thể cấm vận về nhu liệu kể trên, thì nền kinh tế TC bị chết đứng, các ca mổ trong bệnh viện không thể làm việc được, người dân gởi tiền trong ngân hàng mất hết, ngã tư đèn xanh đèn đỏ không làm việc giao thông bị tắc nghẽn, các máy camera gắn ở các nơi và trại cải tạo theo dõi người Ngô Duy nhĩ ở Tân Cương coi như mù tịch. Nhưng ba năm nữa các kỷ sư phần mềm của TC có thể chế ra nhu liệu để thay thế, cho các nhu liệu mua của Hoa Kỳ từ trước đến nay, chỉ thị của ông Tập khó khả thi, ít nhứt phải mất đến hai thập niên nữa, đây là cơn ác mộng của ông Tập và đảng CSTQ, vì khó đoán tính khí bất thường của TT Trump, vì TT Trump còn rất nhiều chiêu thức để trừng phạt TC, như cấm vận tiền tệ, chiêu thức rẽ tiền nhất là cấm vận thịt heo coi như dân TC nỗi loạn. Tôi ví Tôn Ngộ Không, ( Tề Thiên ) nằm trong bụng bà La Sát là vậy, TC vô phương chống đỡ, chỉ chờ đợi chế độ CSTC sụp đổ, để có dịp ngàn năm một thuở, cho người Việt trong nước nô nức đi bão không xa. TTH.

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.