Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Roman Protasevich: Nhà báo đối lập Belarus thú tội trên truyền hình

Friday, June 4, 2021 6:51:00 PM // ,

BBC

Roman Protasevich appears in an interview on state television

NGUỒN HÌNH ẢNH,BELARUSKAJA TELE-RADIO CAMPANIJA

Chụp lại hình ảnh,

Thân nhân của nhà báo nói ông bị cưỡng ép thú tội

Nhà báo Belarus Roman Protasevich, người bị bắt ở Minsk sau khi bị đưa khỏi chuyến bay bị chuyển hướng vào tháng trước, xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn đẫm nước mắt trên truyền hình nhà nước.

Trong cuộc phỏng vấn, Roman Protasevich thú nhận đã tổ chức các cuộc biểu tình chống chính phủ và ca ngợi Tổng thống Alexander Lukashenko.

Gia đình ông Protasevich nói cuộc phỏng vấn được thực hiện dưới sự ép buộc.

Nhà báo, 26 tuổi, cho đến năm ngoái, là biên tập viên của kênh truyền thông đối lập Nexta trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông bị đưa vào danh sách "những cá nhân liên quan đến hoạt động khủng bố" năm ngoái.

Biểu tình hàng loạt nổ ra trên khắp Belarus sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Alexander Lukashenko tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/8 bị nhiều người cho là gian lận, và theo sau là cuộc đàn áp người bất đồng chính kiến.

Các cuộc biểu tình hiện đã bị kiềm chế và các lãnh đạo đối lập đã bị tù hoặc lưu vong.

Roman Protasevich nói gì?

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng tối thứ Năm, ông Protasevich thừa nhận đã tìm cách lật đổ Alexander Lukashenko và nói rằng ông tự chọn nói chuyện với đài truyền hình.

Roman Protasevich nói đã chỉ trích Tổng thống Lukashenko rất nhiều nhưng "bắt đầu hiểu rằng ông ấy đang làm những điều đúng và chắc chắn tôi tôn trọng ông ấy".

Cuối cuộc phỏng vấn, Protasevich bật khóc và nói hy vọng một ngày nào đó sẽ lấy vợ và sinh con.

Cha của nhà báo nói với hãng tin AFP rằng ông rất đau lòng khi xem cuộc phỏng vấn.

"Tôi biết rất rõ con trai mình và tôi tin nó sẽ không bao giờ nói những điều như vậy. Họ đã làm con tôi suy sụp và nó phải nói những gì cần thiết", cha của Protasevich nói.

Cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm là lần thứ ba Protasevich xuất hiện trên truyền hình nhà nước kể từ khi bị giam giữ.

Trong một cuộc phỏng vấn, Protasevich nói việc phe đối lập kêu gọi thêm các cuộc biểu tình trên đường phố không có ích lợi gì.

Protasevich bị bắt như thế nào?

Nhà báo Roman Protaevich và bạn gái Sofia Sapega đang bay trở lại Lithuania, nơi cả hai sinh sống, khi máy bay phản lực của họ bị ép phải hạ cánh xuống Minsk vì tin giả được tung ra về việc có đe dọa đánh bom.

Protasevich phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng. Tội gây bất ổn trên diện rộng có thể bị phạt tới 15 năm tù. Nhưng tội khủng bố có mức án cao hơn và khi được đưa ra khỏi máy bay, hành khách dẫn lời ông nói rằng "Chắc tôi sẽ nhận án tử hình ở đây".

Protasevich và bạn gái là Sapega bị cảnh sát dẫn đi và sau đó xuất hiện trong các đoạn video, nơi họ được thấy là có vẻ bị buộc phải thú tội chống chính quyền Belarus.

Việc bắt giữ họ khiến Liên minh châu Âu tháng trước đồng lòng có các biện pháp trừng phạt với Belarus, gồm cả việc cấm các hãng hàng không của nước này sử dụng không phận và sân bay của khối này.

Các biện pháp trừng phạt cũng đã được đưa ra với các quan chức có liên quan đến việc ép máy bay chuyển hướng.

"Chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc một người có thể chơi trò 'cò quay của Nga' với mạng sống của những thường dân vô tội", Charles Michel, người đứng đầu Hội đồng EU cho nói.

Ursula von der Leyen, lãnh đạo Ủy ban châu Âu, mô tả sự việc là "một cuộc tấn công vào nền dân chủ". 

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.