Hải Ngoại Ngày Nay


LIÊN KẾT HẢI NGOẠI YỂM TRỢ QUỐC NỘI ĐẤU TRANH

GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI VIỆT CỘNG

GIẢi TRỪ HIỂM HỌA XÂM LĂNG TRUNG CỘNG

Những người trẻ vừa bị phiên tòa tại thành hồ kết án

Wednesday, June 26, 2019 6:57:00 PM // ,

Ðể hiểu thêm về hoàn cảnh đặc biệt của những người trẻ vừa bị phiên tòa tại thành hồ kết án 8 năm tù giam 3 năm quản chế và Huỳnh Đức Thanh Bình 10nămtù giam 3 năm quản chế…
Image may contain: 2 people, people standing
Tên là Trần Long Phi, một thanh niên chỉ mới 21 tuổi, Phi theo cha mẹ đào tỵ sang Thái Lan từ khi chỉ là một cậu bé 2 tuổi.
Cha Phi, ông Trần Văn Long đã từng là một cựu tù nhân chính trị bị giam cầm 20 năm tù. Sau khi được trả tự do, ông Long vẫn theo đuổi lý tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa cộng sản độc tài toàn trị, bị cộng sản truy đuổi đến bước đường cùng. Cả gia đình Trần Long Phi phải trốn sang Thái Lan sinh sống năm 2000.
Phi lớn lên trong hoàn cảnh sống cảnh bi đát như vậy, nhưng không phải là một con người bỏ đi. Phi rành rõi tiếng Thái, tiếng Việt và biết nói chuyện khá lưu loát bằng tiếng Anh. Do đó em hay giúp đỡ những người Việt ở Thái với các công việc liên quan đến giấy tờ và cảnh sát.
Phi không dùng facebook nên không có mặt trong cộng đồng mạng nên ít ai biết đến Phi.
Năm 2018, Phi về cố quốc và tham gia cuộc tổng biểu tình lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Mong muốn làm gì đó để đóng góp vào những đổi thay cho đất nước, nhân dân. Phi suy niệm một mình không gì được nhưng nhiều người xuống đường ôn hoà sẽ làm được gì đó…. sau đó em bị bắt và kết tội hoạt động lật đổ chính quyền.
Nếu một chế độ cầm quyền tốt đẹp như cộng sản tô vẽ, nhào nặn ra liệu có chuyện người dân phải hoảng sợ, phải tháo chạy mặc dù biết sẽ chết nhưng vẫn chạy? Nếu chế độ đó tốt liệu dân muốn lật đổ đến thế không?
Một chế độ tốt đẹp, liệu nhân dân có thể hàng ngày chạy trốn sự truy quét, đi tìm tự do không?
Tuy trốn chạy, nhưng người ta vẫn đóng góp nhiều cách cho quê hương cho đất nước. Còn chế độ cộng sản ngoài cướp của dân từ đất đai nhà cửa, tài sản, cướp bằng thuế, tham ô tham nhũng ra làm gì được cho nhân dân?
Thế mà hôm nay, Phi bị toà án TP.HCM tuyên mức án 8 năm tù giam. 8 năm tù vì yêu nước thương dân, chỉ vì không thích cộng sản mà giam cầm 8 năm tù. Còn gì tàn ác, man rợ hơn?
Luật sư Miếng: “Chúng ta đang nợ Huỳnh Đức Thanh Bình một lời xin lỗi!”
Luật sư Nguyễn Văn Miếng, người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Đức Thanh Bình trong vụ án “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” cho rằng cả ông và vị luật sư chỉ định bào chữa cho ông Michael Phương Minh và Trần Long Phi cùng có chung một nhận xét đó là “chúng ta đang nợ Huỳnh Đức Thanh Bình một lời xin lỗi”.
Theo luật sư, anh Bình trước tòa nói rằng: “Tôi ý thức được công việc của tôi làm, hành vi của tôi mặc dù có vi phạm pháp luật VN, nhưng tôi muốn qua hành động này thể hiện tấm lòng yêu dân tộc, yêu đất nước.”
Do đó, thái độ của Bình đã làm cho mọi người rất là ngưỡng mộ.
Trong buổi gặp mặt luật sư trước phiên tòa vào hôm thứ sáu Huỳnh Đức Thanh Bình cũng nói là “đối với tôi đó thì mức án cao thấp không quan trọng, cho nên luật sư đừng đưa ra các tình tiết giảm nhẹ.”
Các tình tiết giảm nhẹ được nhắc đến là những tờ giấy khen của Bộ y tế trong thời gian bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ của Bình cộng tác với Bộ y tế để thực hiện một số chương trình.
Huỳnh Đức Thanh Bình trước khi bị bắt là một sinh viên, sinh năm 1996, sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
Anh bị bắt và bị khởi tố với cáo buộc tham gia tổ chức gọi là ‘Quốc Nội Quật Khởi’, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 109 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.
Anh bị tuyên 10 năm tù giam trong phiên tòa diễn ra vỏn vẹn buổi sáng 24/6/2019.
Các bạn nghĩ gì về phát biểu của Huỳnh Đức Thanh Bình?
Image may contain: 1 person, text

0 comments

Leave a comment

Powered by Blogger.